Thương cho ai đó đến "hứng" di sản của Van Gaal!

Triệu Mẫn |

Van Gaal đi là điều truyền thông đã đồn đại đến nửa năm qua và nó thành sự thật trong tình cảnh gần như mọi chuyện đã ngã ngũ, người buông cũng đã buông.

1. Sáng 24/5, website của Manchester United thông báo việc HLV Louis van Gaal chính thức bị sa thải sau 2 mùa giải gắn bó cùng CLB.

Dù ít hay nhiều, ông cũng đã có những đóng góp nhất định cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên với việc không thể lọt top 4 cũng như NHM quay lưng đã khiến BHL chẳng thể ngồi yên.

Nhận trát sa thải, Van Gaal đã viết một bức tâm thư dài 418 chữ đầy cảm động gửi đến những người ở lại. Ông cảm ơn từ Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charlton đến BLĐ, các cầu thủ và cả NHM đã luôn sát cánh suốt 2 năm qua.

Ai cũng ngậm ngùi, dành đến ông những lời cảm ơn và tạm biệt chân tình nhất. Tuy nhiên, đâu đó chắc chắn có người vẫn lo sốt vó vì những lời trong bức tâm thư có lẽ viết vội của Van Gaal.

Bằng giọng điệu nhẹ nhõm, tự nhiên, đều đặn như tâm tình nhưng những câu chữ đủ khiến người tiếp quản chiếc ghế nóng ở Man United tiếp theo trở nên bất an hơn nhiều.

Thương cho ai đó đến hứng di sản của Van Gaal! - Ảnh 1.

Van Gaal chia tay Man United sau khi có cúp FA.

2. Năm 2013, Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Ông đã tuyên bố rằng: "Tôi hi vọng các bạn dành sự ủng hộ tối đa cho vị thuyền trưởng mới". Chỉ chừng đó thôi, ngắn gọn, súc tích.

Sir Alex hiểu rằng, một người nào đó, bất cứ ai, cho dù có là "người được chọn" đi chăng nữa, chủ nhân chiếc ghế HLV Man Unietd sau ông đều có đầy áp lực.

Làm việc ở một đội bóng nhiều năm trên đỉnh cao, có nền lịch sử hào hùng và hoạt động sau cái bóng quá lớn chắc chắn đặc biệt khó khăn với bất cứ ai.

Với vị thể của mình, ông hoàn toàn có thể nhắn nhủ: "Hãy tiếp tục đưa Quỷ đỏ đạt đến những cột mốc đỉnh cao khác". 

Nhưng không, Sir Alex thừa hiểu trong tình cảnh đó, một lời chờ mong sẽ hiệu triệu hàng chục vạn lời chờ mong khác, gây nên áp lực tâm lí lớn với vị HLV đến sau.

Thương cho ai đó đến hứng di sản của Van Gaal! - Ảnh 2.

Sir Alex Ferguson trong ngày phát biểu chia tay.

Nhưng Van Gaal hôm nay đã khác. Bức tâm thư thấm đẫm tình cảm và nước mắt, nhưng nó cũng thật sự nặng nghìn cân, là một gánh nặng vô hình đè lên vai chủ nhân tiếp theo của con thuyền Quỷ đỏ.

Van Gaal nói rằng: "Tôi tin với nền tảng hiện tại sẽ giúp CLB tiến lên và đạt được những thành công lớn. Tôi hi vọng chiến thắng FA Cup là cơ sở giúp Man United xây dựng lại tất cả, khôi phục vinh quang mà NHM đang chờ".

Đến thời điểm hiện tại, người ta vẫn chưa thể chắc chắn HLV mới của Man United là ai. Theo báo chí Anh, có thể trong 24h tới, thông báo chính thức mới được công bố.

Chỉ chừng đó thôi đã thấy trách nhiệm của tân thuyền trưởng sẽ lớn đến nhường nào. 

Chỉ ra lợi thế sẵn có, vạch sẵn hộ tương lai. Nó như một cách nhắn nhủ, nhắc nhở, vừa vẽ đường vừa như sự thúc ép vô hình từ "Tulip thép" cho người kế nhiệm.

CĐV cũng nhìn vào đó, thấy được họ rõ ràng đang mong chờ điều gì mà đặt những hi vọng lên đôi vai vị HLV sẽ được tuyên bố trong 24h nữa theo tin tức từ Sky Sports.

Sau đó, Van Gaal bắt đầu nhắc đến cầu thủ trẻ và hi vọng họ vẫn được trọng dụng ở mùa sau.

Chắc hẳn, những Rashford, Lingard phải vỗ tay hoan hô bởi những lời này. Vị chiến lược gia người Hà Lan hiểu rõ truyền thống Quỷ đỏ, hiểu được cách khiến NHM ở đây "khoái trá" như thế nào.

Chẳng phải Rashford một thời cũng "chữa cháy" cho ông trước truyền thông bằng màn thể hiện tuyệt vời của mình hay sao?

Thương cho ai đó đến hứng di sản của Van Gaal! - Ảnh 4.

HLV kế nhiệm Van Gaal có cần sử dụng những cầu thủ trẻ?

Những lời trong tâm thư của Van Gaal, nói nhẹ nhàng là nhắn nhủ, nói nặng nề nó lại như việc giao trách nhiệm, thách thức vô hình giao cho người thuyền trưởng tương lai.

Man United hiện có gì, chắc "Tulip thép" vẫn còn hiểu rõ. CĐV ở đây tham vọng đến mức nào, chắc chắn 2 năm qua ông đã nếm đủ.

Vậy nên có lẽ, cũng tội cho ai đó đến "hứng" và xây dựng một đế chế riêng từ di sản mà ông để lại. Có làm được không hay lại vẫn phải nhanh chóng cuốn đồ đi khỏi Old Trafford và để lại bức tâm thư khác? Chắc phải chờ thời gian trả lời.

Ngày Sir Alex rời Man United

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại