Vì danh hiệu, Man United đang phải "bán" cả truyền thống

Hà Sơn |

Cơn khát danh hiệu kể từ ngày Sir Alex giải nghệ đang buộc Man United phải đánh đổi bằng chính mục đích, tôn chỉ mà trước đây họ từng đặt ra.

1. Man United đang tiến rất gần tới bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử chuyển nhượng thế giới mang tên Paul Pogba.

Chiếu theo logic thông thường, đây là một bản hợp đồng tuyệt vời. Dù phải bỏ ra số tiền rất lớn, nhưng với một đội bóng như Man United thì tiền trong lúc này không phải là vấn đề. Cái chính là họ có được một cầu thủ xuất sắc, người có thể giúp họ giải được cơn khát danh hiệu đang lên đến đỉnh điểm.

Bên cạnh đó, việc chiêu mộ thành công Pogba còn là thắng lợi rất lớn về giá trị hình ảnh, thương mại. Rằng, thương hiệu Man United vẫn còn rất hấp dẫn, đủ sức để lôi cuốn bất kỳ siêu sao nào đến với Old Trafford, dù cho sức mạnh sân cỏ chẳng còn như xưa.

Vì danh hiệu, Man United đang phải bán cả truyền thống - Ảnh 1.

"Nhắm mắt" để bằng mọi giá có được Pogba, Man United sẽ phải trả giá?

Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Paul Pogba là người cũ mà họ đã đẩy đi theo dạng "cho không, biếu không" bởi Sir Alex Ferguson vào năm 2012. Chiêu mộ Pogba cũng đồng nghĩa Man United thừa nhận năng lực nhìn người "có vấn đề" của họ, lẫn Sir Alex 4 năm về trước.

Đặt giả sử nếu Sir Alex còn tại vị thì liệu Paul Pogba có cơ hội để quay về nơi từng ruồng bỏ anh trong thế ngẩng cao đầu như hiện nay?

Suốt 27 năm dưới triều đại của Sir Alex, người hâm mộ từng chứng kiến ông bán đi nhiều cầu thủ xuất sắc khi không còn cảm thấy phù hợp.

Cho dù đó là những ngôi sao tầm cỡ như Beckham, Roy Keane hay Jaap Stam… nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ có cơ hội quay trở lại Old Trafford. Và gần như chắc chắn nếu Sir Alex còn tại vị thì Pogba cũng không phải là ngoại lệ.

2. Bên cạnh việc thừa nhận sự thất bại để mua lại Paul Pogba là quyết định chiêu mộ Jose Mourinho - HLV mà họ từng một mực chối bỏ trước đây. Tất cả những trường hợp đó cho thấy Man United đang cùng quẫn như thế nào.

Người hâm mộ bóng đá chắc hẳn vẫn chưa quên chuyện HLV Mourinho đã đi đến tận cùng của thất vọng khi biết tin người kế nhiệm Sir Alex là HLV David Moyes chứ không phải mình.

Những nhà lãnh đạo chóp bu của Man United khi đó như Sir Alex, Boby Charton, Ed Woodward… đều nhất trí không chọn Mourinho bởi họ cho rằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha không đáp ứng đủ yêu cầu để dẫn dắt CLB lý tưởng như Man United.

Vì danh hiệu, Man United đang phải bán cả truyền thống - Ảnh 2.

Mourinho chưa bao giờ là lựa chọn của Sir Alex Ferguson để kế vị mình.

Theo họ, Mourinho chỉ là HLV thành công ngắn hạn, ông không giỏi đào tạo cầu thủ trẻ, luôn gắn liền với scandal, gây bất hòa với BTC. Một người như vậy sẽ làm xấu hình ảnh đội bóng. Họ thà chọn một HLV chưa bao giờ giành danh hiệu như Moyes còn hơn chọn Mourinho.

Nhưng giờ đây, trong "bước đường cùng" giới lãnh đạo Man United buộc phải mời "Người đặc biệt" ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

3. Chấp nhận Mourinho cũng đồng nghĩa là Man United phải chấp nhận hy sinh tất cả những tiêu chí về sự phát triển bền vững, giá trị hình ảnh, thương mại… của đội bóng mà họ từng đặt ra trước đây.

Hãy quên đi những hứa hẹn mĩ miều của Người đặc biệt về việc ông sẽ phát huy truyền thống của CLB, sẽ tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ, sẽ giữ mối quan hệ hòa hảo với truyền thông…

Mourinho với tư duy thực dụng đến tàn nhẫn của mình chắc chắn sẽ lấy chiến thắng làm đầu. Và ông sẽ làm mọi thứ để có được những chiến thắng, dù cho phải hy sinh cả quá khứ đẹp đẽ của một đội bóng lớn như Man United.

Ngay cả khi dẫn dắt một đội bóng luôn đề cao giá trị truyền thống và hình ảnh như Real Madrid, Mourinho cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích tối thượng của ông là chiến thắng.

Vì danh hiệu, Man United đang phải bán cả truyền thống - Ảnh 3.

Cơn khát danh hiệu đang buộc Man United phải bán rẻ truyền thống của chính mình.

Và với Man United sắp tới chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Những nhà điều hành tại Old Trafford sẽ phải quen với những điều đó. Bởi khi đặt niềm tin vào Mou, nghĩa là họ đã chấp nhận sự đánh đổi.

Vì danh dự của một đội bóng hàng đầu thế giới, Man United đã từng chối bỏ rất nhiều cầu thủ ngôi sao hay một HLV tài năng như Người đặc biệt. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Cái thời mà Man United vẫn còn "làm mưa làm gió" tại Premier League.

Giờ đây, khi cơn khát danh hiệu đã lên tới đỉnh điểm họ buộc phải uống chính những chén "rượu đắng" trước đây mình từng chối bỏ.

Man United có biệt danh là Quỷ đỏ. Và với một con Quỷ bị bỏ đói quá lâu ngày, nó có thể ăn bất cứ thứ gì miễn là… được no!

Theo cựu danh thủ Paul Scholes thì Paul Pogba không ở đẳng cấp hơn 100 triệu bảng Anh, là số tiền Man United phải bỏ ra để mang anh về Old Trafford. Theo cựu tiền vệ lừng danh này thì ngoại trừ Messi và Ronaldo, trên thế giới hiện nay không ai xứng đáng với cái giá khủng khiếp như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại