HLV Indonesia bảo vệ học trò nhận thẻ đỏ: Cậu ấy là cầu thủ tốt, lỗi tại U23 Việt Nam

Nara |

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, tiền đạo Marinus Wanewar của U23 Inndonesia vẫn phải nhận thẻ đỏ.

Theo tờ Goal Indonesia, Marinus đã làm ngã một cầu thủ Việt Nam. Ngay sau đó, bên phía Việt Nam có người đuổi theo trả đũa. Marinus không đáp lại. Đúng lúc này, trọng tài quan sát thấy đám lộn xộn và phạt Marinus thẻ vàng. Cộng thêm thẻ vàng đã nhận trong trận đấu, Marinus bị lãnh thẻ đỏ.

Các cầu thủ U23 Indonesia phản đối, HLV Indra Sjafri cũng bảo vệ Marinus: "Cậu ấy là cầu thủ tốt, rất nhiều sự khiêu khích từ U23 Việt Nam đã khiến cậu ấy không thể kiềm chế được. Thật không may là trọng tài lại không nhìn thấy những hành động của cầu thủ Việt Nam".

HLV Indonesia bảo vệ học trò nhận thẻ đỏ: Cậu ấy là cầu thủ tốt, lỗi tại U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Marinus nhận thẻ đỏ

Nhà cầm quân này phản ứng khá mạnh trước thắc mắc về tuổi của Marinus:

"Tại Indonesia, có những người da đen trẻ tuổi nhưng gương mặt của họ lại "già trước tuổi". Cầu thủ của tôi chắc chắn là đáp ứng đúng yêu cầu về độ tuổi U23. Đừng thắc mắc về chuyện đó".

Chuyện HLV bảo vệ cầu thủ là điều bình thường. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy Marinus rất "lắm chiêu" chứ không hề đơn giản. Tiền đạo này hết khiêu khích trung vệ Tấn Sinh lại phạm lỗi thô bạo phải nhận thẻ vàng và còn giơ chân ngáng đường cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn thắng.

HLV Indonesia bảo vệ học trò nhận thẻ đỏ: Cậu ấy là cầu thủ tốt, lỗi tại U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Marinus khiêu khích Tấn Sinh

HLV Indonesia bảo vệ học trò nhận thẻ đỏ: Cậu ấy là cầu thủ tốt, lỗi tại U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Và cố tình ngáng chân Đức Chinh


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại