Anthony Martial: Hành động trẻ con và lòng tự tôn bị đánh mất

Triệu Mẫn |

Nhiều người nói Martial trẻ con khi có hành động "đúng tuổi" với Man United. Tuy nhiên, dường như Quỷ đỏ đang chỉ biết đến tân binh mà quên mất nhân vật cũng quan trọng không kém tại CLB.

1. Cuối kì chuyển nhượng năm ngoái, Man United mang về cầu thủ lạ hoắc lạ huơ với CĐV lúc đó: Anthony Martial cùng cái giá không hề rẻ chút nào, 36 triệu bảng.

Sự xuất hiện của tiền đạo có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến NHM xôn xao. Ai cũng hồ nghi về năng lực, cùng tài năng có đủ bù cho khoản tiền lớn Quỷ đỏ bỏ ra. Lẽ nào Van Gaal làm liều khi TTCN sắp đóng cửa?

Tuy vậy, chỉ sau trận ra mắt  ở vòng 5 Premier League và những trận đấu sau. CĐV Quỷ đỏ mới hiểu 36 triệu bảng CLB bỏ ra đáng giá đến như thế nào.

Sự ổn định của Martial khiến "Tulip thép" cũng phải "choáng". NHM Man United thì sung sướng vì cuối cùng, họ cũng có tiền đạo thật sự là mối đe dọa đối của các đối thủ.

Vậy nhưng, mới đây dường như có chuyện xảy ra giữa đội bóng chủ sân Old Trafford với cầu thủ chơi tốt "hiếm hoi" ở mùa trước của Quỷ đỏ.

Anthony Martial: Hành động trẻ con và lòng tự tôn bị đánh mất - Ảnh 1.

Martial là cái tên khiến CĐV Man United thấy yên tâm mùa trước.

Martial bỏ theo dõi Manchester United trên Twitter và Facebook. Hành động trên khiến tất cả sửng sốt. Mạng xã hội là ảo, nhưng nó phản ánh một phần hiện thực cuộc sống của từng cá nhân. Phải ghét bỏ, không ưng ý lắm, người ta mới không thèm để ý đến nhau nữa.

Martial hành động đúng như thế với đội bóng của mình. Dường như tiền đạo người Pháp đang phản ứng cho việc làm của CLB.

Báo chí Anh đồn thổi rằng Anthony đã mất áo số 9 vào tay Ibrahimovic mà chẳng hề được hỏi ý kiến có muốn hay không. Cậu sẽ lấy áo số 7 của Depay và nhường cho tân binh cá tính kia số áo đang mang.

Anthony Martial: Hành động trẻ con và lòng tự tôn bị đánh mất - Ảnh 2.

Bức ảnh Martial với chiếc áo số 9 của mình.

Nhiều CĐV nói rằng hành động "không thèm quan tâm" ra mặt chỉ là sự nông nổi, trẻ con của cậu trai mới 20 tuổi. Cậu giận dỗi vì chẳng được tiếp tục ôm món đồ mình thích theo kiểu không hề lên tiếng đâu, nhưng ai cũng phải biết đó phản ứng không vui nhé.

Không chỉ thế, hôm qua, Martial đã thay ảnh bìa facebook cá nhân. Sân SVĐ Wembley rộng lớn chỉ có 2 màu đen, trắng. Martial khoác áo Quỷ đỏ số 9 sau lưng và chạy vào.

Còn nữa, tiền đạo người Pháp cũng ra mắt luôn thương hiệu AM9 kèm luôn trang web cá nhân. Nói tóm lại, Anthony làm mọi việc với chiếc áo số 9 mình được mang suốt mùa giải qua và rõ ràng, những động thái liên tiếp chứng tỏ đang muốn tiếp tục khoác chiếc áo ấy.

Nhưng CLB lại không nghĩ thế.

2. Ibrahimovic cá tính, cả thế giới đều biết. Anh ta ngạo mạn, cả thế giới cũng chẳng lạ lùng, đến Man United, anh ta đòi CLB mua cả đầu bếp riêng về cùng. Ừ thì cũng không sao, Quỷ đỏ không tiếc tiền chiều chuộng cho xong chuyện.

Thậm chí anh ta còn "bật" cả "King" Eric cá tính số 1 lịch sử CLB, ai cũng cười xòa. Khi anh ta tuyên bố mình là Chúa ở Manchester, cũng chẳng có ai bàn tán.

Và rồi anh ta đòi chiếc áo số 9 của Anthony Martial. CLB cũng đáp ứng nốt. Phải chăng, Quỷ đỏ đang có tính toán ngược?

Anthony Martial: Hành động trẻ con và lòng tự tôn bị đánh mất - Ảnh 3.

Ibrahimovic là người cực kì cá tính.

Lúc mua tiền đạo người Pháp, Van Gaal nói rằng "Tôi mua cậu ấy cho HLV tiếp theo của Man United". Tuy vậy, chỉ qua một mùa, Anthony chứng tỏ mình là khoản đầu tư cho cả hiện tại và tương lai. Một cầu thủ mới 20 tuổi nhưng sở hữu phẩm chất tuyệt vời như thế. Có mấy ai?

Ibrahimovic đã 34. Không quá khi nói rằng anh đang bước dần sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Và hơn hết, Ibra đến Man United với bản hợp đồng chỉ có thời hạn 1 năm.

Theo nhà báo Mohamed Bouhafsi từ RMC Sports, Ibra đã chỉ định áo số 9 và chọn luôn, Martial buộc phải chuyển sang số áo khác mà không hề nhận được bất kì thông báo nào.

Quỷ đỏ đang gạt hết tất cả, chiều chuộng "kẻ cá tính" chỉ chơi cho đội bóng 1 năm và bỏ quên đi phương án lâu dài của mình. Phải chăng, đó là những tính toán ngược đời, khó hiểu?

Mùa trước, có những lúc CĐV Quỷ đỏ phải bấu víu vào cầu thủ với biệt danh được gọi vui là "hotboy 36 triệu" để theo dõi từng trận đấu của CLB.

Khi Rooney còn đang ngụp lặn, Rashford chưa nổi lên, ai là cái tên khiến NHM hi vọng nhiều nhất?

Martial đang rõ ràng không hài lòng với quyết định của CLB. Anh không hề lên tiếng, chỉ hành động một cách khá trẻ con, "ấu trĩ" để tỏ rõ thái độ.

Dẫu biết rằng, một cá nhân không thể để lên trên tập thể nhưng có lẽ Man United nên xem xét lại các quyết định của mình.

Ibra được chiều chuộng quá đà và một Mourinho quá cá tính, liệu họ có hòa hợp được lâu dài? Liệu có ngày nào đó đến Quỷ đầu đàn như Rooney cũng phải bực bội bởi sự ngạo mạn thái quá của ngôi sao người Thụy Điển rồi phòng thay đồ xảy ra xích mích?

Và Martial, một khi không thoải mái, anh còn hết mình đóng góp cho CLB, còn chiến đấu năng nổ được như mùa giải trước hay không?

Rõ ràng, Anthony đang bị tổn thương. Và với tâm hồn của một cầu thủ trẻ mới 20 người ta mới thấy được anh đang muốn cho thế giới biết mình đau khổ như thế nào.

Có lẽ, Man United nên xem lại trước khi đánh mất đi một cái tên tài năng, quan trọng trong đội hình hiện tại và cả tương lai.

Martial biến hàng thủ Đức thành trò hề

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại