U23 Việt Nam trước giờ G: Thôi đừng chiêm bao!

Tú Anh |

VCK U23 châu Á 2018 là giải đấu không có chỗ cho sự mộng mơ, ảo tưởng, ngay cả khi U23 Việt Nam đã có những tiến bộ dưới thời HLV người Hàn Quốc.

Đừng ngỡ đỏ mà tưởng là chín

Hành trình đến giải châu Á của U23 Việt Nam có nhiều thuận lợi, và thu được những kết quả rất khả quan. Đội bóng của HLV Park Hang-seo giành HCĐ ở M-150 Cup, thua sát nút đương kim vô địch cúp quốc gia Hàn Quốc Ulsan Hyundai và mới nhất là trận hoà trước U23 Palestine tại Trung Quốc.

Trong những trận đấu mang tính chất giao hữu này, HLV Park Hang-seo đương nhiên đã tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm đội hình, lối chơi. Dù luôn muốn giữ bí mật tới phút cuối, thì ai cũng có thể đoán ra những chiêu bài mà ông thầy người Hàn Quốc sẽ sử dụng tại VCK U23 châu Á.

Đơn giản bởi, với con người ấy, với thời gian ấy, ông Park không thể làm gì hơn. Sử dụng một lối chơi mới, một bộ khung với nhiều xáo trộn, chẳng khác nào tự sát!

Trải qua 5 trận giao hữu, người hâm mộ Việt Nam có thể vui khi những cá nhân được kỳ vọng, đều đã thể hiện được mình, trong đó đáng chú ý nhất là Công Phượng.

Công Phượng trở thành điểm nhấn lớn nhất ở U23 Việt Nam tại M-150 Cup. Ba trận đấu, hai lần được bầu là cầu thủ xuất sắc, trở thành Vua phá lưới giải với 4 bàn thắng, trong đó có cú đúp ghi vào lưới U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam trước giờ G: Thôi đừng chiêm bao! - Ảnh 1.

Công Phượng đã thể hiện tốt ở M-150 Cup.

Nhưng có một điều mà Công Phượng còn làm được nhiều hơn như vậy, đó là anh đang được phát huy tối đa các điểm mạnh của mình, chơi bóng với sự nhiệt huyết chứ không bị áp lực đè nặng.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, Công Phượng càng có cơ hội nâng cao số bàn thắng khi có xu hướng chơi cao trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3. Tiền đạo HAGL là một trong những người thích nghi nhanh nhất với sơ đồ này.

Sau Công Phượng, Đức Chinh cũng lên tiếng trong những trận giao hữu gần đây. Tiếp đó là sự ổn định của Văn Toàn, Quang Hải, Đức Huy, còn Xuân Trường dù phong độ chưa thực tốt nhưng vẫn là nhân tố rất quan trọng.

Hành trang của U23 Việt Nam mang tới giải châu lục còn có một điểm nhấn vui khác là trận thắng U23 Thái Lan. Không phải khi nào bóng đá Việt Nam cũng có thể chiến thắng kình địch này, chính bởi thế việc thầy trò HLV Park Hang-seo làm được điều này ở M-150 Cup khó có thể không vui.

Thế nhưng, trận thắng đó rõ ràng là chưa thể nói lên được điều gì bởi đây là một giải giao hữu, bởi U23 Việt Nam vẫn bị tâm lý và trên hết là bóng đá Việt Nam chưa thể trên cơ người Thái.

Tranh hạng ba M-150 Cup: U23 Việt Nam 2-1 U23 Thái Lan

Và những nỗi lo trước giờ G

U23 đã chốt danh sách, đồng nghĩa với việc đội hình chính đã được HLV Park Hang Seo "đóng khung". Thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam chỉ còn 2 ngày, nhưng với điều kiện thời tiết rất xấu ở Côn Sơn (Giang Tô – Trung Quốc), thì khó có thể cải thiện thêm được điều gì. Như vậy, ngay thời điểm này, U23 Việt Nam đã phải hoàn tất kế hoạch chuẩn bị, sẵn sàng vào trận.

Nhưng trước khi nói tới các đối thủ rất mạnh tại bảng D, thì U23 Việt Nam cần quan tâm tới những đối thủ khác cũng rất đáng sợ!.

Đó là thời tiết! Với hầu hết các cầu thủ U23 Việt Nam, họ chưa bao giờ phải chơi bóng ở mức 0 độ C, thậm chí thấp hơn nữa. Các chuyên gia, nhà chuyên môn thừa nhận, U23 Việt Nam khó chơi được với 100% sức mạnh vì… nguội cơ.

"Việc tập luyện và thi đấu trong điều kiện thời tiết quá lạnh có thể dẫn tới chấn thương cho các cầu thủ. Tôi rất lo lắng bởi nếu thời tiết vẫn lạnh như hiện nay, U23 Việt Nam sẽ rất mệt khi đối đầu với những đối thủ mạnh hơn về thể lực", GĐKT Jurgen Gede lo ngại.

U23 Việt Nam trước giờ G: Thôi đừng chiêm bao! - Ảnh 3.

Cái lạnh đang là đối thủ cực lớn của U23 Việt Nam ở Trung Quốc (Ảnh: Tiền Phong).

Sau thời tiết là tâm lý. Việc phải gặp các đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Australia và Syria sẽ khiến cầu thủ U23 Việt Nam bị "cóng". Đây là vấn đề muôn thuở của bóng đá Việt Nam.

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải nói về điểm yếu này: "Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam, đặc biệt là các hậu vệ, thể hiện tâm lý quá kém, run sợ trước các đối thủ mạnh. Họ không biết mình đứng ở đâu, có đối phương bên cạnh không, phòng ngự hay tấn công…".

HLV giàu thành tích bậc nhất V-League nhấn mạnh: "U23 Việt Nam phải thắng được chính mình, trước khi nghĩ tới thắng các đối thủ".

Nhưng ngay cả khi thắng được hết các đối thủ thời tiết, tâm lý, thì những bất lợi và cả sự chưa hoàn thiện về lối chơi, cũng đang là vấn đề khiến HLV Park Hang-seo đau đầu.

Hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chưa quen với sơ đồ 3-4-3, chưa kể chơi bóng bổng kém. Trong khi đó trên hàng công, nếu Công Phượng bị bắt bài, coi như xong. U23 Việt Nam lại là đội thua thiệt nhất về thể hình, thể lực…

Quá khó để U23 Việt Nam làm nên bất ngờ, và cũng quá khó có kỳ tích mà HLV Park Hang-seo mong muốn. Thôi thì đừng chiêm bao, mơ mộng nữa, mà hãy trở về thực tại, chơi hết khả năng mà không cần quan tâm tới kết quả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại