U23 Việt Nam: Sau "chết hụt" là đến "chết thật"!

Lupo |

Cùng một vị trí, cùng một điểm yếu, nhưng HLV Park Hang-seo chưa cho thấy phương án khỏa lấp hiệu quả.

Trong trận đầu tiên thử nghiệm sơ đồ 3-4-3, U23 Việt Nam áp đảo U23 Myanmar. Dù vậy chỉ với số ít người cùng các pha triển khai đơn giản, đối thủ nhiều duyên nợ này vẫn khiến khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng chao đảo.

Điểm yếu 2 bên cánh của U23 Việt Nam bị khai thác liên tục, đặc biệt là bên cánh trái. Nếu chính xác hơn, U23 Myanmar có thể ghi được ít nhất 1 bàn thắng.

Đến trận gặp U23 Uzbekistan, vẫn với tâm lý thử nghiệm, HLV Park Hang-seo thay 4 vị trí trong đội hình xuất phát. Dù vậy, nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa tìm ra phương án hữu hiệu nhằm khỏa lấp điểm yếu khiến đoàn quân áo đỏ "chết hụt" ở ngày ra quân.

Vũ Văn Thanh kết hợp rất tốt với Công Phượng khi tấn công, song anh không thực sự đảm bảo nhiệm vụ phòng ngự.

U23 Việt Nam: Sau chết hụt là đến chết thật! - Ảnh 1.

Cánh trái là tử huyệt của U23 Việt Nam

Ở tình huống U23 Việt Nam thua bàn đầu tiên, Văn Thanh để cầu thủ U23 Uzbekistan băng xuống khá thoải mái bên cánh trái thực hiện đường căng ngang. Sau đó tới lượt Duy Mạnh phá bóng thiếu an toàn và để đối thủ dứt điểm tung lưới.

HLV Park Hang-seo đưa Đoàn Văn Hậu về cánh trái quen thuộc trong hiệp hai. Tuy nhiên, hậu vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội cũng không khá khẩm hơn Văn Thanh.

Văn Hậu để lại ấn tượng với một vài pha lên tham gia tấn công nhưng vẫn để đối phương thoải mái khai thác vào khoảng không bên hành lang trái. Anh bị cầu thủ Uzbekistan rê qua khá dễ dàng trước khi tạt bóng vào, tạo nên bàn thắng thứ hai.

Ngoài tình huống đó, đội bóng Trung Á còn có một vài cơ hội nữa đến từ việc khoét vào cánh trái U23 Việt Nam.

Chứng kiến các cầu thủ áo đỏ tỏ ra quá dễ tổn thương mỗi khi U23 Uzbekistan lên bóng vào vị trí đó, người hâm mộ không khỏi thốt lên: "Chết thật! Điểm yếu này thực sự nghiêm trọng vượt ngoài dự đoán".

May mắn cho HLV Park Hang-seo, M150 Cup dẫu sao vẫn chỉ là giải đấu giao hữu. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn thời gian để tìm ra phương án tốt nhất xử lý nhược điểm này.

Câu trả lời sẽ có phần nào trong trận tranh hạng ba sắp tới. Hi vọng rằng U23 Việt Nam sẽ không "tắm 3 lần trên cùng một dòng sông".

Vòng bảng M150 Cup: U23 Việt Nam 1-2 U23 Uzbekistan


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại