HAGL 2-2 Đồng Tháp: Cú đúp & lời đáp trả của Công Phượng

Đoàn Dự |

Một cú đúp của Công Phượng đã giúp HAGL cân bằng tỷ số, qua đó giữ lại 1 điểm ở sân Pleiku.

Trước trận đấu, HLV Phạm Công Lộc của Đồng Tháp nhận định bên phía HAGL không có cầu thủ nào thật sự xuất sắc. Tuy nhiên trên sân Pleiku ít phút trước, chắc hẳn chiến lược gia này đã phải thay đổi nhận định.

Dù bị dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 19 phút thi đấu vì những sai lầm nghiêm trọng ở hàng phòng ngự, Công Phượng đã tỏa sáng, liên tiếp nổ súng và giữ lại một điểm cho HAGL.

Xem clip HAGL 2-2 Đồng Tháp

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Ở phút 33, Phượng có tình huống dứt điểm cực kỳ tinh tế và kĩ thuật, hạ gục thủ môn đang lên cao của Đồng Tháp.

Sau đó, dù vẫn khá vô duyên và bỏ lỡ nhiều cơ hội, ở phút 74, Phượng cũng hoàn tất cú đúp thứ 2 của mình tại V-League 2015, lần này là trên chấm 11m (Công Phượng đã phải thực hiện tới lần thứ 3 mới được trọng tài công nhận bàn thắng!)

Ghi 2 bàn trận này, tuy nhiên hàng công HAGL vẫn chưa có một trận đấu thực sự xuất sắc. Trước hàng thủ có rất nhiều sơ hở của Đồng Tháp, thực tế chủ nhà đã gây ra rất nhiều sóng gió. Nhưng ở những tình huống cuối cùng, đội bóng phố Núi lại bỏ lỡ.

Trong khi đó, hàng thủ HAGL tiếp tục để lộ những sơ hở không thể chấp nhận được, dẫn tới việc Đồng Tháp dù không thực sự mạnh, vẫn 2 lần xuyên phá thành công và có những tình huống nguy hiểm khác.

Đồng Tháp 2 lần làm tung mành lưới HAGL

Đồng Tháp 2 lần làm tung mành lưới HAGL (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tỷ số 2-2 kèm một thế trận hấp dẫn có thể làm vui mắt các khán giả. Nhưng cần nhận định khách quan rằng Đồng Tháp là đối thủ yếu tại V-League và việc HAGL có một điểm rõ ràng chưa phải chiến công đáng ca ngợi.

Nhưng nhìn nhận ở khía cạnh tích cực, HAGL đã lại một lần nữa cho thấy ý chí chiến đấu quật cường. Dù còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm, chủ nhà đã lội ngược dòng để có trận hòa ấn tượng.

HLV Graechen còn rất nhiều điều phải làm với hàng thủ HAGL

HLV Graechen còn rất nhiều điều phải làm với hàng thủ HAGL (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trên sân Pleiku hôm nay đã xuất hiện nhiều mảng khán đài trống. Rõ ràng trong một vòng đấu mà các SVĐ khác đều có lượng khán giả tăng đột biến nhờ dịp cận Tết thì việc phố Núi chưa chật kín NHM trên các khán đài là điều đáng lưu tâm.

Dù lượng người đến ít hơn, song fan HAGL vẫn rất cuồng nhiệt

Dù lượng người đến ít hơn, song fan HAGL vẫn rất cuồng nhiệt (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hy vọng sau khi chứng kiến Công Phượng và các đồng đội có một trận đấu tốt, khán giả sẽ sớm quay trở lại cổ vũ nhiệt tình cho những chàng trai trẻ, tương lai của bóng đá Việt Nam.

* Với trận hòa vừa rồi, Đồng Tháp vươn lên đứng thứ 9 trên BXH còn HAGL đứng thứ 10 (bằng điểm Quảng Nam nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại).

ĐH ra sân

HAGL: Minh Nhựt, Văn Long, Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Thiên, Minh Vương, Văn Thanh, Thanh Hậu, Công Phượng, Đức Lương.

Đồng Tháp: Văn Bước, Phước Thạnh, Duy Khanh, Văn Ngân, Đình Thế, Đức Lộc, Ajala, Thanh Hiền, Samson, Văn Mộc, Tcheuko Minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại