U19 HAGL vụn vỡ và "lời nói hớ" của bầu Đức

Lê Sơn |

Nếu chiều nay bầu Đức đặt chân tới thành phố Nha Trang để theo dõi U19 HAGL, thật khó để ông có thể hài lòng khi chứng kiến màn thảm bại của những cầu thủ con cưng.

U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL

Có lẽ bầu Đức sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức lặn lội tới Nha Trang để hòa cùng nhóm CĐV ít ỏi có mặt trên sân. Và có lẽ, đó là một "may mắn" cho vị tỷ phú phố Núi.

Đơn giản bởi hôm nay, U19 HAGL (thực chất là lứa U17) đã thi đấu quá thiếu bản sắc trước những đối thủ đồng trang lứa bên phía U19 Việt Nam.

Đây là trận đấu mà những con cưng của bầu Đức không chỉ thua về tỷ số, mà quan trọng hơn, đó là một thất bại toàn diện từ chiến thuật, kỹ thuật, kinh nghiệm, tinh thần…

Trước những đối thủ vốn "bằng vai phải lứa", dù sớm bị dẫn bàn nhưng U19 HAGL vẫn có lợi thế cực lớn khi được đá hơn người suốt 35 phút (từ phút 31 đến 65).

Song, những gì các học trò của HLV Graechen thể hiện chỉ là sự rối rắm trong những pha phối hợp tấn công. Hệ quả là suốt khoảng thời gian hơn người, HAGL gần như chẳng thể tạo ra một pha bóng thực sự đáng chú ý nào.

U19 HAGL vụn vỡ và lời nói hớ của bầu Đức - Ảnh 2.

U19 HAGL (áo trắng) đã thi đấu rất rời rạc và thiếu bản sắc trước U19 Việt Nam (ảnh: Zing.vn).

Ngoài bàn rút ngắn cách biệt được ghi trên chấm 11m, U19 HAGL hầu như không để lại được dấu ấn gì khi các vị trí tỏ ra quá rời rạc và thiếu bản sắc.

Tất nhiên, cả 3 bàn thua của đội bóng phố Núi đã phơi bày sự non kém và yếu ớt trong khả năng phòng ngự - thứ vẫn đang bị coi là "gót chân asin" của lứa ngôi sao đàn anh Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… tại V-League.

Trước trận đấu với U19 Việt Nam không lâu, "thầy Giôm" dành lời khen cho Võ Hoàng Uy: "Cậu ấy có điểm mạnh là luôn chơi bóng với cường độ cao, phán đoán tình huống rất tốt".

Còn tiền đạo Tiến Đạt cũng được trao những lời có cánh: "Nếu một ngày nào đó thức dậy vào buổi sáng mà cậu ta bỏ thói quen đặt hai ngón tay vào ổ cắm điện, bình tĩnh hơn nữa thì Tiến Đạt sẽ là cầu thủ tốt. Đó là mẫu tiền đạo luôn luôn rất nhiệt mỗi khi vào sân".

Hôm nay, những sự khen ngợi ấy giống như "lời nói gió bay" khi Hoàng Uy mất tích trước các cầu thủ áo đỏ, còn Tiến Đạt có lẽ trót "đặt ngón tay vào ổ điện" và chẳng thể hiện được bản năng sát thủ ngoài bàn thắng trên chấm 11m.

Cũng nên nhớ, HAGL luôn là thương hiệu gắn với lối đá đẹp. Đó là một trong những phương châm cốt lõi của Học viện HAGL JMG cũng như bầu Đức. Nhưng hôm nay, lứa U19 đã gián tiếp "phản bội" lại phương châm ấy, với lối chơi rắn, liên lục phạm lỗi và sẵn sàng cho đối thủ phải nằm cáng.

U19 HAGL vụn vỡ và lời nói hớ của bầu Đức - Ảnh 3.

Thay vì đá đẹp, U19 HAGL rất nhiều lần phạm lỗi với U19 Việt Nam (ảnh: Zing.vn).

Cũng chớ quên trước giải U19 quốc tế, bầu Đức từng tự tin nói rằng lứa U17 sẽ hay hơn lứa Công Phượng, Xuân Trường bởi đội hình hiện tại được đầu tư chăm bẵm về tiền bạc, chuyên môn nhiều hơn lứa đàn anh…nên có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

Tuy nhiên, sau trận đấu hôm nay và 2 cuộc thử lửa trước đó ở giải U19 quốc tế, có thể thấy quan điểm của bầu Đức vẫn chỉ mang tính lý thuyết. Còn thực tế khi chứng kiến các cầu thủ trẻ thi đấu, có lẽ sẽ không ít người hâm mộ phải cảm thấy bi quan vào tương lai của những Hoàng Uy, Tiến Đạt và các đồng đội.

Dẫu rằng "đường dài mới biết ngựa hay", đội hình hiện tại vẫn còn cả một bầu trời mênh mông ở phía trước. Song để dàn ngôi sao ấy trở thành những tên tuổi đẳng cấp, đủ sức trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam, có thể tung hoành ở khu vực hay châu lục như nguyện ước của bầu Đức, e rằng vẫn còn xa vời lắm!

Nước Pháp có một câu danh ngôn: "Tất cả sự khôn ngoan của con người được tập hợp lại trong hai từ: chờ đợi và hy vọng". Thôi thì người hâm mộ đội bóng phố Núi cứ "khôn ngoan đi". Còn với vị tỷ phú tài ba như bầu Đức, thay vì những phát biểu "nổ" về các cầu thủ con cưng, ông sẽ biết mình phải làm gì…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại