Gary Neville được hàng thải Real “cứu sống” trong gang tấc

Lupo |

Huyền thoại Man United Gary Neville có lẽ phải cảm ơn Real Madrid rất nhiều.

Như một thói quen, Valencia của Gary Neville bước vào trận đấu với Espanyol chậm chạp, bế tắc, không ý tưởng, không cảm hứng.

Kết quả là sau 52 phút bóng lăn, họ bị đội khách dẫn trước 1-0. Lúc này, Gary Neville như ngồi trên đống lửa.

Valencia 2-1 Espanyol

Huyền thoại Man United bắt đầu mường tượng ra những lời chỉ trích thậm tệ từ giới truyền thông và cơn thịnh nộ của người hâm mộ tại sân Mestalla.

May cho ông, cặp đôi cầu thủ là “hàng thải” Real Madrid đã tỏa sáng kịp thời.

Negredo, người từng bị Kền kền trắng mua về chỉ để bán đi, ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 71. Ít phút sau tới lượt “tội đồ” Cheryshev lập công nâng tỉ số lên 2-1.

So với người đồng đội, Cheryshev còn đen đủi hơn nhiều. Anh mới lên đội một Real được vài trận đã gặp ngay thảm họa tại Cúp Nhà vua.

Số là khi đấu với Cadiz, HLV Benitez đã đưa Cheryshev vào sân mặc dù còn đang dính án treo giò. Ngay sau trận, báo giới phát hiện và phanh phui mọi chuyện.

Real bị loại, Benitez mất việc, còn Cheryshev phải lưu lạc tới Valencia.

Trở lại với trận đấu tại Mestalla, Valencia sau khi có 2 bàn thắng đã chơi chắc chắn và giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Đây là thắng lợi đầu tiên của Gary Neville tại La Liga, sau một chuỗi trận toàn hòa và thua.

Áp lực tạm thời được cởi bỏ. Huyền thoại Man United cũng bắt đầu cảm thấy tự tin hơn trên băng ghế chỉ đạo.

Có người còn hài hước nói rằng nếu sau này có được về dẫn dắt Quỷ đỏ, chắc Gary Neville sẽ đưa Negredo và Cheryshev tới Old Trafford đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại