Từ bài học cay đắng bị "vồ" mất Pantsir-S1, PK Syria đã mạnh hơn: Tên lửa Mỹ hãy vào đây!

Bình Nguyên |

Trong bối cảnh các "ông lớn" phương Tây lớn tiếng đe dọa tấn công Syria, ông Alexander Kinshchak - Đại sứ Nga tại nước này tuyên bố "Nga giúp PK Syria trở nên lợi hại hơn gấp bội".

Nga giúp Syria hiện đại hóa hệ thống phòng không

Tuyên bố với hãng Thông tấn Tass khi được hỏi về khả năng chống trả của phòng không Syria trước nguy cơ bị Mỹ và phương Tây tấn công một lần nữa, Đại sứ Nga tại Syria, ông Alexander Kinshchak cho biết:

"Chúng tôi đã và đang giúp đối tác Syria sửa chữa, nâng cấp và tăng cường hiệu quả chiến đấu của hệ thống phòng không tích hợp".

Mặc dù tiến độ triển khai chưa thật sự đạt được như mong muốn vì có sự phá hoại, ngăn cản của phương Tây, tuy nhiên, những kết quả của sự giúp đỡ từ Nga đối với Syria là rất rõ rệt.

Cuối tháng 4 vừa qua, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi đã tuyên bố rằng Syria sẽ sớm nhận được các tổ hợp phòng không thế hệ mới và khẳng định các chuyên gia Nga sẽ giúp huấn luyện các kíp chiến đấu Syria nhanh chóng làm chủ vũ khí mới.

Tướng Rudskoi không tiết lộ loại tên lửa phòng không mới nào sẽ được chuyển giao mà chỉ cho biết các tổ hợp tên lửa phòng không cũ như S-125, Osa và Kvadrat đang sử dụng phổ biến trong lực lượng phòng không Syria đã và sẽ được sửa chữa, nâng cấp hiện đại hóa với sự giúp đỡ của Nga.

Từ bài học cay đắng bị vồ mất Pantsir-S1, PK Syria đã mạnh hơn: Tên lửa Mỹ hãy vào đây! - Ảnh 1.

Tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria.

Sẵn sàng chiến đấu cao

Những thông tin về năng lực chiến đấu của phòng không Syria ngày một mạnh hơn được tung ra trong bối cảnh nước này bị Mỹ và phương Tây đe dọa tấn công bằng tên lửa một lần nữa dưới chiêu bài "Damascus sử dụng vũ khí hóa học giết hại dân thường" cho thấy Nga vẫn đang sát cánh và giúp đỡ Syria nhiều nhất có thể.

Trước đó, trong trận đối đầu với "tên lửa mới, đẹp và thông minh" của Mỹ-Anh-Pháp ồ ạt tấn công vào các vị trí của lực lượng vũ trang trung thành với TT Assad, các tổ hợp tên lửa phòng không cả mới lẫn cũ của phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt và có hiệu suất chiến đấu cao.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong trận đối đầu nảy lửa với liên quân hôm 14/04, ngoại trừ các tổ hợp Buk-M2 hay Pantsir-S1 thế hệ mới, thì mặc dù cũ nhưng các tổ hợp phòng không tầm thấp và tầm trung của Syria vẫn đánh tốt, trong đó các tổ hợp tên lửa phòng không Kvadrat nổi bật nhất với hiệu suất chiến đấu diệt mục tiêu đạt tới hơn 50%.

Chính loại tên lửa này (NATO định danh SA-6 Gainful) đã từng làm mưa làm gió trong các cuộc chiến ở Trung Đông, khiến Không quân Israel phải hứng chịu tổn thất nặng nề, và từ đó chúng được mệnh danh là "Ba ngón tay thần chết".

Từ bài học cay đắng bị vồ mất Pantsir-S1, PK Syria đã mạnh hơn: Tên lửa Mỹ hãy vào đây! - Ảnh 3.

Tên lửa phòng không Kravdat (NATO định danh SA-6 Gainful) được mệnh danh là "Ba ngón tay thần chết".

Hôm 14/04/2018, các tổ hợp OSA và S-125 cũng lập công nhưng với hiệu suất diệt mục tiêu thấp hơn Kvadrat một chút lần lượt là 45% và 38%. Đây là con số chấp nhận được, nếu không nói là tốt đối với những tổ hợp tên lửa khá lạc hậu.

Nay, với sự giúp đỡ của Nga, chắc chắn các tổ hợp S-125, Osa và Kvadrat sẽ còn trở nên lợi hại hơn gấp bội, nhất là khi chúng được tích hợp, kết nối đồng bộ với mạng phòng không quốc gia của Syria, sát cánh cùng các loại tên lửa hiện đại khác để tạo một lưới lửa nhiều tầng, nhiều hướng, sẵn sàng đối phó với các đòn tập kích nếu tình huống xảy ra.

Đặc biệt, qua các lần thử lửa, với nhiều bài học xương máu, kinh nghiệm tác chiến của phòng không Syria đã trở nên phong phú hơn rất nhiều, các kíp trắc thủ radar, tên lửa của họ đã thành thục hơn, tự tin hơn khi phải đối mặt với những "chiêu trò" của Mỹ và liên quân.

Từ bài học cay đắng bị vồ mất Pantsir-S1, PK Syria đã mạnh hơn: Tên lửa Mỹ hãy vào đây! - Ảnh 4.

Phòng không Syria thực hành bắn đạn thật. Trong ảnh: Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2 khai hỏa.

Những thế lực "vô tình" tạo nên sức mạnh mới cho phòng không Syria không ai khác, đó chính là Mỹ-Anh-Pháp và nhất là Không quân Israel - vốn là bậc thầy về tác chiến tập kích đường không, liên tục "đào tạo" cho các kíp chiến đấu tên lửa Syria những khóa học bổ ích và rất kịp thời.

Vụ phòng không Syria cay đắng để máy bay không người lái cảm tử Israel "xơi" mất 1 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 tối tân chắc chắn sẽ không lặp lại một lần nữa.

Rất có thể, trong lần đối đầu sắp tới với Mỹ và liên quân (nếu xảy ra), phòng không Syria sẽ bị đánh trực diện chứ không thảnh thơi như hôm 14/04, do vậy, ngay từ bây giờ, các kíp chiến đấu tên lửa, radar Syria phải luyện tập rất kỹ các phương án phòng tránh, đánh trả, vì có bảo toàn được lực lượng thì mới giữ được sức chiến đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại