"Tôi có nhìn nhầm không, Torres lại hồi sinh kìa!"

Lupo |

Sau thời gian dài im hơi lặng tiếng, Torres bất ngờ tỏa sáng đúng thời điểm Atletico gặp khó khăn.

Ngày 20/09/2015, Torres ghi bàn thứ 99 trong sự nghiệp cho Atletico Madrid. Cả đội bóng chúc mừng, dành cho anh những lời khen ngợi có cánh.

Để rồi sau đó, Torres bỗng dưng "biến mất". Dù vẫn được ra sân khá đều đặn, chân sút người Tây Ban Nha chẳng thể ghi nổi bàn thắng. Anh tỏ ra vô hại một cách đáng thương.

Trên thị trường chuyển nhượng người ta kháo nhau rằng Torres sẽ đến với Barca cuối mùa giải này, không phải để thi đấu mà nhằm bán áo và giúp đỡ cả công việc đào tạo trẻ.

Tháng Một qua đi, Atletico không đưa được chân sút nào về mặc dù đã bán Jackson Martínez. Người hâm mộ than phiền về chuyện Griezmann chẳng có đối tác nào xứng tầm mà La Liga lẫn Champions League bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt.

Đúng thời điểm này, Torres lại bất ngờ tỏa sáng. Vòng trước, anh sút tung lưới Eibar, kỷ niệm lần lập công thứ 100 cho đội bóng thủ đô. Đêm qua, ngay phút thứ 3 Torres đã đánh bại thủ thành Getafe bằng pha băng xuống rất chính xác.

Getafe 0-1 Atletico Madrid

Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0, Atletico tiếp tục bám đuổi Barca trên BXH La Liga, chỉ thua đúng 3 điểm.

Chứng kiến Torres thăng hoa, một CĐV Atletico không kìm nén nổi cảm xúc: "Tôi có nhìn nhầm không, Torres lại hồi sinh kìa!".

Chuyện hồi sinh của El Nino từ lâu đã trở thành chủ đề nửa đùa nửa thật với các fan. Nhưng nếu Torres tiếp tục ghi bàn, chẳng ai còn dám trêu chọc anh nữa.

Và biết đâu đấy, Del Bosque lại đưa anh trở lại ĐT Tây Ban Nha cho chiến dịch Euro 2016.

Lần gần nhất Torres khoác áo ĐT Tây Ban Nha là trận gặp Australia ở World Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại