Tuấn Anh ra mắt ấn tượng, Yokohama FC thắng kịch tính HAGL

Tiểu Mã |

Tuấn Anh đã có màn ra mắt tương đối hoàn hảo trong màu áo Yokohama FC và đóng góp đáng kể giúp đội nhà vượt qua HAGL một cách kịch tính và hấp dẫn.

Trước trận đấu giữa HAGLYokohama FC tại Pleiku, cả hai đội đều thất bại ở trận ra quân, biến SHB Đà Nẵng trở thành nhà vô địch giải Tam hùng trước một vòng đấu.

Cũng vì vậy, trận đấu chiều nay là cơ hội để hai đội gỡ gạc lại thể diện của mình trước khán giả Pleiku và là dịp để người hâm mộ và cả bầu Đức mục sở thị “giò cẳng” của Tuấn Anh trong màu áo mới.

Trong trận đấu này, tâm điểm Tuấn Anh được HLV Milos Rus bên phía Yokohama sử ở đội hình xuất phát.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Thái Bình khoác áo đội bóng mới để đối đầu các đồng đội đã gắn bó lâu năm tại HAGL như Văn Toàn, Đông Triều, Văn Thanh, Đức Lương, Hồng Duy...

Bầu Đức theo dõi Tuấn Anh thi đấu trên khán đài (ảnh: Zing)
Bầu Đức theo dõi Tuấn Anh thi đấu trên khán đài (ảnh: Zing)

Ở lần đầu tiên được đá chính, Tuấn Anh mang chiếc áo số 32 và được đá ở vị trí tiền vệ tổ chức. Trong khi đó, phía Yokohama FC cùng sử dụng lực lượng mạnh nhất với những ngoại binh Halilovic và Straus cùng các trụ cột như Uchida, Sato.

Đúng với tính chất một trận đấu cống hiến cho khán giả, cả hai đội HAGL và Yokohama FC đã thi đấu khá cởi mở với nhiều tình huống tấn công theo phong cách phối hợp ngắn sở trường.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng với một số cơ hội nguy hiểm được tạo ra cho cả hai bên. Đáng tiếc là cả HAGL và Yokohama FC đều thất bại ở những tình huống dứt điểm cuối cùng và hệ quả đã không có bàn thắng nào được ghi.

Hai đội đã thi đấu khá ngang ngửa ở trận này (ảnh Zing)
Hai đội đã thi đấu khá ngang ngửa ở trận này (ảnh Zing)

Nhìn chung trong 45 phút đầu tiên, Tuấn Anh dù bỡ ngỡ nhưng đã chơi tốt ở vị trí tiền vệ tổ chức của Yokohama FC. Cầu thủ người Thái Bình đã có nhiều pha mở bóng mạch lạc dành cho đồng đội.

Sang hiệp 2, HAGL có sự khởi đầu khá tốt tuy nhiên tuy nhiên Yokohama FC cũng có những điều chỉnh kịp thời để lấy lại thế trận.

Đến phút 70, cả khán đài sân Pleiku đã trở nên cực kỳ náo nhiệt sau khi Nomura có bàn mở tỷ số cho đội khách.

Từ một đường bóng bổng, tiền vệ này đã có pha đánh đầu trong tư thế thoải mái, ghi bàn giúp Yokohama dẫn trước HAGL.

HAGL 0-1 Yokohama FC

Bị dẫn bàn, HAGL đã vùng lên mạnh mẽ với liên tiếp những pha tấn công nguy hiểm.

Đáng chú ý chính là pha sút bóng như trái phá của Hồng Duy nhưng đáng tiếc là bóng chạm xà ngang.

Tới phút 90+2, suýt chút nữa Thanh Tùng đã gỡ hòa cho HAGL nhưng may mắn đã quay lưng với đội nhà khi bóng đã đi chạm cột dọc đầy tiếc nuối. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về phía đội khách Yokohama FC.

Như vậy kết thúc giải đấu, chức vô địch thuộc về SHB Đà Nẵng, Yokohama FC xếp thứ 2 và HAGL xếp cuối cùng.

Với tâm điểm Tuấn Anh, mặc dù không kiến tạo ghi bàn nhưng tân binh của Yokohama FC đã có màn ra mắt tương đối ấn tượng.

Chắc chắn ban huấn luyện của Yokohama FC hoàn toàn có thể hài lòng với sự khởi đầu của tiền vệ người Thái Bình trước khi chính thức bước vào J-League 2016.

Đội hình ra sân:

HAGL: Vĩnh lợi, Văn Sơn, Văn Long, Đông Triều, Văn Pho, Đức Lương, Ideguchi, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Toàn, Osmar.

Yokohama FC: Shibuya, Halilovic, Nishikawa, Uchida, Sato, Nomura, Oncse, Straus, Nagata, Fujii, Tuấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại