Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine

Đoàn Dự |

Thi đấu khá hòa hữu trước U23 Oman (0-0), ít ai ngờ U23 Uzbekistan lại "máu lửa" đến thế trước U23 Palestine.

Trận đấu giữa U23 Uzbekistan và U23 Palestine đã diễn ra cực kì nhanh, nguy hiểm và hấp dẫn. Chuyên môn của trận đấu là không tệ, khi đôi bên chơi cởi mở, nhanh và có nhiều pha tấn công hấp dẫn về phía nhau. Tuy nhiên, điểm trừ về mặt chuyên môn lại là 2 đội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn và 2 hàng thủ quá tệ.

Kết thúc dở nhưng trận đấu cũng đã có 3 bàn thắng và còn được ghi từ khá sớm. Ngay phút thứ 8, Palestine đã có bàn mở tỷ số khi Omar El Cherif dứt điểm cận thành sau pha căng ngang của Rashid. Trong tình huống này, hàng thủ Uzbekistan đã chơi quá tệ khi để Rashid đi bóng trong vùng cấm địa. Pha căng ngang của cầu thủ này cũng không quá hiểm nhưng lại không hậu vệ áo trắng nào cản phá được.

Chỉ sau đó 4 phút, Uzbekistan có bàn gỡ hòa. Đây cũng là một pha lộn xộn trung vùng cấm địa Pakistan và Nurillo, sau 2 pha dứt điểm, đã làm tung lưới đối phương.

Đến phút 26, trận đấu lại có thêm 1 dấu ấn đáng nhớ, nhưng cũng là điểm trừ chuyên môn. Thủ môn Karimov xử lý lỗi, đưa bóng đến chân Dabbagh và cầu thủ này dễ dàng sút tung lưới Uzbekistan.

Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine - Ảnh 1.

Thủ môn U23 Uzbekistan mắc sai lầm đáng trách.

Những phút sau đó, có rất nhiều cơ hội nguy hiểm chia cho 2 đội, khi hàng thủ đôi bên sơ hở đáng trách. Tuy nhiên, điều đáng nhớ nhất với người xem có lẽ là các tình huống ẩu đả của hai đội.

Phút 44, cầu thủ Palestine phạm lỗi với cầu thủ Uzbekistan, khiến tài năng áo trắng nổi giận và định "ăn thua đủ" với đối phương. Đến phút 68, cầu thủ Uzbekistan lại phạm lỗi với cầu thủ Palestine và khiến đối phương nổi giận, làm cầu thủ 2 đội lao vào ẩu đả nhưng rất may đã được can ngăn kịp thời.

Hai tình huống ẩu đả của đôi bên nhưng đã được can thiệp kịp thời.

Có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu này, hẳn HLV Park Hang-seo ít nhiều nhận thấy điểm mạnh và yếu của U23 Uzbekistan, với nòng cốt U21 chứ không giống đội U23 đã thắng U23 Việt Nam ở Chung kết U23 châu Á hồi đầu năm.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì ở trận gặp U23 Việt Nam, U23 Uzbekistan sẽ bổ sung 3 cầu thủ hơn tuổi.

Cộng thêm việc mới chỉ có 1 hòa, 1 thua ở giải Tứ hùng, chắc chắn U23 Uzbekistan sẽ muốn thắng ở trận gặp U23 Việt Nam, để làm liều doping tinh thần cho Asiad.

Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine - Ảnh 4.

Một cầu thủ U23 Palestine bị chuột rút khi trận đấu mới trôi qua 42 phút.

Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine - Ảnh 5.

Một tình huống bị cho là câu giờ của thủ môn U23 Palestine.

Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine - Ảnh 6.

Cầu thủ 2 đội tỏ ra khá mệt mỏi sau trận đấu.

Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine - Ảnh 7.

Đôi bên tiếp tục có tranh cãi, khi một cầu thủ U23 Palestine nằm sân, tỏ ra đau đớn.

Sai lầm, ẩu đả... đủ hỷ-nộ-ái-ố khi U23 Uzbekistan quyết chiến U23 Palestine - Ảnh 8.

Nhưng cầu thủ dự bị của Uzbekistan đã kịp thời lao vào làm dịu những cái đầu nóng.

ĐH ra sân:

U23 Uzbekistan: Karimov Sarvar (GK), Ibrokhim, Abdulla, Ilkhomjon, Javokhir, Sherzod, Nurillo, Sardorbek, Farukh, Oybek, Arorbek.

U23 Palestine: Fahkouri (GK), Rashid, Termanini, Qatmish, Abuwarda, Dabbagh, Cherif, Qumbor, Farawi, Obaid, Fouflias.

Cúp Tứ hùng 2018: U23 Việt Nam 2-1 U21 Palestine


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại