Vì sao “người được bầu Đức gửi gắm” từ chối ĐTQG?

Đoàn Dự |

Báo giới, dư luận đang sôi sục, phấn khích trước viễn cảnh Hữu Thắng lên làm HLV ĐTQG Việt Nam nhưng chính bản thân chiến lược gia này lại hững hờ!

Những ngày này, chắc chắn không ít NHM tự hỏi, Hữu Thắng ở đâu mà trước những luồng ý kiến ứng cử anh làm HLV ĐTQG Việt Nam, cựu danh thủ SLNA không hề lên tiếng?

Hóa ra là, rất nhiều phóng viên báo, đài liên hệ Hữu Thắng để hỏi về chuyện ấy. Nhưng với ai, anh cũng đều trả lời rất “cầu hòa” kiểu như: “Tôi chưa từng nghe đến chuyện ấy, nên không thể nói gì được”.

Chuyện này nói thật thì nghe khó tin. Vì báo đài nói ầm ầm ra như thế, người làm chuyên môn ai mà không biết.

Hữu Thắng có thể vì đang tập trung khóa học đào tạo HLV theo tiêu chuẩn FIFA do VFF tổ chức ở Hà Nội (kéo dài gần 1 tháng, vừa kết thúc hôm qua, 22/10) nên ít đọc báo, nhưng những người xung quanh anh thế nào chẳng đọc và kể lại?

Thế nên cách Hữu Thắng nói, chỉ có thể hiểu là 1 cách “từ chối” hay “tránh bão” nhẹ nhàng, khiến không ai trách móc được.


Hữu Thắng tỏ ra khá thờ ơ trước những lời đề suất mình lên làm HLV ĐTQG Việt Nam.

Hữu Thắng tỏ ra khá thờ ơ trước những lời đề suất mình lên làm HLV ĐTQG Việt Nam.

Hữu Thắng được bầu Đức đề cử làm HLV ĐTQG Việt Nam. Nhưng HLV này vốn thích lối đá máu lửa, nên không chắc đã trọng dụng quân HAGL.

Nhưng về cơ bản, nói như thế có phải vị HLV xứ Nghệ này thật sự không quan tâm đến cơ hội trở thành HLV ĐTQG Việt Nam?

Vì ngay cả khi VFF không sa thải Miura, thì hợp đồng với HLV này tới Hè năm sau cũng kết thúc.

Tính ra cũng chỉ còn vài tháng, và nếu Liên đoàn thật sự cần Hữu Thắng, thì thời gian anh lên tuyển cũng chẳng còn lâu nữa.

Những ai giao tiếp với Hữu Thắng lâu 1 chút sẽ hiểu rõ hơn vấn đề. Là một người thẳng thắn, cương trực nhưng cựu HLV SLNA lại rất biết trước, biết sau, điềm đạm và đặc biệt không thích nói trước chuyện tương lai.

Có lẽ chính vì thế, Hữu Thắng dù tính rất xa cho bản thân mình, nhưng luôn thận trọng trước mọi việc. Vấn đề làm HLV ĐTQG Việt Nam mới chỉ ở trên giấy, trên các trang báo mạng nên anh tránh đề cập đến là điều rất dễ hiểu.


Hiện tại cũng chưa phải lúc cuộc tình giữa Miura và VFF tan vỡ.

Hiện tại cũng chưa phải lúc "cuộc tình" giữa Miura và VFF tan vỡ.

Một vấn đề nữa là, “người trong cuộc” VFF chưa có động thái nào, thì tất nhiên Hữu Thắng cũng khó lòng mở lời cứ như thể anh đã được nhờ cậy đến nơi.

Bản thân VFF lúc này tất nhiên cũng chẳng làm được gì, vì đã lên tiếng khẳng định vẫn tin tưởng vào Miura.

Câu chuyện giữa VFF và Hữu Thắng nếu thật sự có diễn ra cũng không mất thời gian mà quan trọng là thành ý của mỗi bên.

Hữu Thắng tỏ ra lạnh nhạt đấy, nhưng chắc chắn khi được tin tưởng, được trao quyền hạn phù hợp, anh sẽ chẳng ngại gì lãnh lấy trách nhiệm nặng nề ở ĐTQG Việt Nam.

Còn VFF, quan trọng là nếu khi chia tay Miura và muốn dùng HLV nội, cần phải thật sự biết trân trọng, nâng niu chứ đừng đưa lên làm cái phao cứu sinh, hay vật che chắn trước sự phản ứng của NHM.

Clip: Nếu như Miura đến (Nếu như anh đến cover)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại