Tưởng giảm cân nhờ tập gym và ăn kiêng, cô gái bàng hoàng nhận ra mình mắc ung thư

Ngọc Diễm |

Dù mất 3kg nhưng cô Grace Pritchard cho biết vài ngày sau, cô nhận kết quả mình mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin và cần phải hóa trị.

Grace Pritchard, 20 tuổi, đã giảm hơn 3kg trước kỳ nghỉ vào tháng 9.2018, nhưng cô đã nghĩ rằng đó là kết quả của việc tập thể dục hai lần một tuần. Cô cũng nhận thấy một khối u kích thước ở cổ nhưng cô đã không quan tâm nhiều vì cho rằng nó không quan trọng.

Một thời gian sau, cô bị đau ngực dữ dội, điều này càng khiến cô khó thở. Cô gái trẻ đã tìm đến một bác sĩ gần nhà ở hạt Worcestershire (Anh) để kiểm tra. Grace đã được đưa đi chụp X-quang và ngày hôm sau, cô nhận được tin rằng cô bị ung thư hạch Hodgkin, giai đoạn 2, chưa di căn.

Cô ấy nói: "Bạn không thực sự tưởng tượng đó là những gì bạn sẽ nghe được khi gặp bác sĩ. Đó là điều tồi tệ nhất mà tôi cũng như gia đình tôi đã trải qua."

Khối u ở cổ, nách và háng thường là những dấu hiệu đầu tiên của ung thư hạch Hodgkin. Ngoài ra, Grace còn bị một triệu chứng khác là đổ mồ hôi đầm đìa vào ban đêm dù thời tiết không nóng.

"Tôi không thể sống một cuộc sống bình thường. Mọi thứ đã bị trì hoãn trong một vài tháng. Tôi bị ốm, đau bụng, đau nhức cơ thể, miệng có mùi hôi và biếng ăn", cô chia sẻ thêm.

Pritchard cho biết ban đầu cô đã có một chút buồn, nhưng trong suốt thời gian đó, cô đã cố gắng để không bao giờ cảm thấy buồn, vì phải tiếp tục chiến đấu cho cuộc sống của mình.

Cô nói: "Tôi đã giảm cân rất nhiều vào mùa hè, mà bây giờ tôi đã biết đó là triệu chứng của bệnh. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là kết quả khi tôi áp dụng một chế độ ăn kiêng và tập thể dục đều đặn vì tôi giảm cân rất nhanh. Ngay cả khi tôi ăn thực phẩm không lành mạnh, tôi cũng cảm thấy lạ vì không tăng trọng lượng."

Tháng 9.2018, các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở cổ. Lúc đó, khối u đã lớn bằng một cái chai sữa. Đến tháng 10.2018, Pritchard bắt đầu những đợt hóa trị khắc nghiệt.

Tưởng giảm cân nhờ tập gym và ăn kiêng, cô gái bàng hoàng nhận ra mình mắc ung thư - Ảnh 1.

Sau 6 tháng hóa trị, bệnh ung thư hạch Hodgkin của Grace đã được khống chế. Vào tháng 6 năm nay, cô đã nhận được kết quả khỏi bệnh ung thư. Grace được quay trở lại trường đại học và tiếp tục theo học.

Tưởng giảm cân nhờ tập gym và ăn kiêng, cô gái bàng hoàng nhận ra mình mắc ung thư - Ảnh 2.

"Khoảnh khắc bác sĩ nói với tôi rằng bệnh của tôi đang thuyên giảm. Tôi không thể ngừng khóc, cảm giác ấy tôi vẫn còn chìm đắm cho đến tận bây giờ. Tôi đã học được nhiều hơn về bản thân mình trong quãng thời gian qua. Nó đã mở ra trước mắt tôi những gì tôi có và cuộc sống thực sự cần sự khỏe mạnh và hạnh phúc. Những thứ khác không đáng kể", Grace cho biết.

Tưởng giảm cân nhờ tập gym và ăn kiêng, cô gái bàng hoàng nhận ra mình mắc ung thư - Ảnh 3.

Grace Pritchard hiện đang giúp mọi người nâng cao nhận thức về các triệu chứng ung thư hạch Hodgkin.

Khoảng 2.100 người ở Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin mỗi năm và 300 người chết. Tại Mỹ, 8.110 người được chẩn đoán mắc bệnh này hàng năm và 1.000 người chết, theo số liệu. 

Bệnh phát triển trong hệ bạch huyết, là một mạng lưới bao gồm các tuyến bạch huyết và mạch bạch huyết.

*Theo Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại