Một tết buồn... với cầu thủ HAGL

Vũ Hùng |

Vâng, có thể nói như thế sau vòng thứ 8 trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của những đội trong nhóm cuối bảng như Đồng Nai, Cần Thơ và cả Hoàng Anh Gia Lai. Trước vòng đấu này, đội cuối bảng nào cũng hy vọng có thêm 3 điểm và xem như tiền thưởng tết của chính họ, nhưng tất cả đều bất thành. Nếu xem trận hòa có phần dung túng của trọng tài thì lại thêm một trận đấu cho thấy áp lực của ông vua sân cỏ mỗi khi làm nhiệm vụ có HAGL của ông phó chủ tịch VFF.

Tại vòng 8, nếu Cần Thơ và Đồng Nai đã thua vì chính họ thực sự còn khoảng cách về chuyên môn so với các đối thủ khác thì trận hòa 2/2 của chủ nhà HAGL trước Đồng Tháp lại là một trận mà người hâm mộ không thể hiểu nổi cách cầm còi của ông trọng tài, khi liên tục gây ức chế cho đội khách bằng những tiếng còi “có vấn đề”.

Và ngay quả sút phạt 11m phải tới 3 lần thực hiện mới được công nhận là thành công đúng luật.

Trước trận, ông Đoàn Nguyên Đức có buổi họp kín cùng cả đội và đương nhiên cánh báo chí không thể vào. Sau khi rời cuộc họp, nhìn khuôn mặt căng thẳng của bầu Đức tất cả đã có thể đoán nội dung theo kiểu “nhìn khẩu hình đoán chữ”.

Phải chăng chính vì vậy mà mới 20 phút đầu HAGL đã thua 0/2 và lại là một trận mà chủ nhà kém không chỉ hàng thủ mà thua thiệt toàn diện. Cũng may còn có trọng tài nếu không thì chưa biết sẽ còn có chuyện gì khi HAGL rời sân trắng tay.

Trước khi khai cuộc, ông HLV G.Graechen của chủ nhà tuyên bố chắc nịch rằng mình sẽ thắng Đồng Tháp còn ông HLV Công Lộc của đối thủ thì khiêm tốn chỉ nói cố gắng tìm 1 điểm làm quà ăn tết.

Đến lúc này có thể nói bất cứ đội nào đều không muốn thua HAGL và Đồng Tháp cũng thêm cho thấy điều này trong một trận cầu mà Đồng Tháp chơi quá hay, liên tục đẩy đối thủ vào thế khó và cuối cùng chỉ chịu thua trọng tài!

Với Đồng Tháp hòa cũng là thắng, còn HAGL thì lại là trận thua. Trong trận này, thêm một trận cầu nữa 2 cầu thủ ngoại của HAGL (1 có tên và 1 không có trong danh sách thi đấu) lại tiếp tục tỏ ra kém về chuyên môn và chuyện thanh lý với 2 cầu thủ này chỉ còn là thời gian.

Vậy HAGL có dám thay ông G.Graechen? Một câu hỏi mà người hâm mộ không thể có câu trả lời, còn ông bầu Đức thì không đủ dũng khí để quyết định khi quá ưu ái với ông HLV này.

Đúng là một kỳ nghỉ tết buồn và có lẽ HAGL là đội buồn nhất khi cứ tuột dần xuống nhóm cuối.

2 tháng nghỉ liệu có đủ thời gian để từ HLV đến từng cầu thủ tự xem lại chính mình mà điều chỉnh, khi Đồng Nai cũng không phải là vừa đâu và có thể HAGL lại chính là đội thế chỗ Đồng Nai trong bảng xếp hạng.

Nếu thế thì buồn thật và biết đâu “thịt mỡ, dưa hành” sẽ làm ông bầu Đức sáng để có những quyết định có lợi nhất cho đội bóng phố núi. Rất mong!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại