Vì sao nên vui khi ĐTVN thua đậm Man City?

Ngọc Duy |

Thất bại cách biệt 1-8 trước Man City của thầy trò HLV Toshiya Miura không hề khiến người hâm mộ cảm thấy buồn, mà trái lại nhiều người còn vui ra mặt.

Thất bại được dự báo trước

Đẳng cấp quá chênh lệch, đây là điều có thể cảm nhận rõ ràng nhất sau khi theo dõi trọn vẹn 90 phút trận đấu giao hữu giữa ĐTVN và Man City trên SVĐQG Mỹ Đình.

Không thể phủ nhận các học trò của HLV Miura đã chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn lực bất tòng tâm trước sức ép liên tục từ đối thủ quá mạnh vốn là đương kim Á quân giải Ngoại hạng Anh.

vi sao nen vui khi dtvn thua dam man city? hinh 0

Man City tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với đội chủ nhà. (Ảnh: Quang Trung).

Ngay cả chiến lược gia người Nhật Bản cũng không tỏ ra quá bất ngờ về thất bại cách biệt của đội nhà trong buổi họp báo sau trận.

Ông Miura thừa nhận Man City quá mạnh và ở đẳng cấp khác so với ĐTVN và đây là trận đấu bổ ích đối với cá nhân ông cùng các học trò.

Nói như ông Miura, “thua đậm Man City không phải điều gì quá khủng khiếp” và có lẽ chứng kiến trận đấu chênh lệch về đẳng cấp tối 27/7, hơn 3 vạn người hâm mộ có mặt ở SVĐQG Mỹ Đình cũng đồng tình với quan điểm này của ông thầy người Nhật Bản.

vi sao nen vui khi dtvn thua dam man city? hinh 1

Man City chơi khá thong dong trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Quang Trung).

Chơi khá thong dong nhưng các cầu thủ Man City hoàn toàn áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61%, tung ra tới 12 pha dứt điểm chuẩn xác về phía khung thành thủ môn Tô Vĩnh Lợi và sau đó là Thanh Diệp, trong đó, có 8 lần đưa bóng vào lưới ĐTVN.

Ngay khi nhập cuộc, tính tới phút thứ 3, đội bóng áo xanh thành Manchester đã được hưởng tới 3 quả phạt góc và gần như chơi nửa sân bên phần sân đối phương.

Vui vì Man City đá hết mình

Nói là vậy nhưng không ít người rời sân Mỹ Đình đã ra về khi Man City có bàn thắng thứ 7 vào lưới ĐTVN.

Việc ném pháo sáng từ một bộ phận CĐV quá khích cũng làm hình ảnh sân quốc gia xấu xí với các cầu thủ khách đến từ nước Anh.

vi sao nen vui khi dtvn thua dam man city? hinh 2

Khói sáng xuất hiện ở Mỹ Đình. (Ảnh: Quang Trung)

Buồn vì đội nhà thua đậm nhưng đó chỉ là số ít, đa phần những người hâm mộ có mặt ở Mỹ Đình tối 27/7 theo dõi trận giao hữu giữa ĐTVN và Man City đều vui ra mặt.

Vui bởi đội khách đã chơi sòng phẳng và không hề nhân nhượng dù chỉ phải đối đầu với đối thủ lép vế toàn diện cả về thế trận cũng như tỷ số.

Nhiều người đã nghĩ tới “kịch bản” đầy xã giao trên sân Mỹ Đình khi ĐTVN cầm hòa đội khách và bước vào loạt sút luân lưu may rủi để phân thắng, bại nhằm “mua vui” cho khán giả khi Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh từng hoan hỉ thông báo điều khoản này trong ngày công bố hợp đồng mời Man City sang Việt Nam du đấu.

vi sao nen vui khi dtvn thua dam man city? hinh 3

ĐTVN và Man City đã cống hiến trận đấu hết mình dành tặng người hâm mộ. (Ảnh: Quang Trung).

Rất may là không có màn kịch nào được diễn trên sân khấu Mỹ Đình khi các cầu thủ Man City chơi hết mình và ghi bàn cũng “nhiệt tình” không kém.

Có chăng chỉ là những phút mất tập trung cuối trận của các hậu vệ trẻ mới được tung vào sân dẫn tới bàn thắng danh dự cho ĐTVN ở phút bù giờ của Văn Quyết.

Bởi, người hâm mộ đã quá đủ nỗi thất vọng sau những kịch bản xã giao đầy gượng gạo trong tour du đấu Việt Nam 3 ngày qua của các cầu thủ Man City.

Nghi ngờ về một trận giao hữu mang tính thương mại đơn thuần của mọi người được giải tỏa phần nào sau khi chứng kiến 90 phút hết mình của cầu thủ cả 2 đội, như kỳ vọng của “bầu” Đỗ Quang Hiển, đạo diễn của chương trình đưa Man “xanh” tới dải đất hình chữ S.

Vậy, việc ĐTVN thua đậm Man City – điều đã được dự đoán từ trước, cũng không phải chuyện gì quá đáng thất vọng.

Và mọi người có lý do để vui khi trận đấu giao hữu đáng nhớ đó không phải là một màn kịch xã giao với nhiều pha bóng đẹp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại