U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản: Quả cảm và tiếc nuối!

Đoàn Dự |

Lối chơi phòng ngự vô cùng khoa học, chặt chẽ và đầy quyết tâm tưởng như đã mang về kết quả tương đối có lợi cho U23 Việt Nam nhưng chúng ta lại để thủng lưới bàn thứ hai ở giây cuối cùng.

Đối đầu địch thủ cực mạnh U23 Nhật Bản, bao gồm cả những trụ cột được kéo xuống từ ĐTQG, HLV Miura đã chọn lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh cho các học trò.

Nhờ phương pháp tiếp cận chủ động này, U23 Việt Nam đã duy trì được thế trận vô cùng kín kẽ trước đội bóng áo xanh.

Xem clip U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Vô số tình huống dàn xếp tấn công, từ phối hợp trung lộ đến xẻ nách xộc vào hay tạt cánh đều được Nhật Bản vận dụng song không mang lại nhiều hiệu quả.

Hàng thủ của HLV Miura đã chơi rất tốt, và điểm sáng đội trưởng Quế Ngọc Hải với nhiều tình huống truy cản đầy kinh nghiệm và quyết liệt.

Ở bên dưới, thủ môn Minh Long vô cùng hợp lý trong những tình huống ra vào bắt bóng bổng. Người gác đền này cũng có không dưới 4 lần băng ra bắt bóng từ xa, hệt như ngôi sao Neuer của Bayern Munich.

Thủ môn Minh Long luôn lao ra truy cản từ xa rất hợp lý

Thủ môn Minh Long luôn lao ra truy cản từ xa rất hợp lý

Tuy nhiên, dù có bày ra tường đồng, vách sắt kín kẽ đến mấy, U23 Việt Nam cũng khó lòng chống lại tất cả những pha tấn công lợi hại của U23 Nhật Bản.

Ở phút 43, Nakajima dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội bóng xứ Mặt trời mọc, sau hàng loạt tình huống phối hợp trung lộ phá vỡ hệ thống phòng thủ của HLV Miura.

Tuy nhiên ngay sau đó, U23 Việt Nam vùng dậy tấn công và được hưởng 1 tình huống đá phạt chếch bên cánh phải.

Đường tạt bóng tuyệt đẹp vào phía trong đã tạo cơ hội cho tiền vệ chỉ cao 1m65, Tấn Tài, bật cao đánh đầu. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Nhật Bản mới giúp đội bóng này không thủng lưới.

Sang hiệp 2, Nhật Bản tiếp tục gia tăng sức ép về phía U23 Việt Nam. Công Phượng tỏ ra đơn độc khi được bố trí đá cắm ở phía trên.

Tuy nhiên trong nhiều tình huống, Phượng vẫn giữ bóng, đi bóng tốt để chờ đồng đội dâng cao, cùng nhau tổ chức tấn công khá nguy hiểm về phía đối phương.

Công Phượng luôn nỗ lực đi bóng tấn công dù gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Zing.vn)

Công Phượng luôn nỗ lực đi bóng tấn công dù gặp rất nhiều khó khăn (Ảnh: Zing.vn)

Nếu chắt chiu hơn trong các pha tấn công hoặc đá phạt trực tiếp, U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có bàn thắng.

Về phía U23 Nhật Bản, đội bóng này thêm 1 lần nữa làm rung lưới U23 Việt Nam nhờ dứt điểm cận thành ở phút 70. Tuy nhiên trong tình huống này, cầu thủ Nhật Bản đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Trong khoảng hơn 20 phút cuối cùng, U23 Việt Nam tràn lên tấn công khá mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Sức ép thầy trò HLV Miura tạo ra là không nhỏ khiến Nhật Bản phải khá vất vả phòng ngự.

Tuy nhiên rất đáng tiếc là U23 Việt Nam vẫn không thể ghi được bàn thắng.

Đáng tiếc hơn nữa, ở những giây cuối cùng U23 Việt Nam lại lơ là phòng ngự và nhận bàn thua thứ 2 bởi Nakajima (cú đúp). Với kết quả này, U23 Việt Nam đã bị tụt xuống thứ 3 bảng I vì thua U23 Malaysia ở hiệu số bàn thắng bại.

Dẫu sao, thầy trò HLV Miura đã cho thấy mình có thể phòng ngự chặt chẽ đến thế nào (trừ tình huống cuối trận), trước hàng tấn công mạnh nhất nhì châu Á, với sự góp mặt của những nhân tố thuộc ĐTQG Nhật.

Ngoài ra, sự tiến bộ về mặt thể lực của U23 Việt Nam tiếp tục được thể hiện rõ. Trong thế phải căng sức phòng ngự, U23 Việt Nam vẫn chơi ngang bằng về sức bền, sức mạnh với U23 Nhật Bản tới phút cuối.

* Trong trận này, cũng cần phải thừa nhận nhờ trời mưa, U23 Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều. Lối chơi kĩ thuật và dựa trên ban chuyền ngắn của Nhật Bản đã không thể phát huy hết trước thời tiết khá khắc nghiệt ở Malaysia.

ĐH ra sân

(Ảnh: Zing.vn)

(Ảnh: Zing.vn)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại