TIN TỐT LÀNH ngày 22/5: Hành động bất ngờ của tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân

Hoàng Anh Tú |

Chúng ta không chỉ chờ đợi những Tin Tốt Lành từ các lãnh đạo trên cao, mà hãy tin - hãy chờ đợi những điều tốt lành được thực hiện bởi chính những người trẻ. Như Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đang đặt lòng tin vào thanh niên…

Ông "Người tốt" đặt hàng thanh niên

Trong suốt nhiều năm làm báo cho người trẻ của tôi, những người trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn khiến tôi tràn trề niềm tin và liên tục đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác một cách thích thú.

Từ mùa hè Xanh tình nguyện đến những công trình thanh niên, TP HCM luôn dẫn đầu cả nước bằng sự năng động, sáng tạo và thiết tha cùng sự phát triển của thành phố.

TIN TỐT LÀNH ngày 22/5: Hành động bất ngờ của tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 1.

Đại diện thanh niên đặt câu hỏi cho Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: Vietnamnet

Và vì thế, Tin Tốt Lành đầu tiên của tuần mới xin được chào đón tin về tân bí thư TP HCM - Nguyễn Thiện Nhân với cuộc gặp gỡ hơn 80 thanh niên tiêu biểu của thành phố.

Từng là Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, hẳn bí thư sẽ hiểu sức mạnh của người trẻ thế nào. Và đó là lý do ông đã "đặt hàng" người trẻ thành phố trong việc giám sát các vấn đề về môi trường.

Thay vì phải lắp đặt hàng nghìn camera (mà vẫn chẳng đủ) khắp thành phố, chỉ cần mỗi người trẻ một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta sẽ có hàng triệu camera giám sát.

Hơn cả một gợi ý về cách áp dụng công nghệ, bí thư đang khuyến khích người trẻ quan tâm đến thành phố, gửi cho người trẻ những thông điệp mạnh mẽ về lòng tin và chờ đợi từ người đứng đầu thành phố. (đọc tin chính)

Cách mạng 4.0 từ cách mạng về cách nghĩ

Suốt thời gian qua, câu chuyện về "cách mạng 4.0" đã vang lên khắp mọi diễn đàn - phát ngôn của nhiều lãnh đạo.

Tôi thật lòng mà nói thì cũng chẳng tin chúng ta có thể đón đầu cách mạng 4.0 được khi mà nhiều người vẫn chưa thoát khỏi tư duy… 1.1- tức là 1 người làm 1 việc (có khi cũng chẳng xong nổi).

Khi mà nhiều loại giấy tờ vẫn cập nhật bằng tay, sai một dấu thôi cũng làm khổ cả đời người bị sai mỗi khi đi lo thủ tục hành chính. Khi mà vẫn cần đến hàng nghìn tấn giấy để in ấn văn bản rồi bỏ đi hoặc mục nát bán giấy vụn.

TIN TỐT LÀNH ngày 22/5: Hành động bất ngờ của tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 2.

Tôi vẫn nghĩ, muốn có cách mạng 4.0 thì trước tiên cần tư duy phải được thay đổi.

Thế nên khi Cục Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) khai trương Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ thì tôi xếp ngay tin này vào hạng mục Tin Tốt Lành ngay.

Với mục đích tăng cường tính minh bạch thông tin khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, đưa kết quả nghiên cứu tới công chúng và nâng cao vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, cục đã khai trương điểm truy cập này.

Điểm truy cập mở thông tin khoa học và công nghệ quốc gia lưu trữ 380.000 đầu sách khoa học và hơn 17.000 đầu sách chuyên khảo, bao gồm nhiều loại hình từ bách khoa toàn thư, cẩm nang, sổ tay tra cứu, đến các từ điển chuyên ngành, tạp chí tóm tắt.

Ngoài ra còn có 7.700 tạp chí thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ, chủ yếu là tạp chí quốc tế có hệ số ảnh hưởng cao và 23.000 báo cáo kết quả nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh.Điểm truy cập mở này còn cung cấp tài liệu điện tử.

Mọi người có thể truy cập toàn văn 220.000 bài báo khoa học của Việt Nam, đọc nội dung chính của 22.000 nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và toàn văn 40 triệu tài liệu công bố quốc tế từ các cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ nổi tiếng thế giới như ScienceDirect, Sringer Nature, ISI-Web of Knowledge hay Scopus...

Hẳn nhiên, việc tốt lành này ngay bây giờ chưa phát huy hết được sức mạnh của nó đâu, nhưng tin tôi đi, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho "cách mạng 4.0" mà chúng ta nhắc tới trong tương lai gần. Tôi hy vọng, là rất hy vọng thế! (đọc tin chính)

Chúng ta sẽ có thêm nhiều Phạm Huy với "cánh tay robot" và sẽ có nhiều hơn nữa những người giàu nhờ công nghệ - khoa học chứ không phải toàn tỷ phú đi lên từ bất động sản như hiện nay (đọc tin chính)

Những điều tốt lành lấp lánh

Đầu tiên là tin tuyệt vời từ Thông tư 12 của Bộ Giao Thông Vận Tải về việc cho phép người khuyết tật được tham gia sát hạch lái xe ô tô. Nó tuyệt vời là bởi nó công bằng với những người khuyết tật nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn và năng lực điều khiển xe.

Trên nhiều diễn đàn, người ta vẫn nói với nhau về những người khoẻ mạnh nhưng khuyết tật về ý thức, lái xe gây tai nạn.

Vậy thì sao những người có thể bị đôi ba dị tật không liên quan đến năng lực lái xe thì lại không được lái xe? Họ nhiều khi còn ý thức hơn gấp triệu lần những kẻ khoẻ mạnh kia ấy chứ! (đọc tin chính)

Tin Tốt Lành Lấp Lánh thứ 2 là một làn đường đặc biệt mà mọi người hay đùa là "BRT của ngõ" 342 Khương Đình. Lấp lánh như mắt những đứa trẻ và cả những người lớn tử tế của ngõ 342 Khương Đình vậy. (đọc tin chính)

Và Tin Tốt Lành Lấp Lánh thứ 3 thì rực rỡ sắc màu của ngõ nhỏ Yên Phụ - Venice giữa lòng Hà Nội. (đọc tin chính) Thật tuyệt vời khi mỗi tuần tôi lại được giới thiệu những con phố sắc màu, những nắp cống sắc màu, những con kênh sắc màu, những bãi rác sắc màu…

Để thấy yêu đến mê mải những sắc màu được tô lên bởi người trẻ như thế!

TIN TỐT LÀNH ngày 22/5: Hành động bất ngờ của tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 3.

Ngõ nhỏ số 68, phố Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội, được các hộ dân hô biến thành bức tranh tả cảnh Venice khổng lồ. Ảnh: Infonet

Và là tôi: Xin gửi đến các cha mẹ một điều tốt lành nhỏ bé!

Chiều qua, trên phố sách mới của Hà Nội, tôi ra mắt cuốn sách "30 Ngày Cùng Con Học Hiểu Về Xâm Hại". Cuốn sách do tôi biên soạn trong thời gian cả nước ầm ĩ chuyện xâm hại tình dục trẻ em.

Cuốn sách đúc rút từ rất nhiều bài viết và cả những chương trình talkshow tôi tham gia trên Soha.vn và afamily.vn - 2 trang tôi đang cộng tác.

Chiều qua, gần 200 bậc cha mẹ và các con đã có mặt cùng tôi và khách mời MC Phan Anh. Điều tốt lành mà tôi thấy được là đã có rất nhiều những ông bố tham gia cuộc toạ đàm ra mắt sách này.

Hơn 2.000 cuốn sách đã được đặt trước và bán ra ngay trong 4 ngày.

TIN TỐT LÀNH ngày 22/5: Hành động bất ngờ của tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân - Ảnh 4.

Độc giả "nhí" tham dự Buổi ra mắt cuốn sách "30 Ngày Cùng Con Học Hiểu Về Xâm Hại"

Điều tâm niệm lớn nhất của tôi với cuốn sách này: Cùng các cha mẹ học hiểu với con về xâm hại đã đạt được thành công đầu tiên! Ừ, là khoe đi - khoe một điều tốt lành bản thân tôi đã làm được - dành tới những ai đã và đang đọc bản tin Tốt Lành của tôi, mỗi thứ Hai đầu tuần vậy!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại