Vụ 3 cha con bị truy sát tại nhà: Nạn nhân kể lại giây phút cha bị chém gục

Bảo Ngọc |

"Tôi bị chém vào mặt, mũi, nhiều nhát vào người nhưng vẫn cố bỏ chạy. Cha tôi già yếu bị bọn chúng chém gục. Tôi thấy nhưng không cứu được", anh Cấp đau đớn kể.

Anh Cấp kể lại sự việc

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối 14/6 tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) khiến ông Phạm Hồng Văn (62 tuổi) tử vong, Phạm Ngọc Phát (26 tuổi), Phạm Ngọc Cấp (28 tuổi) bị trọng thương, gia đình nạn nhân trong ngày 15/6 đang tổ chức tang lễ cho ông Văn.

Trong khi đó, anh Phát vẫn chưa qua cơn nguy kịch và vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Quảng Nam. Nạn nhân còn lại là anh Cấp đã qua cơn nguy kịch và băng bó vết thương về nhà lo tổ chức đám tang cho cha.

Chưa hết hoảng sợ khi nhớ lại vụ việc, anh Cấp cho hay từng cãi nhau với gia đình hàng xóm về chuyện chuồng heo phát sinh mùi hôi. Hai gia đình dù là hàng xóm nhưng lại to tiếng với nhau.

Vụ 3 cha con bị truy sát tại nhà: Nạn nhân kể lại giây phút cha bị chém gục - Ảnh 2.

Vụ án mạng khiến nhiều người dân bàng hoàng xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ

Khoảng 17h ngày 14/6, ba cha con anh Cấp đang ở nhà thì nhóm người lạ chạy xe máy đến xông vào đánh người.

"Gia đình tôi đánh trả lại thì bọn chúng thua thế nên bỏ chạy. Chúng tôi sau đó gọi công an xã xuống xử lý.

Tuy nhiên, khi công an chưa kịp đến hiện trường thì nhóm người này quay lại lần 2. Họ tiếp tục thua thế nên bỏ chạy. Lần này, họ vứt lại cả chiếc xe SH.

Chúng tôi tiếp tục gọi công an xã thì bọn chúng quay lại lần 3. Lần này bọn chúng đi cả nhóm gần 20 người. Họ cầm bình hơi cay, dao, kiếm, đá xông vào đánh 3 cha con tôi.

Họ đông quá nên 3 cha con tôi bỏ chạy. Tôi bị chém vào mặt, mũi, nhiều nhát vào người nhưng vẫn cố bỏ chạy. Cha tôi già yếu bị bọn chúng chém gục. Tôi thấy nhưng không cứu được", anh Cấp đau đớn kể.

Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã triệu tập 2 đối tượng lên làm việc. Đại tá Dũng cũng cho biết nguyên nhân vụ việc là do gia đình nạn nhân có mâu thuẫn với người hàng xóm tên Nguyễn Văn Mười vì mùi hôi từ chuồng heo.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 14/6, một nhóm thanh niên đến nhà ông Văn nhưng bị đuổi đánh nên bỏ đi. Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, nhóm này quay lại cùng hàng chục thanh niên khác, tay cầm dao, kiếm Nhật rồi xông vào nhà truy sát cha con ông Văn.

Ông Văn và các con bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh niên rượt theo đâm chém liên tiếp. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến thì phát hiện nằm gục trên vũng máu ngay trước cổng nhà, 2 người con tiếp tục bị chém trước khi nhóm người lạ bỏ đi.

Các nạn nhân đươc đưa đi cấp cứu nhưng ông Văn đã tử vong. Hai con trai ông Văn hiện đang cấp cứu với nhiều vết thương trong tình trạng nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại