TIN TỐT LÀNH ngày 15/5: Từ quyết tâm của Bộ Chính trị tới sự quyết liệt của người dân

Hoàng Anh Tú |

Không chỉ có sự quyết tâm từ các lãnh đạo cao nhất mà còn đến sự quyết liệt của chính những người dân. Chúng ta đang thay đổi đất nước bằng không chỉ những hô hào mà còn bằng cả lòng tha thiết đẩy lùi những sự xấu xí của người Việt!

Bản Tin Tốt Lành này được viết bằng những ước mong thấy nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp…

Bắt đầu cuộc giải phẫu lớn về bộ máy từ chính các lãnh đạo cao nhất

Theo sát những cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc Hội là những lãnh đạo cao nhất cho tôi khá nhiều những Tin Tốt Lành.

Khi tất thảy những lãnh đạo cao nhất của bộ máy chính trị Việt Nam đều đang có những tuyên bố rất mạnh mẽ về chính bộ máy mà họ là người chèo lái.

Là quan điểm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri Quận Ba Đình: "Sắp tới còn nữa, các bác cứ chờ, chứ không phải không nghiêm đâu".

Tổng Bí thư quả quyết: "Vừa rồi động đến một Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, lớn đến như thế. Đây mới là xử lý theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng, còn về hình sự thì cơ quan chức năng đang làm, các vụ khác cũng đang làm".

Và cũng chính Tổng Bí thư cũng đã cam kết với cử tri nói riêng và nhân dân cả nước nói chung về việc Trung Ương sẽ có hội nghị riêng bàn chuyên đề về bộ máy tổ chức, nhân sự.

"Vấn đề đặt ra rất khó. Tổ chức bộ máy thế nào để tránh việc càng gọn đầu mối thì càng phình ra. Chỗ này, chỗ khác phình ra là để đề bạt, rồi dắt díu nhau vào", Tổng Bí thư nói. (đọc tin chính)

Với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là "đừng để xảy ra tình trạng lý trưởng mới ở nông thôn" khi tiếp xúc cử tri tại Đồ Sơn- Hải Phòng. 

Bên cạnh việc nhắc nhở các cấp lãnh đạo "tư tưởng không thông, vác bi đông cũng nặng" còn phải là "coi chuyện phục vụ nhân dân là quan trọng nhất". (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 15/5: Từ quyết tâm của Bộ Chính trị tới sự quyết liệt của người dân - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tiếp xúc cử tri Trà Vinh, tân Bí thư Thành uỷ TP HCM, Nguyễn Thiện Nhân nói về việc Không- Có Vùng- Cấm như sau: "Trong đó, thái độ của Đảng, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư là không có vùng cấm.

Chúng ta làm và từ từ huy động sức mạnh chính trị để làm việc này". (đọc tin chính)

Trong khi đó, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông.

Ông Trần Quốc Vượng cho biết, đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ, về quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. (đọc tin chính)

Và để "tạm khép" lại chùm tin Tốt Lành về những quyết liệt cải tổ- làm trong sạch bộ máy cũng như gia tăng chất lượng cho bộ máy, Bộ Nội Vụ cũng đã có một chuyên đề khá thú vị về cơ chế tạo nguồn lãnh đạo. (đọc tin chính) 

Từ sức mạnh mạng xã hội - Hà Nội bác rùa vàng - TP HCM tẩy chay Minh béo - Đà Nẵng gác lại Sơn Trà

Cùng lúc tại 3 điểm đất nước, 3 tin Tốt Lành cho thấy sức mạnh của mạng xã hội đã tác động đến quyết định của chính quyền thế nào.

Là Hà Nội với việc Sở Văn Hoá- Thể Thao Hà Nội quyết định bác đề xuất đúc tượng Rùa Vàng làm biểu tượng của thủ đô. (đọc tin chính)

Là Đà Nẵng với đích thân Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo yêu cầu Bộ và chính quyền Đà Nẵng "khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách thực sự khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng; kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, có báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/5".

Theo đó, việc quy hoạch Sơn Trà sẽ cần được xem xét lại. (đọc tin chính)

Là TP HCM với phát biểu của ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM: "Thái độ và cách ứng xử của Minh Béo trong thời gian qua gây phản cảm với dư luận.

Tuy nhiên trong luật biểu diễn, không có quy định nào về việc cấm hoạt động nghệ thuật với Minh Béo. Nếu chúng tôi làm theo dư luận, cấm Minh Béo là sai luật".

Ông nhấn mạnh: "Nếu khán giả muốn Minh Béo không xuất hiện trên sân khấu thì chỉ có họ mới làm được. Đó là họ không đến xem, không mua vé và tẩy chay các sản phẩm liên quan đến Minh Béo". (đọc tin chính)

Từ 3 Tin Tốt Lành này để thấy chúng ta đã và đang có một chính quyền nghe dân nhiều hơn nữa. Vấn đề còn lại là chúng ta có lên tiếng hay im lặng. Như chuyện Minh Béo- chỉ có bạn mới là người quyết định cao nhất. Đừng im lặng!

TIN TỐT LÀNH ngày 15/5: Từ quyết tâm của Bộ Chính trị tới sự quyết liệt của người dân - Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ tại Hải Phòng bị hắt dầu luyn lên người và phản thịt lợn.

Những người Việt xấu xí

Tôi phân vân mãi với 3 tin Tốt Lành này. Liệu có thể xếp nó vào Tin Tốt Lành không khi mà đằng sau nó là những người Việt xấu xí???

Là 2.745 người Việt xấu xí lập hồ sơ giả làm thương binh để kiếm tiền hưởng chế độ và bị 2 lão nông phát hiện ra. Hai lão nông được khen thưởng ấy chắc hẳn sẽ bị một số trong 2.745 con người kia ghét lắm.

Nhưng đó cũng là một Tin Tốt Lành kia mà? Khi 2 lão nông Nguyễn Công Uẩn (80 tuổi) và Nguyễn Tiên Lãng (79 tuổi) đã dũng cảm đến thế nào khi chiến đấu với cái xấu- cái sai của một bộ phận xấu xí? (đọc tin chính)

Là 2 phụ nữ đã hất dầu luyn pha chất thải vào hàng thịt lợn của chị Đỗ Thị Xuyến chỉ vì chị bán thịt lợn giá rẻ hơn giá chung.

Trời ạ, không phải thương lái Trung Quốc, không phải thời tiết hay vụ mùa khiến nhiều người chăn nuôi, trồng trọt ở ta phải bật khóc mà lại chính từ người mình.Cuộc giải cứu thịt lợn nếu có sẽ chỉ thấy toàn kẻ xấu là chính người mình.

Tin Tốt Lành không phải là công an bắt khẩn cấp 2 phụ nữ xấu xí kia. (đọc tin chính) mà Tin Tốt Lành lại là đây: "Bà Dung là người đã có tuổi, còn chị Hoa mới sinh con được hơn 2 tháng, đằng sau họ là một gia đình.

Tôi cũng có con nhỏ. Tôi không muốn ai phải bị bắt giam cả", chị Xuyến chia sẻ. (đọc tin chính)

Đọc tin này mà tôi cay xè mắt.

Và cuối cùng, một Tin Tốt Lành… siêu rùng rợn về 5 người Việt xấu xí mang quả bom 300kg còn nguyên ngòi nổ đi bán. 

Thật đáng sợ cho những người Việt không chỉ bất chấp sinh mạng của mình mà còn bất chấp sinh mạng của hàng ngàn người khác.

Và việc khởi tố 5 người này chính là Tin Tốt Lành mang theo nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tôi thật lòng mong tin tức này được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội để không còn những người Việt xấu xí kiểu này nữa. (đọc tin chính)

Và chùm tin lấp lánh - Đừng quên

Những Tin Lấp Lánh là những tin luôn được tôi "găm" lại để đến cuối cùng của bảng tin. Bởi tôi muốn dành nó như món quà cho những ai đọc bản tin của mình. Bởi nó khiến bất cứ ai đọc cũng sẽ hưng phấn và được truyền cảm hứng.

TIN TỐT LÀNH ngày 15/5: Từ quyết tâm của Bộ Chính trị tới sự quyết liệt của người dân - Ảnh 3.

Là 250 tỷ đồng mỗi năm đang được đề xuất dành cho giáo viên mầm non tại TP HCM. Để không còn những vụ bạo hành đau lòng nữa. (đọc tin chính)

Là học sinh TP HCM quỳ gối tri ân gửi đến mẹ nhân ngày của Mẹ. (đọc tin chính) 

Là nữ sinh lớp 8 "hiến kế" với TTK Liên Hiệp Quốc về "đảo cho người nhập cư- di cư". (đọc tin chính) 

Là "ông Tây" muốn biến "kênh thối" thành khu vườn rực rỡ ở Yên Hoà- HN.(đọc tin chính) 

Là thay vì tung hô "thần đồng" với trẻ nói tiếng Anh giỏi hay cha mẹ chỉ chăm chăm bắt con đi học tiếng Anh, học làm MC, học đủ thứ kỹ năng này nọ thì sao không phải là ngày hội khoa học? 

Để danh sách người giàu Việt Nam tương lai không phải giàu lên từ bất động sản mà phải là giàu lên nhờ khoa học- những phát minh- phát kiến.

Và cuối cùng, là 1.500 ngày công từ hải quân Nhật- Mỹ dành tặng trẻ Đà Nẵng một ngôi trường khang trang- một ngôi trường do những người lính đích thân xây dựng bằng tất cả lòng yêu mến của họ với những đứa trẻ nơi đây. (đọc tin chính)

Và nào, giờ thì đừng quên like bài viết này- share bài viết này như một cách lan toả đi những điều Tốt Lành nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại