Triều Tiên và những "nỗi nhục" tình báo HQ không bao giờ muốn nhớ

Lâm Nguyễn |

Vụ nhầm lẫn về số phận cựu Tổng tham mưu trưởng Triều Tiên Ri Yong Gil không phải sai lầm đáng xấu hổ đầu tiên của tình báo Hàn Quốc về “kẻ thù" Triều Tiên.

Tưởng Đệ nhất Phu nhân là "tình cũ" của Kim Jong Un

Sự xuất hiện bất ngờ và liên tục của một người phụ nữ trẻ, thanh lịch, tóc ngắn, bên cạnh Kim Jong Un tại nhiều sự kiện vào năm 2012 đã làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng, đây rất có thể là Đệ nhất phu nhân Triều Tiên.

Hàng loạt hãng tin thế giới dẫn các nguồn tin từ tình báo Hàn Quốc cho hay, tên của cô gái chạc tuổi ngoài 20 này là ca sĩ nổi tiếng Hyon Song Wol. Cả hai đã có tình cảm với nhau từ 10 năm trước, khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đi du học Thụy Sĩ về, và cũng đã đính hôn.

Trước đó, thậm chí có tin đồn rằng cô gái này là Kim Yeo Jong, em gái của Kim Jong Un.

Triều Tiên và những nỗi nhục tình báo HQ không bao giờ muốn nhớ - Ảnh 1.

Một trong nhưng bức ảnh từng làm dấy lên các đồn đoán rằng, người phụ nữ bên cạnh Kim Jong Un là Hyon Song Wol.

Tình báo Hàn Quốc cứ để các hãng tin thế giới gắn cái tên Hyon Song Wol với người phụ nữ trẻ, thanh lịch, tóc ngắn suốt một khoảng thời gian. Họ cũng không chắc chắn liệu người này có phải vợ của Kim Jong Un hay không.

Vậy nhưng, người mà họ cứ tưởng là Hyon, cuối cùng lại tên là Ri Sol Ju. Và Hàn Quốc chỉ được biết thông tin chính xác đó khi hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA lên tiếng công bố thân phận của Đệ nhất phu nhân nước này.

Có lẽ, tình báo Hàn Quốc đã nhầm lẫn 2 cái tên này bởi thật trùng hợp, vợ của Kim Jong Un, bà Ri Sol Ju, trước khi kết hôn, cũng từng là một ca sĩ nổi tiếng.

Phó Tổng tham mưu trưởng bị miễn nhiệm vẫn ngồi họp cạnh KimJong Un

Trước vụ của Ri Yong Gil, Cơ quan Tình báo Hàn Quốc NIS cũng nhầm lẫn nhiều lần về số phận của một vài quan chức Triều Tiên khác.

Chẳng hạn như, tháng 11/2015, cơ quan này cho hay, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Triều Tiên, giám đốc Sở chỉ huy hỏa lực Pak Jong Chon đã bị miễn nhiệm.

Theo báo cáo của NIS, ông này bị kỷ luật vì "không đáp trả một cách đúng đắn hỏa lực của quân đội Hàn Quốc" ngày 20/8.

Một tháng sau đó, bức ảnh đăng trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên đã chứng minh điều ngược lại. Trong ảnh, ông Pak ngồi cùng hàng ghế đầu với nhà lãnh đạo Kim Jong Un và cách ông này 4 ghế về bên tay phải.

Triều Tiên và những nỗi nhục tình báo HQ không bao giờ muốn nhớ - Ảnh 2.

Ông Pak Jong Chon (khoanh xanh) vẫn ngồi họp cùng Kim Jong Un một tháng sau khi bị Hàn Quốc "tuyên thôi chức".

Các chuyên gia về quan hệ liên Triều đã bày tỏ lo ngại về thông tin tình báo mà NIS cung cấp. Họ cho rằng, việc liên tục sai lầm sẽ làm xói mòn lòng tin của người dân và cản trở bước tiến trong quan hệ hai miền.

Một chuyên gia chỉ ra, kể từ khi họ gây chú ý với tiết lộ về vụ thanh trừng (cựu Bộ trưởng Quốc phòng) Hyon Yong Chol, NIS thường thích công bố tin mật về Triều Tiên theo hơi hướng "tin sốt dẻo" thay vì giữ kín và phân tích cẩn thận chúng như cách một cơ quan tình báo nên làm.

Ca sĩ bị xử tử vẫn ca ngợi Kim Jong Un trên truyền hình

Tháng 8/2013, tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin tình báo nước này cho hay, ca sĩ của đoàn nhạc Unhasu Hyol Song Wol, người được là bạn gái cũ của Kim Jong Un, cùng 11 ca sĩ, diễn viên nổi tiếng khác đã bị xử tử bằng súng máy vì quay và phát tán phim khiêu dâm.

Vụ việc trở nên đáng tin hơn khi chính Giám đốc tình báo Hàn Quóc Nam Jae Joon lên tiếng rằng, ông đã nghe được thông tin về vụ xử tử.

Yonhap dẫn lời 2 quan chức thân thiết ông Nam tiết lộ trong một phiên họp kín của chính phủ: "Chúng tôi đã biết về vụ xử tử khoảng 10 người có liên quan tới đoàn nhạc Unhasu".

Nhiều người còn "nhân tiện" mà đồn đại rằng, bà Ri Sol Ju đã "nhúng tay" vào vụ xử tử.

Triều Tiên sau đó đã tỏ ra vô cùng tức giận trước thông tin này và cho rằng, đây là tội ác "không thể tha thứ", là "sự khiêu khích đáng ghê tởm, làm tổn thương phẩm giá của nhà lãnh đạo tối cao", là việc làm của những "kẻ tâm thần", "điên rồ".

Để phản bác tin đồn, đài phát thanh Triều Tiên vào tháng 10 đã cho phát buổi biểu diễn của đoàn nhạc Unhasu.

Chưa hết, tháng 5/2014, Hyon Song Wol tiếp tục xuất hiện trong một buổi lễ diễu hành của giới làm nghệ thuật Bình Nhưỡng được phát trên truyền hình nước này. Thậm chí, Hyon còn được chọn để đọc bài phát biểu bày tỏ lòng biết ơn với nhà lãnh đạo nước này.

Tháng 12 cùng năm, Hyon Sol Wol đã tới Bắc Kinh, dự kiến lưu diễn trong vòng 6 ngày - trước khi đột ngột hủy bỏ chương trình quay về nước. Trả lời câu hỏi từ phóng viên về lời đồn bị xử tử, Hyon chỉ cười vào hỏi "Bạn tới từ đâu vậy?".

Triều Tiên và những nỗi nhục tình báo HQ không bao giờ muốn nhớ - Ảnh 3.

Hyon Song Wol trả lời báo giới tại Bắc Kinh, một năm sau tin đồn bị xử tử

"Nga cung cấp cho Triều Tiên công nghệ tên lửa"

Tháng 2/2016, sau buổi họp kín của Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc, do Cục trưởng NIS Lee Byoung Ho triệu tập – về việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, nghị sĩ Lee Cheol Woo đã phát biểu trước báo giới rằng:

"Triều Tiên tất nhiên là cũng tự làm được vài thứ, nhưng có thể những công nghệ quan trọng là do Nga cung cấp. Có rất nhiều bằng chứng chứng minh việc này".

Khỏi nói thì cũng biết thông tin trên đã gây "bão" như thế nào tại Hàn Quốc. Một số quan chức bảo thủ cánh tả thậm chí còn lớn tiếng kêu gọi trên các mạng xã hội rằng Seoul cần ngay lập tức cắt đứt quan hệ với Moscow.

Lý do rất hiển nhiên: nếu đúng như cáo buộc của các quan chứcHàn Quốc, thì Nga không chỉ vi phạm lệnh trừng phạt của LHQ, mà còn phá hoại hiệp ước không phổ biến hạt nhân – và tất nhiên, cung cấp vũ khí cho kẻ thù của HànQuốc.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin gọi những cáo buộc này là "vô nghĩa", còn Bộ Ngoại giao Nga thì khẳng định, đây là một sự "khiêu khích vô trách nhiệm" nhằm vào quốc gia này.

Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi vài mảnh vỡ của tên lửa Triều Tiên được phóng vào tháng Một được phát hiện. Kết quả phân tích từ nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho thấy, không có dấu hiệu cho thấy tên lửa được làm theo công nghệ của Nga.

NIS trần tình, họ chưa bao giờ cáo buộc chính phủ Nga chuyển giao công nghệ cho Triều Tiên. Còn Bộ ngoại giao Hàn Quốc thì "chữa thẹn" bằng cách nói rằng, "nội dung thực sự của cuộc họp đã bị đưa sai hoàn toàn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại