TIN TỐT LÀNH ngày 20/2: Bộ trưởng Y tế từ chối tiếp khách và Chủ tịch HN từ chối cho nhiều trường "bú ngân sách"

Hoàng Anh Tú |

Hai vụ từ chối cộng với việc vị "hiệu trưởng lắm chiêu" đã phải rời khỏi ghế hiệu trưởng, là những tin thực sự tốt lành đầu tuần này.

"Chúng tôi lên tiếng vì xấu hổ"

18 giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên đã lên tiếng về vị "hiệu trưởng lắm chiêu" của mình. Cô Vũ Thị Mừng- giáo viên lớp 3 nói:

"Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất buồn, nhiều giáo viên không tự tin đến trường vì cảm thấy như danh dự của mình bị hạ thấp trong môi trường giáo dục. Với lương tâm của một nhà giáo, chúng tôi không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Đây không chỉ danh dự của cá nhân mà cả trường bị ảnh hưởng khiến chúng tôi rất xấu hổ. Vì thế, tôi rất mong sự thật này được làm rõ để có môi trường trong sạch" (đọc tin chính)

Cùng với chủ tịch Hà nội Nguyễn Đức Chung, bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đều đã lên tiếng. Mặc dù chưa có quyết định kỷ luật cuối cùng thì công sức của hàng trăm báo, hàng ngàn, chục ngàn Facebooker trong suốt tuần qua đã được ghi nhận và đạt kết quả bước đầu.

Vị "hiệu trưởng lắm chiêu" đã chính thức rời khỏi ghế hiệu trưởng trong lúc chờ các cơ quan thẩm quyền tiếp tục làm rõ.

Tôi nghĩ dù chỉ một nhiêu đó thôi cũng xứng đáng để được coi là một Tin Tốt Lành sáng thứ Hai đầu tuần như hôm nay.

Để thấy rằng dưới ánh mặt trời, mọi gian dối đều sẽ bị bóc trần. Và mỗi chúng ta, mỗi facebooker- mỗi người đọc sẽ là một tia nắng. Chúng ta chờ đợi thêm nhiều sự xấu hổ nữa để có một nền giáo dục trung thực không gian dối.

TIN TỐT LÀNH ngày 20/2: Bộ trưởng Y tế từ chối tiếp khách và Chủ tịch HN từ chối cho nhiều trường bú ngân sách - Ảnh 1.

"Thư bày tỏ" của 18 giáo viên trường tiểu học Nam Trung Yên

Bộ Y tế biết từ chối

Tuần này, dù chưa đến ngày 27/2 ngày truyền thống của Bộ Y Tế nhưng rất nhanh chóng bộ trưởng bộ Y Tế đã ra thông báo không tiếp khách và nhận hoa ngày này.

Tôi cho rằng đó cũng là việc tốt lành đáng nhân rộng với nhiều Bộ, ngành khác. Đã đến lúc chúng ta thôi cái việc hình thức, cứ "Tết" ngành nào cũng lùm xùm biến tướng vụ hoa với khách, lợi dụng dịp này để tiêu tiền ngân sách.

Tri ân có nhiều cách để tri ân và có nhiều dịp để tri ân sao cứ mượn ngày rồi tổ chức hàng chục, hàng trăm buổi lùm xùm? (đọc tin chính)

Đừng tiếp tục "bú ngân sách"

Chủ tịch Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung tuyên bố Hà Nội sẽ xoá bỏ đầu tư cho các trường Chất Lượng Cao. Ông nói: "Tiêu chuẩn tú tài ở Việt Nam chẳng đạt tiêu chuẩn tú tài gì, nên các cháu sang nước ngoài phải học thêm 2 năm nữa, chi phí khoảng 240 triệu đồng".

Một dạo, đi đến đâu cũng thấy các trường trưng biển trường "chất lượng cao".

Sau khi Hà Nội thôi đổ tiền đầu tư vào không biết chất lượng sẽ còn cao không khi mà như ông Chung nói: "Những trường này chẳng theo tiêu chuẩn Việt Nam, chẳng theo tiêu chuẩn Asian, chẳng theo tiêu chuẩn quốc tế, mà do nhóm người yêu cầu thành phố hỗ trợ tiền.

Sau khi hết hỗ trợ, học sinh cũng chuyển đi hết". Tôi nghĩ đó cũng là một Tin Tốt Lành. Ít nhất là cho ngân sách thủ đô khi mà có quá nhiều thứ vô bổ bấu víu vào bầu sữa ngân sách cần được "cắt bỏ". (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 20/2: Bộ trưởng Y tế từ chối tiếp khách và Chủ tịch HN từ chối cho nhiều trường bú ngân sách - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu trong hội nghị. Ảnh: Quang Anh.

Lộ diện 58 cán bộ "có quan hệ" & thứ trưởng bị kiểm tra

Cuối tuần qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với ban Tổ chức Trung ương, ban Nội chính Trung ương, ban Cán sự Đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính, bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo về khối tài sản tiền tỷ của thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.

Việc này cùng với việc Bộ Nội Vụ công bố kết quả xác định có 58 trường hợp có quan hệ họ hàng tại 9 địa phương. Trong đó, nhiều trường hợp được biết đến từ lâu như vợ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, em ruột Chủ tịch UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế…

Hai tin này hẳn là "tin dữ" với một bộ phận không nhỏ những quan tham hay "họ hàng nhà quan" nhưng lại là tin tốt lành cho một "cơ thể khoẻ mạnh" của Chính Phủ.

Đã nói rồi mà, dưới ánh mặt trời, chẳng có gì giấu nổi. Thêm một chiến thắng ngoạn mục cho cộng đồng mạng và báo giới. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH ngày 20/2: Bộ trưởng Y tế từ chối tiếp khách và Chủ tịch HN từ chối cho nhiều trường bú ngân sách - Ảnh 3.

Và những điều tốt lành để mỉm cười tin yêu chào tuần mới

Ngân hàng sữa mẹ đầu tiên của Việt Nam đã được khai trương cuối tuần qua tại Đà Nẵng, hay hơn 30,000 người tham dự lễ hiến máu tại Hà Nội hôm thứ Bảy 18/2 vừa rồi đã đủ để bạn tin vào điều Tốt Lành được lây lan chưa?

Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đọc được 2 tin này đều sẽ mỉm cười tin yêu trước một tuần mới tuyệt vời đang chờ chúng ta phía trước.

Và để khép lại bản tin tốt lành hôm nay, tôi xin tặng lại bạn đọc một Mẫu thiết kế Safe Shorts của Sandra Seilz người Đức là mẫu quần lót có tác dụng chống xâm hại tình dục. 

Hy vọng sẽ khơi gợi ý tưởng phát minh một cặp kính mắt có tác dụng chống xâm hại… cảm xúc để mỗi khi lướt báo mạng chúng ta không bị những điều tiêu cực xâm hại đến cảm xúc của chúng ta.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại