Chuyện "Tái Ông thất mã" sau thất bại đáng xấu hổ của U19 HAGL

Phan Huỳnh Tuấn |

Sau những tuyên bố "nổ" tưng bừng của bầu Đức, việc U19 HAGL thua U19 Việt Nam tới 1-3 thật đáng xấu hổ. Nhưng ở khía cạnh nào đó, nó mang tới điều tốt cho lớp đàn em Công Phượng.

Cách đây chưa lâu, lứa U19 HAGL đã sang Hàn Quốc thi đấu giao hữu vài trận và có nhiều chiến thắng rất khả quan. Một bộ phận người hâm mộ và cả giới truyền thông, như thường lệ, lại hân hoan trước những kết quả này. Thậm chí, có người còn cho rằng trình độ bóng đá Việt đã sắp tiệm cận bóng đá Hàn.

Thế nhưng khi khoác áo U19 HAGL tham dự giải đấu giao hữu quốc tế đang diễn ra, những cầu thủ trẻ này thi đấu không được như kỳ vọng, tiêu biểu là thất bại 1 - 3 trước U19 Việt Nam, dù có một thời gian khá dài thi đấu hơn người.

Tất nhiên, thua trận thì chẳng thể nào vui mừng, nhưng thất bại ở một giải giao hữu của lứa trẻ như thế này không hoàn toàn tệ hại. Nó là một "gáo nước lạnh" kịp thời để cảnh tỉnh tất cả những người liên quan.

U19 Việt Nam 3-1 U19 HAGL

Nói đến HAGL Arsenal JMG là phải nói đến lứa Công Phượng. Không thể quay ngược lại thời gian, nhưng giá như vào thời điểm lứa trẻ này ra mắt, dư luận và cả những ông chủ của CLB "bình tĩnh" hơn, có lẽ rất nhiều cầu thủ đã có bước phát triển rất khác trong sự nghiệp của mình.

U19 HAGL khi đó không phải là bất khả chiến bại, họ có những trận thua, thậm chí là thua đậm, thế nhưng vì triển khai một lối chơi tương tự tiki-taka đang có sức hút toàn cầu, lại trong bối cảnh bóng đá nước nhà "khát" tài năng, khao khát những lò đào tạo theo chuẩn châu Âu, mà những hạn chế của lứa cầu thủ ấy được gạt sang một bên, chỉ còn lại sự tung hô mà thôi.

Để rồi sau đó, khi những hạn chế không được khắc phục, trên thực tế chỉ có vài ba cầu thủ thuộc lứa U19 đình đám ấy là phát triển đúng như kỳ vọng, còn nhiều người đánh mất phong độ, phải rất chật vật để tìm lại, hay phát triển rất chậm, thậm chí chững lại hoặc đi xuống. Đó là một điều rất đáng tiếc.

Trở lại với U19 HAGL, điều gì sẽ xảy ra nếu sau chuyến du đấu không tồi trên đất Hàn, về Việt Nam các cầu thủ này lại chiến thắng liên tiếp?

Rất dễ đoán, sẽ là những lời tung hô, ca ngợi, những biệt danh mới sẽ ra đời. Sự hưng phấn của người hâm mộ, báo giới cộng với sự tự tin của bầu Đức có thể còn tạo nên những làn sóng hâm mộ còn cuồng nhiệt hơn trước.

Chuyện Tái Ông thất mã sau thất bại đáng xấu hổ của U19 HAGL - Ảnh 2.

Thua trận cũng mang lại đôi điều tốt cho U19 HAGL.

Nhưng những gì diễn ra tại giải U19 Quốc tế đã đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó.

Kết quả thực tế qua các trận đấu, sự thoái trào của tiki-taka, hàng loạt các lò đào tạo trẻ hiện đại ở Việt Nam cho ra mắt các sản phẩm chất lượng, ... tất cả sẽ khiến con mắt của dư luận khắt khe hơn khi "soi" về HAGL Arsenal JMG, không còn "phát cuồng" và từ đó sẽ không đưa cầu thủ lên mây nữa.

Còn chính bản thân các cầu thủ, họ sẽ giữ được đôi chân trên mặt đất và hiểu rằng mình đang đứng ở đâu, mình còn thua kém điều gì với các bạn cùng trang lứa.

Và tất nhiên, những người làm bóng đá ở phố Núi sẽ được "cảnh tỉnh" nhiều nhất, khi mà từ lứa Công Phượng đến lứa cầu thủ hiện giờ, sự lỏng lẻo trong khâu phòng ngự, thiếu ý tưởng trong khâu tấn công và cả sự kém sắc bén trong những pha dứt điểm cuối cùng vẫn mãi là những hạn chế và có nguy cơ trở thành điểm yếu cố hữu.

Hình ảnh một đội bóng chỉ mạnh trong việc giữ bóng ở giữa sân vẫn chưa thể bị xóa bỏ dù về lý thuyết, lứa sau phải rút kinh nghiệm và tốt hơn lứa trước. Nếu những người có trách nhiệm ở HAGL không khắc phục điểm yếu vào lúc này, thì còn chờ lúc nào nữa?

Thế cho nên, các cầu thủ trẻ của lứa U19 HAGL dẫu có không đạt được điều gì lớn lao tại giải U19 Quốc tế, cũng không nên lấy đó làm buồn, mà hãy xem là điều may mắn.

Tuy chắc chắn không được ca ngợi và trở thành tâm điểm truyền thông như các đàn anh, nhưng khi đã "biết người biết ta" sau những trận thua, đó sẽ là điều tốt cho sự nghiệp của họ về lâu về dài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại