Có một Jose Mourinho như thế...

Trọng Hiếu |

Jose Mourinho là một vị HLV nghiêm khắc trên sân cỏ, cay nghiệt trong những cuộc họp báo, tuy vậy khi trở về ngôi nhà của mình, ông là một con người hoàn toàn khác.

1. Mới đây, người vợ của HLV người Bồ Đào Nha đã lộ bức ảnh về sơ đồ chiến thuật Người đặc biệt sẽ sử dụng ở mùa giải tới. Điều đáng chú ý là trong sơ đồ này có sự xuất hiện của cái tên Paul Pogba.

Tuy nhiên, đó chỉ là một thông tin bên lề mang tính tham khảo, vì Mourinho từng nói vào năm 2014 rằng ông không bao giờ bàn chuyện bóng đá với gia đình mình.

"Bóng đá không phải là thế giới của Matilde." - HLV 53 tuổi phát biểu về người vợ của mình.

"Nếu tôi để thua một trận đấu quan trọng, tôi cố gắng về nhà với một khuôn mặt tươi tỉnh. Ngày mai là một ngày mới, và thất bại đó chỉ là một trận bóng mà thôi.

Nhưng khi tôi trở về nhà, Matilde lộ rõ vẻ thất vọng. Cô ấy buồn cho tôi. Đó là lý do tôi không bao giờ nói chuyện bóng đá với vợ."

Dẫu vậy, bà Matilde Faria luôn là chỗ dựa vững chắc của Mourinho. Ông vẫn thường gọi điện cho vợ sau mỗi trận đấu để thông báo kết quả.

Có một Jose Mourinho như thế... - Ảnh 1.

Gia đình HLV Man United.

Mourinho và vợ mình, bà Matilde Faria gặp nhau lần đầu tại tại Setubal, Bồ Đào Nha từ thời niên thiếu. Họ sống cách nhau có một con phố, trước khi quyết định kết hôn vào năm 1989.

Sau khi nhận công việc huấn luyện tại Chelsea lần thứ hai vào năm 2013, Mourinho đã bỏ 80 bảng để xăm biệt danh của 3 thành viên gia đình ông lên cổ tay.

Cô con gái nay tròn 20 tuổi được ông đặt tên theo người vợ - Matilde Mourinho, biệt danh Tita và cậu con trai sinh năm 2000 hiện đang thi đấu ở vị trí thủ môn tại đội trẻ Fulham - Jose Mario Jr được gọi là Zuca.

Cùng với đó là nickname Tami của người vợ Matilde Faria. Đó là hình xăm đầu tiên của Người đặc biệt, ở tuổi 50.

Có một Jose Mourinho như thế... - Ảnh 2.

Hình xăm của Mourinho.

HLV Bồ Đào Nha rất chiều bà xã của mình, ông cũng thừa nhận gia đình là trên hết:

"Nhiều năm trước, khi những đứa trẻ chưa ra đời, tôi từng đến Scotland với vợ mình.

Chúng tôi dành gần một tuần ở đó để thăm những lâu đài, cung điện. Chúng tôi đi bộ dọc những con phố mà không bị ai làm phiền. Đó là một chuyến đi rất thú vị.

Gia đình là điều quan trọng nhất với tôi. Tôi có thể là một người chồng, người cha tuyệt vời nhưng đồng thời tôi cũng là một nhà quản lý bóng đá nữa. Công việc này rất bận rộn nhưng nó đem lại cho tôi niềm đam mê và cảm hứng. Thật may là gia đình tôi thấu hiểu điều đó."

Có một Jose Mourinho như thế... - Ảnh 3.

Mourinho cùng vợ và con gái.

2. Trên sân cỏ, Jose Mourinho có thể là một gã khó ưa với đối thủ, thậm chí là kẻ thù của thế giới, nhưng đối với cổ động viên nhà, ông được họ tôn thờ như vị thánh. Ông khiến một Zlatan Ibrahimovic coi trời bằng vung sẵn sàng chết vì mình.

Mourinho còn là người rất giàu tình cảm. Mới đây, ông không ngần ngại rút tiền cho người ăn xin khi đang đi dạo. Ngày chia tay Inter Milan, ông khóc nức nở trên vai Marco Materazzi.

Người hâm mộ đã quá quen thuộc với hình ảnh "Special One" với những phát ngôn khiêu khích đối thủ trong phòng họp báo, những tiếng la hét trên sân tập, những cái vung tay ngoài đường pitch, hay những pha ăn mừng đến điên dại khi đội nhà ghi bàn thắng quyết định.

Có một Jose Mourinho như thế... - Ảnh 4.

Gia đình Mourinho luôn sát cánh cùng ông trên sân cỏ.

Tuy nhiên, có ai tưởng tượng được rằng ở cuộc sống thường nhật, Mourinho là một con người hết sức lãng mạn và nội tâm. Ông có sẵn một nơi để trốn khỏi sự ồn ào náo nhiệt của bóng đá, một nơi bình yên sau những tranh cãi nảy lửa trên sân cỏ.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc, Jose Mourinho tuyên bố đặt mục tiêu vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên.

"Nơi ưa thích của tôi là một thị trấn nhỏ cùng bãi biển ở quê hương Bồ Đào Nha, với gia đình mình." – Mourinho tâm sự với báo chí vào năm 2005.

"Đó là nơi tôi có thể đi bộ thoải mái trên bãi biển vào buổi sáng dưới ánh nắng vàng. Tôi trò chuyện với cơn sóng, với bờ cát trắng và những con hải âu đang bay lượn. Đó là nơi tuyệt nhất trên trái đất, thực sự đấy!".

Ngoài ra, tân HLV Man United cũng là một người có tiếng "đội vợ lên đầu".

Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Người đặc biệt từng được một tạp chí Tây Ban Nha vinh danh xếp hạng 9 trong danh sách những người ảnh hưởng nhất thế giới. Ông đã phát biểu: "Vậy thì ít nhất vợ tôi cũng phải xếp thứ 8."

Còn nhớ hồi huấn luyện FC Porto, Mourinho từng nói rằng: "Chúa. Và sau Chúa là tôi."

Nhưng câu nói đó có lẽ nên được những người yêu mến ông sửa thành: "Jose Mourinho là một con người giàu lòng nhân ái, một HLV vĩ đại, ông chỉ đứng sau Chúa trời, và sau người vợ Matilde Faria."

Bài hát về Mourinho trên khán đài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại