Những lần "tẩn nhau" trong đường hầm của Man Utd với các kình địch

Minh Trí |

Vụ va chạm sau trận derby hôm chủ nhật không phải là lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Man Utd 'gây hấn' với đối thủ.

Man United - Man City (10/12/2017)

Trận chiến khẳng định vị thế độc tôn lượt đi Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay kết thúc với phần thắng dành cho “nửa xanh” thành Manchester. Sự phấn khích của các cầu thủ Man City trong phòng thay đồ sân Old Trafford sau trận là nguyên nhân chính khiến HLV Mourinho cảm thấy bực tức.

Được biết cự cãi xuất phát từ cuộc tranh luận bằng tiếng Tây Ban Nha của “Người đặc biệt” với thủ thành Ederson bên phía đối thủ và kết thúc khi chính Mourinho bị ném một chai sữa vào người, trong khi trợ lý HLV Arteta của Man City thì mặt “bê bết” máu.

Những lần tẩn nhau trong đường hầm của Man Utd với các kình địch - Ảnh 1.

Mourinho đã yêu cầu các cầu thủ Man City tôn trọng trật tự, đổi lại là sự ngỗ ngược của các cầu thủ” hàng xóm” mà tiêu biểu là thủ thành trẻ Ederson.

Man United - The Boro (19/3/2017)

Trận đấu với Middlesbrough lượt về mùa giải trước đã chứng kiến màn “ẩu đả” giữa trung vệ Bailly với cầu thủ Gestede bên phía đối thủ. Bản thân sự “ma mãnh” của một hậu vệ giúp Bailly luôn sẵn sàng chọc cho tiền đạo đối phương đến tức điên.

Chuyện chỉ bắt đầu bằng pha va chạm cuối hiệp 1, sau đó lại bùng lên lớn hơn khi các cầu thủ của “The Boro” quyết định chờ phía Quỷ đỏ vào đường hầm để “hỏi chuyện”. Qua camera của BT Sports ghi lại có thể thấy Ashley Young cũng đã tham gia vào vụ ồn ào đó để bảo vệ Bailly, còn đội trưởng Micheal Carrick thì luôn tỉnh táo hơn, anh đứng chắn và liên tục ngăn cản cầu thủ hai bên dùng bạo lực.

Những lần tẩn nhau trong đường hầm của Man Utd với các kình địch - Ảnh 2.

Bailly là mẫu cầu thủ hài hước trong nội bộ MU nhưng lại khá “cọc cằn” với đối thủ nếu anh bị tấn công.

Man United - Stoke City (26/10/2013)

Trưởng thành từ lò đào tạo của Quỷ đỏ nhưng chính vì không được trọng dụng, Ryan Shawcross luôn rất quyết tâm mỗi khi đối đầu với đội bóng cũ. Trong trận đấu giữa MU và Stoke City của HLV Mark Hughes ngày 26/10/2013, va chạm xảy ra khi Shawcross và Robin Van Persie đi vào đường hầm cuối trận.

Bực tức vì liên tục bị Shawcross vào bóng quyết liệt và có phần ác ý, giữa Persie và hậu vệ của Stoke đã xảy ra cự cãi dẫn đến “ẩu đả”, hai bên lao vào nhau cho đến khi trọng tài Lee Mason xuất hiện. Ông chứng kiến Shawcross đấm “hụt” vào Persie nên đã phạt thẻ vàng cầu thủ này ngay trong đường hầm và viết vào báo cáo cuối trận.

Những lần tẩn nhau trong đường hầm của Man Utd với các kình địch - Ảnh 3.

Dù nhỏ con hơn Shawcross nhưng với vị thế của một “đàn anh”, Persie chẳng thể bỏ qua cho màn “xấu chơi” của hậu vệ Stoke.

Man United - Liverpool (11/2/2012)

Sự thù hằn giữa Man Utd với “Quỷ đỏ vùng Merseyside” chủ yếu đến từ cuộc đua của lịch sử. Trước khi Sir Alex Ferguson đưa MU trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, Liverpool chính là thế lực thật sự tại “xứ sở sương mù” với 18 lần giữ ngôi vương.

Trong chiến thắng 2-1 của Quỷ đỏ trước Liverpool, cầu thủ hai bên thậm chí còn “cà khịa” nhau từ đầu trận. Sự việc được ghi nhận là từ tình huống từ chối bắt tay của Suarez đối với Patrick Evra mặc cho thiện chí của hậu vệ người Pháp. Sau đó, ngay trên sân thì các cầu thủ liên tục có những tình huống vào bóng quyết liệt dẫn đến việc lao vào nhau trong đường hầm sau khi trận đấu kết thúc.

Vụ “ẩu đả” sau đó may mắn được giải quyết êm xui vì lực lượng cảnh sát đã có mặt kịp thời để ngăn cản những “cái đầu nóng”.

Những lần tẩn nhau trong đường hầm của Man Utd với các kình địch - Ảnh 4.

Những trận “Derby Quỷ đỏ” luôn “đầy ắp” sự căng thẳng và bạo lực.

Man United - Arsenal (24/10/2004)

Chuỗi trận 49 lần bất bại của “Pháo thủ” bị MU chặn đứng vào ngày 24/10/2004. Sau trận đấu, cãi vả đã xảy ra giữa HLV Wenger, Ruud van Nistelrooy và Sir Alex Ferguson. Một chiếc bánh pizza “cắn dở” từ phía các cầu thủ Arsenal bay thẳng vào mặt của Ngài “máy sấy tóc”, cầu thủ hai bên sau đó lao vào nhau hỗn chiến khiến không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

3 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, hai đội mới kết thúc những màn “khẩu chiến” trước sự can thiệp của FA (Liên đoàn bóng đá Anh) nhưng thù hằn thì vẫn còn mãi. Sau này, chính Cesc Fabregas đã thú nhận anh là thủ phạm của vụ án “Pizza-gate” từ 13 năm về trước khi còn khoác áo Arsenal.

Những lần tẩn nhau trong đường hầm của Man Utd với các kình địch - Ảnh 5.

Bên cạnh sự thù địch của MU - Arsenal thì hiềm khích giữa Patrick Vieira và Roy Kean thời bấy giờ cũng khiến báo giới “xứ sương mù” tốn không ít giấy mực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại