Tưởng tiếng pháo là tiếng xả súng, CĐV Pháp tạo nên một cảnh tượng gây hãi hùng

Tiểu Mã |

Cảnh sát đã phải huy động khẩn cấp 6 chiếc xe cứu thương sau vụ hoảng loạn kinh hoàng này.

Sự cố khá hi hữu này xảy ra ở thành phố Nice (Pháp) khi có hàng vạn CĐV đang đổ ra đường để theo dõi trận đấu giữa Pháp vs Bỉ.

Chỉ vài phút trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu, những âm thanh giống với một vụ xả súng được vang lên khắp đường phố, khiến hàng ngàn CĐV vô cùng hoảng sợ.

Các CĐV thi nhau bỏ chạy tán loạn, bàn ghế thì bị ném tứ tung ở khu vực Cours Saleya của Nice. Hàng chục CĐV thậm chí còn ôm nhau rồi cùng òa khóc trên đường phố vì quá sợ hãi.

CĐV Pháp bỏ chạy tán loạn

Theo một số phương tiện truyền thông châu Âu, thực chất âm thanh được vang lên là tiếng pháo được đốt bởi các CĐV quá khích và hàng ngàn người đã lầm tưởng đó là tiếng súng.

Được biết chỉ vài phút sau khi tiếng nổ vang lên, lực lượng cảnh sát đã điều 50 lính cứu hỏa cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Theo số liệu ban đầu được ghi nhận, có tới 30 người bị thương trong vụ hỗn loạn, khiến lực lượng chức năng điều thêm 6 xe cứu thương để chở các nạn nhân vào bệnh viện.

Tưởng tiếng pháo là tiếng xả súng, CĐV Pháp tạo nên một cảnh tượng gây hãi hùng - Ảnh 2.

Nhiều pháo sáng được đốt ở Nice.

Tưởng tiếng pháo là tiếng xả súng, CĐV Pháp tạo nên một cảnh tượng gây hãi hùng - Ảnh 3.

CĐV bỏ chạy vì tưởng tiếng pháo là tiếng xả súng.

Tưởng tiếng pháo là tiếng xả súng, CĐV Pháp tạo nên một cảnh tượng gây hãi hùng - Ảnh 4.

CĐV Pháp ăn mừng ở Nice.

Tưởng tiếng pháo là tiếng xả súng, CĐV Pháp tạo nên một cảnh tượng gây hãi hùng - Ảnh 5.

CĐV quá khích của Pháp tấn công cảnh sát (nguồn: The Sun)

CĐV Pháp ăn mừng ở Paris

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại