U23 Thái Lan bị vùi xuống tận cùng tuyệt vọng sau thất bại ê chề

Tiểu Mã |

Sau khi được “chấp tuổi” vẫn thua, U23 Thái Lan tiếp tục phải nhận một thất bại cực kỳ đáng trách trước Myanmar.

Ở lượt đấu trước tại giải giao hữu trước thềm Asiad - Cup Alpine 2018, U23 Thái Lan với nòng cốt là lứa U21 đã gây thất vọng tràn trề khi để thua lứa U19 Hàn Quốc với tỷ số 2-4.

Bị các "đàn em" vượt mặt, Thái Lan hướng tới mục tiêu đánh bại chủ nhà Myanmar ở lượt đấu cuối để "gỡ gạc danh dự" và đây cũng là cơ hội cuối cùng để người Thái chuẩn bị hướng tới mục tiêu vượt khó ở Asiad.

Thế nhưng, mục tiêu này hoàn toàn phá sản theo một kịch bản không hề mới: "Voi chiến" gục ngã bởi những sai lầm tai hại của hàng thủ.

Khi trái bóng mới lăn được 11 phút, Thái Lan đã hai lần phải vào lưới nhặt bóng, xuất phát từ những tình huống mà hàng thủ áo xanh mắc những sai lầm nghiêm trọng.

U23 Thái Lan bị vùi xuống tận cùng tuyệt vọng sau thất bại ê chề - Ảnh 1.

Thái Lan đang bộc lộ quá nhiều hạn chế trước thềm Asiad.

Nhận 2 cú đòn "đau điếng", Thái Lan vùng lên tấn công hòng mục đích tìm kiếm bàn gỡ, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.

Khi hàng công còn tỏ ra khá bế tắc, hàng phòng ngự của Thái Lan tiếp tục có không ít tình huống mắc lỗi trong hiệp 2 và nếu các chân sút của Myanmar tận dụng tốt hơn, người Thái đã phải nhận thêm bàn thua.

Với thất bại 1-2 chung cuộc, Thái Lan hoàn toàn trắng tay ở giải Cup Alpine 2018 với 0 điểm sau 3 lượt trận. Quan trọng hơn, lối chơi của đội bóng xứ Chùa Vàng đã bộc lộ quá nhiều điểm yếu, đặc biệt là hệ thống phòng ngự.

Sau những gì đang diễn ra, rất khó để các CĐV xứ Chùa Vàng có thể đặt nhiều kỳ vọng rằng "Voi chiến" có thể làm nên chuyện ở đấu trường Asiad sắp tới. Thậm chí, viễn cảnh người Thái một lần nữa trắng tay giống như giải U23 châu Á đang có nhiều cơ sở hơn bao giờ hết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại