Trọng tài biếu bàn thắng cho HAGL, Công Phượng mắc bệnh sao?

Đoàn Dự |

Nhiều NHM đã tỏ ra không hài lòng sau trận HAGL hòa Đồng Tháp 2-2 chiều qua.

Chiều qua HAGL có trận hòa 2-2 khi đón tiếp Đồng Tháp. Dù đã có nhiều phút ép sân toàn diện nhưng kết quả hòa này được cho là nhờ… trọng tài mang lại cho đội chủ sân Pleiku.

“”Bó tay” trọng tài, nghĩ sao vậy mà thổi penalty được. Rõ ràng cầu thủ HAGL chạy rướn tới mất thăng bằng và ngã, cầu thủ Đồng Tháp giơ tay lên trời để đề phòng bị thổi penalty vẫn không thoát.

Rõ ràng là ép, nhất là trái đầu đá không vào cho đá lại, ông BLV bình luận nghe mà mắc cười “có thể do trọng tài thổi còi nên làm Công Phượng giật mình nên thực hiện không thành công”.

Đá mà sợ tiếng còi trọng tài thổi thì thôi em chịu” – Độc giả có biệt danh Loi Vo nhận định.

Một bạn khác có biệt danh Hlcomputer*** tiếp:

HAGL thoát thua Đồng Tháp nhờ trọng tài thổi quả penalty tặng cho HAGL mới chính xác hơn là do Công Phượng...”

Thậm chí một độc giả có biệt danh Lam Phong còn cho rằng Công Phượng đang mắc bệnh sao:

"Càng ngày càng không thích Công Phượng, thấy có vẻ tỏ ra ngôi sao..."

Trong khi đó, có rất nhiều độc giả khác tỏ ra chán nản với khả năng phòng ngự, lối chơi quá đỗi “hồn nhiên” của đội chủ nhà.

“HAGL đá còn ngây thơ quá... Rèn luyện thêm 2 năm nữa” – bạn Danh viết.

“Trận này chắc đội sổ nữa quá HAGL ơi... Quá thê thảm” – bạn Hoàng Sơn bình luận.

“Phòng ngự của HAGL phải nói là quá tệ, 2 bàn thua đều do lỗi của hậu vệ và thủ môn” – độc giả Nam DS ngao ngán.

Trong trận đấu chiều qua, SVĐ Pleiku vẫn có rất đông khán giả tới xem tuy nhiên lại lộ nhiều mảng khán đài trống. Có lẽ việc HAGL liên tiếp nhận kết quả không tốt đã phần nào khiến sức hút của tập thể này suy giảm?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại