Sau trận thua đáng xấu hổ, U19 HAGL chờ U19 Việt Nam "ban ơn"

Đoàn Dự |

Nếu U19 Việt Nam buông trận đấu với U19 Gwangju, U19 HAGL chẳng có bất cứ cơ hội nào để lọt vào trận Chung kết.

Chiều nay, hai loạt cuối đấu vòng tròn của U19 Quốc tế sẽ diễn ra, U19 HAGL đụng độ U19 Myanmar lúc 16h00 còn U19 Việt Nam đụng độ U19 Gwangju lúc 18h30.

Kịch bản để U19 HAGL lọt vào được Chung kết là thắng U19 Myanmar và chờ U19 Gwangju không thắng U19 Việt Nam. Trong trường hợp U19 HAGL chỉ hòa được U19 Myanmar, các đàn em Công Phượng phải chờ U19 Gwangju thua U19 Việt Nam để vào Chung kết bằng hiệu số bàn thắng.

Về điều kiện cần, tức một trận hòa hoặc thắng U19 Myanmar thực tế đã không đơn giản với U19 HAGL. Trước U19 Việt Nam, U19 Myanmar đã chơi rất hay và chỉ thua sát nút 1-2 ở những phút cuối cùng.

Sau vài trận đã qua, HLV Myanmar cũng tỏ ra cực kì am hiểu về lối hơi chung của HAGL, từ đó đã có cho riêng mình cách khắc chế cũng như "đồ sát" địch thủ. Ở phía ngược lại, đáng lo là ông Graechen không thật sự tài giỏi ở khoản chiến thuật.

Thêm một yếu tố bất lợi nữa của U19 HAGL trước U19 Myanmar là tâm lý. Các cầu thủ trẻ phố Núi vừa thua muối mặt U19 Việt Nam 1-3, chịu sự chỉ trích từ NHM và từ chính HLV Graechen. Nếu không kịp thời điều chỉnh, U19 HAGL rất dễ sa sút phong độ vì yếu tố tinh thần.

Đây cũng là lúc lớp đàn em nên nhìn vào Công Phượng và đồng đội trên V-League. Ở những vòng cuối lượt đi, HAGL đã chơi với tinh thần cực cao, điển hình là khi vượt qua cú sốc thua 2-3 trước Thanh Hóa để hòa 2-2 Than Quảng Ninh.

Sau trận thua đáng xấu hổ, U19 HAGL chờ U19 Việt Nam ban ơn - Ảnh 1.

Các cầu thủ U19 Việt Nam (áo đỏ) có chơi 1 trận tưng bừng để góp phần giúp U19 HAGL vào Chung kết? (Ảnh: Zing.vn).

Ngay cả khi đã thỏa mãn điều kiện đủ, thì điều kiện cần cũng là điều khó xảy ra theo mong muốn của U19 HAGL. Từ đầu giải, U19 Gwangju là đội bóng khá khó lý giải. Họ hòa U19 HAGL 0-0, thắng U19 Myanmar 2-1 nhưng lại cũng để hòa đội bóng yếu Đài Bắc Trung Hoa 2-2.

Trước một U19 Việt Nam đã chắc suất vào Chung kết và chắc chắn phần nào muốn bảo toàn lực lượng, thể lực, U19 Gwangju dễ thắng hoặc chí ít cũng hòa. Nếu họ thắng, U19 HAGL chỉ còn nước tranh giải 3 với chính... U19 Myanmar.

Đến đây, có lẽ U19 HAGL phải chờ đợi một sự mã thượng từ phía U19 Việt Nam, mong rằng dù không chơi với đội hình tốt nhất, các cầu thủ của HLV Vũ Hồng Việt vẫn sẽ máu lửa đúng với tinh thần trẻ. Khi ấy, một trận tái đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 HAGL mới có thể xảy ra và tin rằng nó sẽ rất hấp dẫn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại