TIN TỐT LÀNH ngày 26/5: Phó Thủ tướng "sửa gáy" Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ trưởng Giáo dục nhận nợ với giáo viên

Hoàng Anh Tú |

Cuối tuần rồi, xin tạm ngưng lại những dòng tin mệt mỏi gây đau đớn để chỉ sẻ chia với nhau nhiều hơn nữa những tin vui. Để cuối giờ chiều nay, trở về nhà, ai cũng có dăm ba câu chuyện tốt lành sẻ chia cùng gia đình bên mâm cơm chiều ấm cúng!

Việt Nam có 4 công ty được vinh danh trên Forbes

Forbes vừa công bố danh sách 2000 công ty niêm yết lớn nhất thế giới trong năm 2017 này. Việt Nam có 4 đại diện lọt vào danh sách là Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Công ty Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Cụ thể, BIDV xếp thứ 1.682 với doanh thu 3,3 tỷ USD và giá trị thị trường đạt 2,6 tỷ USD. Vietinbank đứng thứ 1.633 với doanh thu 2,7 tỷ USD và thị giá 3 tỷ USD.

Trong khi đó, với doanh thu 2,1 tỷ USD và thị giá 5,8 tỷ USD, Vietcombank xếp ở vị trí 1.656. Vinamilk được xếp hạng 1.888 với doanh thu và thị giá lần lượt là 2,1 tỷ USD và 9,1 tỷ USD.

Cùng với 2 tỉ phú, bản đồ tài chính thế giới đã có sự góp mặt của Việt Nam. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 26/5: Phó Thủ tướng sửa gáy Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ trưởng Giáo dục nhận nợ với giáo viên - Ảnh 1.

Bộ trưởng Giáo dục nhận nợ với giáo viên cả nước

Đó là phát ngôn của người đứng đầu ngành giáo dục: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Câu chuyện về thu nhập của giáo viên không đủ sống khiến nhiều giáo viên mất lửa với nghề hoặc bị buộc phải rời khỏi nghề để mưu sinh, tồn tại đã diễn ra quá lâu.

Cũng đã nhiều bộ trưởng tiền nhiệm đau đáu nói về điều này nhưng bao năm qua mọi việc vẫn không thay đổi là bao. Nếu không tổ chức dạy thêm, học thêm thì đồng lương giáo viên tự nuôi sống mình còn chật vật huống chi nuôi gia đình.

Chúng ta làm sao cứ có thể ca mãi bài ca hy sinh cho nghề hay nghe các anh hùng bàn phím nói về việc là giáo viên phải thanh bạch và "ném đá" nếu giáo viên giàu.

Lời của bộ trưởng Nhạ- món nợ mà bộ trưởng Nhạ đã nói ra hy vọng sẽ tạo ra nhiều thay đổi tích cực cho đời sống giáo viên trong nhiệm kỳ này của ông. (đọc tin chính)

Lời hứa và sự giám sát

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đề nghị "bóc băng" đối thoại giữa chủ tịch Nguyễn Đức Chung với nhân dân xã Đồng Tâm để các đại biểu Quốc hội có thể giám sát- kiểm tra việc thực hiện lời hứa của chủ tịch Chung với dân xã Đồng Tâm. (đọc tin chính)

Với chức năng và nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, tôi cho rằng đó là một yêu cầu chính đáng. Nó cho thấy sự quyết liệt, ngày càng quyết liệt từ chính các đại biểu Quốc hội trong vai trò giám sát Chính phủ.

Một Quốc hội đủ mạnh sẽ giúp cho Chính Phủ hoạt động hiệu quả. Đã qua rồi cái thời "nghị gật". Dưới sự điều hành của "nữ tướng" Kim Ngân, Quốc hội đang ngày một trở nên mạnh mẽ và hiệu quả với việc gia tăng các phiên điều trần- tranh luận- chất vấn hơn bao giờ hết. (đọc tin chính)

Cũng từ kỳ họp Quốc hội lần này, không ít những bức xúc của nhân dân đã được các đại biểu Quốc hội thay mặt để đưa ra nghị trường.

Nhiều quan chức đã bị tố cáo tiêu cực và gần như ngay lập tức đều bị xử lý- kiểm tra và giải quyết triệt để. Một Chính Phủ mạnh cần một Quốc hội mạnh.

TIN TỐT LÀNH ngày 26/5: Phó Thủ tướng sửa gáy Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ trưởng Giáo dục nhận nợ với giáo viên - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng "sửa gáy" Cục Nghệ thuật biểu diễn

Sự cố mà ông Nguyễn Đăng Chương- Cục trưởng Cục NTBD "đổ" cho lỗi kỹ thuật gây dư luận hiểu nhầm khiến Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam phải đi "dọn" bằng văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo:

"Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác", Phó thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu Bộ Văn hóa tăng cường chấn chỉnh, nâng cao năng lực quản lý, thực thi pháp luật của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Một sự cố đến không thể tin nổi xảy ra sau hàng loạt sự cố trước đó mang tên "Nguyễn Đăng Chương" khiến ông cục trưởng phải xuất hiện trên bản tin thời sự xin lỗi (dù vẫn chống chế rằng do lỗi kỹ thuật).

Tôi cho đó cũng là một Tin Tốt Lành để các quan chức đừng ai sai những "lỗi kỹ thuật" như vậy. (đọc tin chính)

Thủ tướng đích thân chỉ đạo xử lý nạn xâm hại trẻ em

Năm 2016 ghi nhận có hơn 1.200 vụ xâm hại tình dục và thời gian qua, dư luận nổi sóng với nhiều vụ xâm hại xảy ra liên tiếp khiến thủ tướng phải đích thân chỉ đạo 6 Bộ (Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Bộ Công An, Bộ Y Tế, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Thông Tin Truyền Thông và Bộ Văn Hoá- Thể Thao- Du Lịch) cùng hầu hết các hội- ban- ngành cũng như các Uỷ ban nhân dân tỉnh- thành phố xử lý mạnh tay và nhanh chóng những vụ án xâm hại- ngăn ngừa và truyền thông mạnh mẽ hơn nữa kỹ năng- nhận thức về việc phòng chống xâm hại trẻ em.

Tôi cũng như nhiều cha mẹ khác đều nóng lòng chờ đợi hành động của 6 bộ và hàng chục hội- ban- ngành "đáp lời" Thủ Tướng.

Ai cũng có những đứa con, những đứa cháu. Im lặng hoặc thờ ơ với những kẻ xâm hại trẻ em cũng chính là một tội ác.

TIN TỐT LÀNH ngày 26/5: Phó Thủ tướng sửa gáy Cục Nghệ thuật biểu diễn và Bộ trưởng Giáo dục nhận nợ với giáo viên - Ảnh 3.

Chùm tin lấp lánh dành đọc cuối tuần

Xin bắt đầu chùm tin lấp lánh bằng 2 sân bay Đà Nẵng và Cam Ranh chuẩn bị được thử nghiệm sử dụng điện từ năng lượng mặt trời. (đọc tin chính)

Tối thứ 7 này, khán giả Hà Nội có thể tới rạp Đại Nam trên Phố Huế để xem và nghe chiếu chèo trong dự án "Hà Nội đêm thứ 7". (đọc tin chính)

Hàng loạt các di tích lịch sử ở Hà Nội bắt đầu từ đền Ngọc Sơn mở dịch vụ cho mượn trang phục lịch sự để khách tham quan có thể mặc khi vào di tích. (đọc tin chính)

Bắt đầu từ năm học 2017-2018, học sinh sẽ tham gia hệ thống "School Bus" như học sinh nước ngoài. Xe bus học sinh sẽ có màu riêng và sử dụng thẻ thông minh. (đọc tin chính)

Một cựu binh Mỹ hàng ngày đi làm sạch các con phố.(đọc tin chính)

Và cuối cùng, hãy cố gắng thu xếp thời gian cuối tuần này để đọc bài viết đặc biệt về anh chàng sinh viên bại não người Việt được tôn vinh là anh hùng thầm lặng tại Mỹ. Tôi dám chắc đó là một bài viết lấp lánh nhất trong bản tin cuối tuần này! (đọc tin chính)

Chúc các bạn đọc của tôi có một cuối tuần tuyệt vời cùng với thật nhiều tin tốt lành được tạo ra và sẻ chia!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại