Rời Man United, Di Maria quá hèn nhát?

Khánh Tùng |

Việc Angel di Maria quyết tâm rời bỏ Man United chỉ một năm sau khi đến đây với mức giá kỷ lục cho thấy phần nào lý do anh không bao giờ có thể vươn lên đỉnh cao của bóng đá thế giới.

Không có gì phải bàn cãi, mùa giải đầu tiên của Di Maria ở Premier League là một thất bại.

Sau khởi đầu không quá tệ, thậm chí có thể nói là ấn tượng, anh sa sút dần, để rồi cuối cùng không kiếm được một vị trí trong đội hình xuất phát của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, khác với những bản hợp đồng đắt giá khác, Di Maria không phải chịu sự phán xét quá nặng nề.

Người ta đều biết thích nghi với Premier League là quá trình không dễ dàng. Nhất là với một người mỏng mảnh như Di Maria.

Ngoài ra, việc Di Maria không thể tỏa sáng không hẳn vì lỗi của anh. HLV Louis van Gaal là người phải chịu trách nhiệm chính khi không tìm ra cách khai thác anh sao cho hiệu quả nhất.

Ông đã sử dụng anh ở gần như mọi vị trí trên hàng công, từ cánh trái, cánh phải, trung tâm, thậm chí còn bắt anh đá tiền đạo. Trong sơ đồ 4-3-3 mà Di Maria ưa thích nhất, thì Van Gaal lại bắt anh đá ở cánh phải trái sở trường.

Mùa giải đầu tiên của Di Maria tại Old Trafford rất đáng thất vọng.
Mùa giải đầu tiên của Di Maria tại Old Trafford rất đáng thất vọng.

Nhưng Van Gaal cũng không vì thế mà ghét bỏ Di Maria. Khi những thông tin nói rằng Di Maria muốn ra đi bắt đầu rộ lên, ông chính là người đầu tiên lên tiếng kêu gọi anh ở lại và chiến đấu cho một vị trí chính thức.

Đó có vẻ cũng là dự định của Di Maria. Phát biểu khi đang dự Copa America 2015, cầu thủ người Argentina khẳng định anh không có ý định chạy trốn khỏi Old Trafford.

"Những chỉ trích không thể hạ gục được tôi. Ở Real Madrid, tôi cũng nhiều là bị chính CĐV nhà la ó, nhưng đều vượt qua được. Luôn chiến đấu là một phần của con người tôi", anh nói.

Đó là một lời nói dối!

Theo như những gì báo chí Anh và Pháp đưa tin, thì Di Maria đã yêu cầu Man United tạo điều kiện cho anh tới PSG. Anh cũng không có mặt ở Mỹ đúng ngày hội quân theo kế hoạch, một động thái có thể được hiểu là nhằm gây áp lực với BLĐ Quỷ đỏ.

Một khi Di Maria đã không còn thiết tha ở lại, thì Man United cũng sẽ không cố giữ.

Điều duy nhất khiến vụ chuyển nhượng khó được thông qua sớm là mong muốn gỡ gạc phần nào số tiền kỷ lục 59,7 triệu bảng mà Quỷ đỏ phải bỏ ra cho Di Maria một năm trước.

Khi Di Maria ra mắt ở PSG, đó có thể xem là một trong những khoảnh khắc đáng thất vọng nhất của bóng đá thế giới. Một lần nữa, như trong vụ Raheem Sterling đòi bỏ Liverpool sang Man City, tiền bạc lại là kẻ chiến thắng.

Tuy nhiên, so với Sterling, Di Maria còn đáng thất vọng hơn. Cách Sterling đòi ra đi là quá xấu xí, nhưng mục đích thì có thể thông cảm được.

Thậm chí, Sterling còn có thể được khen là dũng cảm, bởi sang Man City, anh chắc chắn phải chịu những áp lực lớn hơn nhiều so với khi ở Liverpool.

Van Gaal có hối hận khi đã mua Di Maria?
Van Gaal có hối hận khi đã mua Di Maria?

Di Maria, ngược lại, tìm tới PSG là để trốn tránh áp lực. Về bản chất, việc anh bỏ Premier League sang Ligue 1 cũng không khác lắm việc những lão tướng như Gerrard, Lampard rời Premier League sang MLS dưỡng già.

Di Maria có thể sẽ lại bay cao ở Ligue 1, giải đấu kém chất lượng và ít cạnh tranh hơn. Nhưng bất kể thế nào, anh sẽ vẫn đời đời bị nhớ đến như là kẻ đã không đủ dũng cảm để cạnh tranh vị trí với Ashley Young. Phải, là Ashley Young!

"Có một số cầu thủ muốn tranh đấu, một số khác lại chỉ muốn tiền", Carlo Ancelotti đã nói như thế về Di Maria để giải thích cho quyết định bán tiền vệ người Argentina trong sự tức giận của các CĐV Real Madrid một năm về trước.

Có thể Ancelotti chỉ nói theo ý của ông chủ Florentino Perez. Nhưng rõ ràng là ông đã nói đúng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại