U19 HAGL đã “chết từ trong trứng nước” như thế nào?

Lê Sơn |

Chứng kiến cảnh các học trò để đối thủ thản nhiên đi bóng và dứt điểm như chốn không người trong vòng cấm, rất có thể HLV Graechen phía U19 HAGL sẽ phải mất ăn mất ngủ.

Ở trận đấu trước, U19 HAGL đã mắc rất nhiều sai lầm và để thua U19 Việt Nam 1-3. Nhưng hôm nay, mọi thứ còn tồi tệ hơn thế rất nhiều bởi đội bóng trẻ phố Núi vốn được đánh giá "cửa trên" so với Myanmar.

Đối mặt với một đối thủ không quá xuất sắc nhưng U19 HAGL đã "tự thua" bởi khả năng phòng ngự vô cùng nghiệp dư. Tất nhiên, đó không xuất phát từ những sai lầm cá nhân mà là lỗi của cả một tập thể.

Từ thủ thành Đình Long đến các hậu vệ Dương Quân, Hoàng Uy, Duy Liêm, Văn Phi... tất cả đều liên tục mắc lỗi và để cho bộ đôi  Htet Aung và  Naing Tun nhiều lần "làm mưa làm gió" trước khu vực cấm địa.

Pha phòng ngự rất lỏng lẻo của U19 HAGL ở phút 32

Một minh chứng rõ nét cho khả năng phòng ngự yếu kém của đội bóng phố Núi chính là bàn thua đầu tiên. Ở tình huống này, cầu thủ của Myanamr đã đi bóng rồi tung pha tạt vào như chốn không người trước khi Naing Tun mở tỷ số. Có lẽ các học trò của HLV Graechen đã chủ động bắt việt vị nhưng rốt cục, đó lại là một cú "tự sát".

Bàn thua đầu tiên của U19 HAGL

Bị dội gáo nước lạnh nhưng U19 HAGL đã không thể tỉnh ngộ. Thậm chí, hàng thủ của họ còn càng trở nên "u mê" hơn trong hiệp 2, liên tục để bộ đôi tấn công của đội bạn khuấy đảo trước khung thành thủ môn Đình Long.

Một tình huống phòng ngự hớ hênh đầu hiệp 2

Trong thế trận liên tục bị phản công, hậu vệ Minh Quyền đã biến thành "gã hề", để Htet Aung dễ dàng đánh bại và nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ 2 của HAGL

Và khi đã mất hết nhuệ khí, không khó hiểu khi U19 HAGL phải nhận thêm một bàn thua thứ 3.

Bàn ấn định tỷ số của Myanmar đến từ sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự U19 HAGL.

Cần nhớ sau trận thua U19 Việt Nam vài ngày trước, khi đội bóng phố Núi bộc lộ nhiều điểm yếu từ nhân sự, thể lực cho đến lối chơi, HLV Graechen khẳng định U19 HAGL sẽ trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác ở trận gặp Myanmar. Thế nhưng bộ mặt ấy đã "khác" như thế nào thì ai theo dõi trận đấu đều chẳng khó để nhận ra.

Rõ ràng, không chỉ thua ở khả năng phòng ngự, U19 HAGL đang tồn tại một vấn đề lớn đó là việc họ thiếu một cầu thủ có dáng dấp thủ lĩnh. Trước giải, một số ít ngôi sao như Hoàng Uy, Bảo Toàn… dù được đánh giá cao nhưng càng đá càng tệ. Cả hai đều chưa xứng đáng để trở thành thủ quân của đội bóng phố Núi.

Tất nhiên, "quân làm sai, tướng phải chịu", khi U19 HAGL liên tục vấp ngã theo một kịch bản giống nhau, đây là lúc cấp thiết để HLV Graenchen xem lại trách nhiệm huấn luyện của mình. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại