Khi người Man United "thái độ lạ" với Van Gaal

Triệu Mẫn |

Van Gaal đứng ở biên, ngã tự do trước ánh mắt ái ngại của toàn thể người có mặt. Phải chăng, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của HLV này trên chiếc ghế huấn luyện Man United?

NHM Man United rất lạ. Họ đã sống quá dài những tháng ngày được yên bình dưới cái bóng lớn của Sir Alex. Phải chăng, vì vậy mà sức chịu đựng của họ có hạn, không được thử thách hay đúng hơn, không thể vô tình?

Sau khi nhận thông tin chính thức việc bị sa thải, Van Gaal đã lên máy bay sang Bồ Đào Nha nghỉ ngơi.

Năm 2013, Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Ai cũng lường trước được sẽ chẳng còn bình yên, sẽ có hàng loạt sự hỗn độn hiện hữu. Đã 3 năm rồi, 3 mùa giải, nhưng chưa đủ để tất cả quen hơn.

David Moyes lên nắm quyền, một bộ sậu khác được đem về xây dựng đế chế mới. Chỉ sau chưa đầy 1 mùa giải, ông đã phải ra đi, nhường vị trí đó cho một người khác.

Van Gaal về, người Man United tràn trề hi vọng những cuộc đổi thay. Nhưng không, 2 năm là quá đủ  và ông cũng chịu chung số phận với người tiền nhiệm.

Khi người Man United thái độ lạ với Van Gaal - Ảnh 2.

 Phải chăng đây là sự thay thế cho Van Gaal?

Những con số nói lên rằng Van Gaal mất ghế là chuyện đương nhiên. 

Mùa giải thứ 2 của "Tulip thép", hiệu số bàn thắng bại của Quỷ đỏ là 14, ghi được 49 bàn, thấp nhất khi thể thức giải đấu hiện tại được áp dụng từ năm 1992 đến nay. Hiệu số sân nhà là 18 và sân khách là -4 với tỉ lệ chỉ có 1,29 bàn/trận.

Nó là quá thảm thương nếu so sánh với những mùa giải trước khi đội bóng đang được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson và cả David Moyes.

Họ có 19 trận hoà trong suốt triều đại này, bằng 1/4 tổng số trận qua 2 mùa giải và khá nhiều cuộc đối đầu đến Sir Alex cũng phải ngủ gật.

Người đến, người đi, Man United vẫn chênh vênh giữa những sự không ổn định, yên ả, điều họ quen thuộc hàng chục năm qua. 

Họ vẫn vào trang chính thức của CLB, gửi lời chia tay, lời cảm ơn và chúc vị chiến lược gia người Hà Lan thành công hơn trong thời gian tới.

Người Man United vẫn thế, chưa quen với việc sa thải người ngồi ở ghế nóng. Họ có thể lên án, chỉ trích HLV nhưng lúc thật sự chia tay, vẫn có cái gì đó chua xót.

Khi người Man United thái độ lạ với Van Gaal - Ảnh 3.

CĐV Man United chê trách Van Gaal rất nhiều, nhưng chưa thật sự quen khi ông bị sa thải.

Ngày 29/2, NHM Quỷ đỏ gây "bão" mạng xã hội khi bàn tán quá nhiều về cú ngã trứ danh của Van Gaal. Một hành động nông nổi, bột phát và cực kì trẻ con từ vị HLV khó tính.

Van Gaal "ngã" khi trước đó ông đã bật dậy khỏi ghế huấn luyện, chạy sát ra đường biên hò hét, một hành động lạ lùng của vị HLV Man United khi nắm quyền ở đây từ 2 năm qua.

Người ta trách móc "Tulip thép", ai đời một HLV lại có thể im lìm trên ghế HLV theo dõi, không cảm xúc, không thái độ như thế, chí ít cũng phải ý kiến với trọng tài, đốc thúc quát mắng cầu thủ "cho giống người ta".

Nhưng cho đến nửa sau mùa giải 2015/16, ông chẳng thể ngồi im. Phải chăng sự sợ hãi bắt đầu len lỏi từ lúc đó? Một con người cá tính, có thể nói là cứng đầu, độc tài lại phải thay đổi sau khi vỡ lẽ ra từ những thất bại, đó cũng là sự chua xót.

Phải chăng ngay lúc "ngã" ông đã mường tượng trước được việc mình rời khỏi Manchester, rời khỏi nơi ông đã nói rằng mình cảm thấy thoải mái ở chính vị trí này ngay trong cuộc họp báo đầu tiên.

Nhưng có lẽ, đó là hình ảnh ấn tượng nhất của Van Gaal trên cương vị HLV Man United. Một con người "không còn gì để suy tính", chỉ biết làm hết mình để có được kết quả tốt nhất.

Khi người Man United thái độ lạ với Van Gaal - Ảnh 4.

Van Gaal đã chính thức rời khỏi vị trí huấn luyện Man United.

2 năm trôi qua của Van Gaal, với đủ mọi cung bậc cảm xúc là một dấu gạch lớn trong lịch sử Manchester United.

Có nhiều khi phẫn nộ, người ta xua đuổi ông, chỉ mong ông già cáu bẳn từ Hà Lan "biến" nhanh và một cái tên khác thay thế để vực lại vị thế CLB.

Những người luôn ở đỉnh vinh quang thì làm sao hiểu nhanh gọn vị đắng cay của thất bại, Van Gaal chấm dứt triều đại của mình tại Old Trafford bằng một danh hiệu, cũng là một sự ngọt ngào.

Lại bắt đầu hành trình chờ đợi, thử nghiệm của HLV mới tại đây. CĐV Man United chuẩn bị rơi vào tháng ngày cười vui, ố á với một cái tên mới sắp được chọn. 

Chẳng còn Van Gaal, chẳng còn những ngày tháng há hốc miệng với cách dùng người "độc", "dị" như chính cách ông đổi thủ môn cho ĐT Hà Lan tại World Cup 2014 trong trận với Costa Rica.

Tạm biệt "Tulip thép", tạm biệt một triều đại đầy cảm xúc của Man United.

Van Gaal ngã tự do trước mặt trọng tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại