U23 Việt Nam muốn "ăn tươi nuốt sống" Indonesia, lỗi tại ai?

Hà My - Ảnh: Đông Anh |

Rõ ràng chiến thắng trước U23 Indonesia của U23 Việt Nam đong đầy sự may mắn. Kết quả có lẽ là thứ chấp nhận được, nhưng cách chơi này thì chắc chắn không.

1. U23 Việt Nam có quá nhiều lợi thế khi gặp U23 Indonesia ở lượt trận thứ 2 vòng loại U23 châu Á 2020. Ở lượt mở màn, những gì tốt nhất của đối thủ đều đã bộc lộ hoàn toàn trước U23 Thái Lan. Thầy trò ông Park chỉ cần xem lại băng ghi hình là đã có thể hiểu tới 70% cách vận hành của đội bóng xứ vạn đảo.

Trên thực tế, lối chơi của U23 Indonesia rất đơn giản. Họ không có được nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt nên chủ yếu dựa vào thể lực bền bỉ để tạo sự cân bằng với đối phương. Những đối thủ kiểu này chúng ta đã thuộc nằm lòng và nếu như vào 1 năm trước thì chẳng có gì phải lo lắng.

Nhưng lo lắng là cần thiết cho lứa U23 này của Việt Nam bởi 90 phút vừa qua ở Mỹ Đình chỉ xứng điểm trung bình. Đầu tiên, hãy nói về thứ mà chúng ta mạnh nhất dưới thời thầy Park, đó là tinh thần. Có chút đáng khen khi các cầu thủ trẻ đã chiến đấu đến tận những giây phút cuối cùng và ghi được bàn thắng quyết định do công của Triệu Việt Hưng. Nhưng đó không phải điều đáng nói ở đây.

U23 Việt Nam muốn ăn tươi nuốt sống Indonesia, lỗi tại ai? - Ảnh 1.

Bàn thắng đem về trận thắng thót tim cho U23 Việt Nam không thể khỏa lấp đi một trận đấu đầy thất vọng của họ.

Điều cần thắc mắc là ai đã truyền vào đầu các cầu thủ tâm thế phải đá "ăn tươi nuốt sống" U23 Indonesia. Chúng ta nhập cuộc vô cùng hấp tấp, đẩy cao tốc độ một cách vô lý trong khi đối thủ vẫn còn đủ tỉnh táo để không bị đánh phủ đầu. Để rồi càng về sau, những miếng phối hợp của U23 Việt Nam không đạt được độ kết dính và các đường chuyền hỏng liên tục xuất hiện. Có thời điểm, chúng ta dù cố gắng hết sức nhưng vẫn mất quyền kiểm soát vào tay đối phương.

Việc thi đấu với cái đầu nóng vội chắc chắn không phải là sản phẩm của thầy Park. Chẳng thế mà chiến lược gia người Hàn Quốc đã không ngại phê bình các học trò vì nhược điểm này sau trận đấu. Sự tự tin là rất tốt nhưng đến mức ảo tưởng về bản thân là không chấp nhận được.

Ở đây, có lẽ dàn cầu thủ này vẫn chịu áp lực phải thi đấu làm sao cho ra dáng một nền bóng đá đã được nâng tầm. Đây là điều thực sự nguy hiểm với các cầu thủ trẻ. Chính thầy Park đã nhận ra điều này từ lâu nhưng dường như vẫn chưa gạt bỏ được suy nghĩ phải chứng tỏ bản thân bằng mọi giá của các học trò.

U23 Việt Nam muốn ăn tươi nuốt sống Indonesia, lỗi tại ai? - Ảnh 2.

Áp lực chứng tỏ mình áp lên các cầu thủ U23 Việt Nam là quá lớn?

Vậy mới thành ra một tổ hợp của những mâu thuẫn. U23 Việt Nam hăng hái nhưng không hiệu quả, cố gắng nhưng mất kiểm soát, chơi máu lửa vẫn chẳng đảm bảo sự an toàn. Nếu tình huống phá bóng bất cẩn của thủ môn Bùi Tiến Dũng bị chuyển hóa thành một bàn thua, không biết giờ đây sự tình còn nghiêm trọng đến mức nào?

2. Cái đầu làm hại cái chân, những điểm sáng về chuyên môn của U23 Việt Nam hiếm hoi như lá mùa thu, trong khi mặt hạn chế thì phơi bày rõ ràng. Nghiêm trọng nhất là vai trò đầu tàu của Nguyễn Quang Hải. Đội trưởng của U23 Việt Nam chắc chắn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng "chán bóng" dù đã chơi rất nỗ lực.

Cảm giác bóng và không gian của Quang Hải vẫn chưa lấy lại được hoàn toàn, dẫn đến các pha xử lý quyết định cũng đi theo mẫu số chung của tập thể ngày hôm nay: Thất bại. Từ qua người, kiến tạo đến ngón đòn sở trường là sút phạt cũng không được Quang Hải thực hiện đúng chuẩn mực.

U23 Việt Nam muốn ăn tươi nuốt sống Indonesia, lỗi tại ai? - Ảnh 3.

Nhưng phong độ kém của Quang Hải cũng không đáng ngại bằng việc U23 Việt Nam vẫn thực sự hổng vị trí trung phong. Hà Đức Chinh đã chơi quá tồi trong trận này khi không những không tạo được sức ép đủ lớn lên hàng thủ U23 Indonesia, sự kết nối với các vệ tinh còn lại trên hàng công cũng không được anh thực hiện.

Chẳng thế mà U23 Việt Nam chơi như "chấp" tiền đạo cắm, cứ phất bóng lên là mặc định mất. Trong ngày mà Quang Hải không thể "gánh đội", cộng thêm Đức Chinh vẫn là Đức Chinh của ngày xưa thì thực sự là một thảm họa.

May mắn là vẫn còn Hoàng Đức đã chứng tỏ niềm tin của thầy Park không đặt sai chỗ khi sắp xếp anh lên đá vị trí tiền đạo cánh trái. Cầu thủ cao lớn của Viettel là điểm sáng của chúng ta trong trận đấu với U23 Indonesia với những pha đỡ bước một và đi bóng vô cùng táo bạo. Chỉ cần chỉn chu hơn một chút, Hoàng Đức thậm chí đã có thể làm nên chuyện.

U23 Việt Nam muốn ăn tươi nuốt sống Indonesia, lỗi tại ai? - Ảnh 5.

Đức Chinh có một ngày thi đấu đáng thất vọng.

Dẫu vậy, chỉ một mình Hoàng Đức chơi tốt là không đủ để U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở trận đấu cuối - trận đấu buộc phải thắng để tự quyết định số phận của mình. Chúng ta cần nhiều hơn nữa, không chỉ là những pha đột phá cá nhân mà là những bài phối hợp ban bật một chạm tốc độ cao đã trở thành thương hiệu của thầy Park.

Các cầu thủ trẻ chỉ làm được thế khi đã ổn định lại tinh thần. Hy vọng với hơn một ngày nghỉ, có những người sẽ trưởng thành vượt bậc để mang đến một hình ảnh mới cho U23 Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại