*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chỉ 5 ngày xuống Đà Nẵng phụ hồ, A Trạch chẳng thể ngờ mẹ con anh lại mắc kẹt giữa vùng dịch Covid-19. Mất việc, lán ở bị sập, cơn sốt ập tới và 100.000 nghìn đồng trên tay... nhưng trong cái rủi, chàng trai Cơ Tu lần đầu biết cảm giác hạnh phúc là thế nào!
Người đàn ông làm thợ hồ được hàng xóm phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, một chân quỳ dưới kệ tủ ở trong phòng trọ.
Đang chạy trên đường, người đàn ông làm thợ hồ bất ngờ bị một đôi nam nữ đi trên 2 xe máy chặn đầu xe, đánh tới tấp khiến nạn nhân trọng thương.
Bạn trọ gọi mãi nhưng không thấy anh Toàn trả lời, liền cạy cửa sổ nhìn vào trong, dùng cây thọc mạnh vào người thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Hôm nay (21/4), TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Chung, sinh năm 1994, quê Nghệ An, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM, 25 năm tù cho hai tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Cho rằng làm thợ hồ thu nhập không đủ tiêu xài, hai đối tượng bàn nhau mua súng điện, ớt bột đi trộm chó để… kiếm thêm.
Sau khi ra tay hạ sát vợ và nhân tình, Huệ không những không bỏ trốn mà đi ra rìa đường hét lớn lên, rồi kể về hoàn cảnh, quá trình gây án của mình cho đến khi bị công an bắt giữ.
Thợ hồ rơi xuống đất chết thảm khi đang tham gia xây biệt thự 3 tầng. Điều đáng nói là biệt thự này hoàn toàn không có phép của ngành chức năng.