BLV Bá Phú: Từ "con nghiện" game đến BLV "sang chảnh"

Đoàn Dự |

"Con nghiện" game và BLV bóng đá, đây có vẻ như là 2 khái niệm hoàn toàn cách biệt nhau, nhưng nó lại ở chung trong con người anh chàng điển trai Bá Phú.

“Bá Phú này, nhiều lúc theo dõi facebook, anh thấy em như đang khoe khoang, hay tìm cách quảng cáo cho cái chương trình của mình vậy” - tôi nói.

“Hehe, thế hả anh!” – Bá Phú trả lời tôi theo kiểu rất… ngô nghê vì có lẽ chẳng hiểu sao lại bị trách như vậy.

Đúng là tôi từng nghĩ như thế về Bá Phú, dù lần mò tìm vào facebook chàng BLV này vì thấy thích thích cái phong cách bình luận điềm đạm, và vẻ ngoài khá điển trai, nam tính.

Nhưng tôi không thích cái cách anh chàng thi thoảng post trên “wall” facebook nhà mình theo kiểu “còn 2, 3, 4 hay 5 hôm nữa sẽ đến cuối tuần, đến Premier League rồi cả nhà ạ”.

Nghe cứ như kiểu anh chàng nhắc khéo rằng sắp đến màn bình luận của mình, mọi người nhớ mà xem vậy. Chứ giờ này, ai mà ham mê đến độ vậy nữa, nhất là dân làm nghề suốt ngày ăn, ngủ, mơ bóng đá thấy... phát ớn...


Bá Phú (phải) là chàng BLV trẻ tuổi đang ngày càng quen mặt với khán giả Việt Nam.

Bá Phú (phải) là chàng BLV trẻ tuổi đang ngày càng quen mặt với khán giả Việt Nam.

Thế nhưng, thực tế không giống như tôi nghĩ!

Bình luận về Premier League, nhưng Serie A mới thật sự là giải đấu Bá Phú hâm mộ từ thuở nhỏ.

Inter Milan là CLB chàng trai này yêu thích, với thần tượng Álvaro Recoba (biệt danh El Chino) vì trông... “giống người châu Á mình”.

“Em nghiện nặng lắm luôn cái trò quản lý bóng đá (CM - Championship Manager, FM - Football Manager). Em chơi nhiều đến nỗi nghĩ mình có thể trở thành một HLV, rất thích.

Được chọn cầu thủ rồi thấy họ lớn lên, xếp chiến thuật bóng đá hoặc theo triết lý nào đó” – Bá Phú hé mở dần về “cơn nghiện” từ thuở bé thơ của mình.

Anh chàng không giống nhiều BLV bóng đá kỳ cựu khác, ví dụ Quang Tùng là “con nhà nòi”, đam mê trái banh da từ ngày bé thơ nhìn các huyền thoại Thể Công thi đấu bằng xương, bằng thịt.

Bá Phú nuôi niềm yêu thích túc cầu có lẽ nhiều nhất là từ trò chơi điện tử, đá bóng trên Playstation (trò chơi bóng đá PES) hay các trò quản lý bóng đá “hack não” vốn chỉ dành cho dân thực sự “nghiền” môn thể thao Vua.

“Em chơi FM từ năm 2004, trước đó thì chơi CM rồi. Bố mua cho 1 chiếc máy tính nên chuyển sang chơi FM. Các trò bắn nhau em cũng biết chơi nhưng không ham.

Tất nhiên khi đó còn học, nên chơi phải theo giờ giấc để không bị ảnh hưởng. Khi học cấp 3 Đào Duy Từ thì chỉ có thể chơi vào dịp cuối tuần. Lên Đại học thì em chơi nhiều hơn”.


Bá Phú “sợ” nghe phần dẫn chương trình của các BLV tên tuổi khác, vì lo có thể bị “nhiễm” phong cách khi tác nghiệp.

“Em chỉ nghe rất ít, để nhặt nhạnh những cái hay của họ, rồi tự mình phát triển thêm, nếu không rất dễ rập khuôn, sao chép”.

Bá Phú “sợ” nghe phần dẫn chương trình của các BLV tên tuổi khác, vì lo có thể bị “nhiễm” phong cách khi tác nghiệp.

“Em chỉ nghe rất ít, để nhặt nhạnh những cái hay của họ, rồi tự mình phát triển thêm, nếu không rất dễ rập khuôn, sao chép”.

Nghiện game bóng đá, cách mà Bá Phú phát triển niềm đam mê ấy thành kĩ năng cho một BLV cũng thật sự đặc biệt và khá hài hước.

Hóa ra, thi thoảng anh chàng nhìn sơ đồ diễn biến trận đấu trong game, buồn quá đâm ra nghĩ chuyện tự mình bình luận cho vui.

Bá Phú mê truyện tranh, thậm chí từng lập 1 hội để chung tiền, hòng mua được nhiều đầu truyện hơn.

Tuy nhiên khi lên cấp 3, suy nghĩ bắt đầu “già” hơn nên anh chàng cũng bỏ dần sở thích này.

Cứ thử như thế hoài, đâm ra Bá Phú khám phá ra một đam mê mới, cũng như khả năng mới của bản thân.

“Năm 2005, 2006, VTV có anh Tạ Biên Cương cũng từng tổ chức tìm BLV bóng đá. Nhưng khi đó em mới học cấp 3, vẫn chưa đủ tuổi, đành phải tìm kiếm các cơ hội phía sau.

Mỗi sáng em vẫn trích tiền ăn ra để mua báo bóng đá đọc, hòng tìm ra cánh cửa cho riêng mình” – Bá Phú tiếp.

Thích đá PES, cũng từng đi thi đấu trong khu và đoạt giải nhì; tham gia một CLB chơi quản lý bóng đá, từng ngồi nhiều ngày dán mắt vào màn hình máy tính chơi game… đó chắc chắn là hình ảnh mà không ai nghĩ đến về BLV Bá Phú.

Anh chàng đẹp trai vẫn thường xuất hiện bảnh bao trên một kênh truyền hình trả tiền danh giá, bình luận Premier League – giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, hóa ra lại xuất phát từ một “con nghiện” game – game bóng đá.

Đó chính là điều đã lý giải cho sự hiểu nhầm của người viết ở đầu bài. Cho đến tận bây giờ, Bá Phú vẫn rất nghiện game và nghiện bóng đá.

Nhưng nhịp sống hối hả không cho phép anh chàng quăng mình vào trò chơi điện tử nữa. Vì thế, Bá Phú đang trải nghiệm FM trong chính đời sống thực, hóng từng phút, từng giây trôi qua đến khi bóng lăn để giảm bớt cơn nghiện mãnh liệt bên trong.


Chàng BLV trẻ thành công, điển trai này lại là một con nghiện game chính hiệu!

Chàng BLV trẻ thành công, điển trai này lại là một "con nghiện" game chính hiệu!

Những giờ phút làm việc kinh hoàng của Bá Phú

- “Nếu nói làm việc nhiều, thì quá nhiều luôn. Ví dụ Chủ nhật sẽ làm từ 9, 10h sáng đến 7h tối thứ Hai mới xong.

Ngủ thì từ 3h – 6h sáng thứ 2 rồi tiếp tục các chương trình khác, chứ không chỉ bình luận không”.

- “Có lần em sốt 38, 39 độ, tỉnh trong đêm thấy bị ốm, mà lại sắp đến giờ bình luận nên cố gắng làm tròn vai, rồi nằm bệt luôn ở khoang, không đi ra ngoài được.

Sau đó họng em bị tổn thương, xung huyết thành vòm họng, bác sĩ bảo không được nói, phải đi xịt thuốc thường xuyên mỗi ngày.

Rồi lắm khi đứng bình luận, buồn ngủ, 1 tay phải véo tay kia để không buồn ngủ. Khi đi về thì rất hay vừa đi xe máy vừa... ngủ, rất nguy hiểm”.

- “Một lần khác khi đang bình luận thì em bị... nấc cụt. Đó thật sự là cảm giác rất khó tả và là kỉ niệm thấy xấu hổ khi nhớ lại.

Em làm mọi cách, tắt mic để chữa nấc mà không được nên cứ vừa bình luận vừa lo ngay ngáy có thể bị phát hiện ra”.

Trung vệ hào hoa mang phong cách Italia

“Ban đầu khi thi, lọt vào Top 10 BLV thì bố rất giận. Mẹ thì chiều nhưng cũng lo.

Giờ thì em là niềm tự hào rất rất lớn của bố mẹ, nhiều lúc nghĩ tại sao bố mẹ tự hào đến thế.

Bây giờ thì mẹ lại bảo sao làm vất vả thế này, sao vất vả thế kia. Còn bố thì luôn nói “tuyệt, tuyệt, tuyệt””.

Không và cũng chưa từng có ý định theo bóng đá chuyên nghiệp, nhưng Bá Phú cũng chơi môn thể thao Vua cừ ra trò.

Từ ngày bé, Bá Phú đã lăn lê với trái bóng tròn, trên những mặt sân gồ ghề, cứng như đá, khiến 2 ngón chân cái giờ không còn hình dạng bình thường vì liên tục bị va quệt.

“Hồi nhỏ, em chơi bóng đá thường xuyên lắm, lúc thì ở kho gỗ, khi lại ở ngoài đường. Đá nhiều trên mặt đất cứng quá, nên giờ 2 ngón chân cái không còn bình thường nữa (cười).

Nhớ có hồi em chấn thương rạn mu xương bàn chân phải nghỉ 1 năm. Kể từ sau đó có 1 đợt thấy bóng là sợ nhưng rồi ám ảnh ấy cũng qua đi…”


Bá Phú là trung vệ cừ khôi trên sân bóng.

Bá Phú là trung vệ cừ khôi trên sân bóng.

Khi còn học cấp Hai, Bá Phú tự hào vì chơi cho đội bóng thuộc dạng mạnh nhất Hà Đông, đánh đâu thắng đó.

Nhưng cũng chính trong tập thể hùng mạnh ấy, Bá Phú lại có một kỉ niệm buồn đến giờ vẫn không thể quên được.

Đó là ở một trận bán kết, khi đội của anh chàng bất ngờ bị đối thủ yếu hơn cầm hòa và phải sút luân lưu. Sau 5 lượt sút đầu tiên, 2 đội vẫn chưa thể phân thắng bại.

“Đến lượt thứ 6, đội trưởng hỏi ai sẽ sút lượt này. Em đã tự tin nhận trách nhiệm đó. Bên họ sút trước và vào, áp lực rất lớn. Em bước lên sút rất tốt, nhưng bóng lại đập mép trong cột dọc, văng mạnh ra ngoài.

Em đã quỳ ngay ở sân, khóc. Nguyên 1 ngày sau đó, em không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Cả trường kì vọng, trận đấu thì căng thẳng…” – Bá Phú chia sẻ.

Trong đội bóng, Bá Phú chơi vị trí trung vệ. Tuy nhiên, giống vẻ lịch lãm vốn có, anh chàng không phải loại cầu thủ “trâu bò” và thích dùng tiểu xảo.

Bá Phú rất hâm mộ Công An Hà Nội, sau này là CLB Hà Nội của bầu Kiên, đến mức dù mưa to, gió lớn vẫn luôn tới sân theo dõi.

Tuy nhiên khi bầu Kiên bị vướng vào vòng lao lý, Bá Phú không đến sân thường xuyên nữa.

Mà Bá Phú là kiểu trung phong hào hoa của Italia, dựa vào khả năng phán đoán hòng cướp bóng trong chân đối phương, hay truy cản những tình huống phối hợp khi nó chưa kịp hình thành.

“Về mặt hình thể, em cao 1m76 nhưng không dày mình mà khá mảnh khảnh. Em thường cố gắng đoán trước, để cắt trước đường bóng hoặc xoạc, đa phần là trúng bóng. Tốc độ của em cũng khá tốt.

Em chơi máu lửa nhưng luôn chơi đúng nên rất ít dính thẻ. Về chuyện va chạm trên sân thì cá nhân em hơi khác, không bao giờ để xảy ra xô xát.

Có thể hai đội đá rất căng, gần như đánh nhau đến nơi nhưng em luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Em luôn là người hòa giải. Ở cấp 3 em là đội trưởng. Trong 3 năm đội cũng có uy tín, rồi em làm tổ chức các giải trường, gần như trưởng ban.

Có lần giao lưu với 1 đơn vị, lúc đó em đá thòng, 1 anh tiền đạo mãi không qua được nên cảm thấy ức chế khi bị theo kèm sát. Có 1 quả bóng cách em khá xa, nhưng anh ấy bỏ bóng đạp vào bụng em.

Đồng đội em thì muốn vào đánh ông ấy đến nơi rồi, trong khi ông ấy từng là dân phủi, tỏ ra rất khôn khéo, xin lỗi em.

Em “ok” nhưng khi giơ tay thì em không bắt tay nữa. Em xin ra ngoài và nói rằng không muốn đá bóng với 1 người không đá bóng.

Đôi khi đá bóng em nhận thấy, bản tính con người thể hiện ra trên sân. Nhất là khi thua sẽ bộc phát hết các bản năng”.


“Em luôn cố gắng truyền tải, nhưng chưa cảm thấy mình làm được, đang cố tìm những thông tin độc đáo hơn 1 chút, nhưng chưa thấy thỏa mãn.

Muốn khán giả phải sướng với 1 thông tin độc đáo mình tìm kiếm được.

Ví dụ 1 lần CĐV Chelsea vào muộn, vì sao? Em đến đó rồi thì biết chỗ đó đường nhỏ, nên họ bị tắc.

Cảm thấy biết vì do trải nghiệm rồi, trong khi báo chí khác phải đi sau… thì mình rất tự hào”.

“Em luôn cố gắng truyền tải, nhưng chưa cảm thấy mình làm được, đang cố tìm những thông tin độc đáo hơn 1 chút, nhưng chưa thấy thỏa mãn.

Muốn khán giả phải sướng với 1 thông tin độc đáo mình tìm kiếm được.

Ví dụ 1 lần CĐV Chelsea vào muộn, vì sao? Em đến đó rồi thì biết chỗ đó đường nhỏ, nên họ bị tắc.

Cảm thấy biết vì do trải nghiệm rồi, trong khi báo chí khác phải đi sau… thì mình rất tự hào”.

Mê giày, thích ăn mặc “bụi bặm” và cực cưng chiều phụ nữ

Hiện Bá Phú không chỉ làm BLV bóng đá, mà còn làm trong bộ phận tổ chức sản xuất chương trình, cũng như phân tích về chiến thuật.

Bá Phú già trước tuổi rất nhiều, nên anh chàng từng có thời gian thích ăn mặc kiểu chỉn chu, quần áo là lượt kĩ càng, sơ xin “đóng thùng” với giày da bóng loáng.

Nhưng quan niệm về ăn mặc của chàng trai này thay đổi trong chuyến sang Anh cách đây ít lâu.

“Khi sang đó, em mới thấy rằng ở Anh, mọi người không quá quan tâm xem ai khác đang làm gì, như thế nào.

Điều đó thúc đẩy em sống với đúng những gì mình ưa thích, phong cách stress style. Tất nhiên khi đi dự sự kiện hay đâu đó thì vẫn phải nghiêm chỉnh vì “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” mà”.

Với sở thích mới này của Bá Phú, nếu bạn gặp anh chàng ngoài đời, đừng bất ngờ bởi tại sao lại khác xa vẻ lịch lãm khi xuất hiện trên truyền hình nhé.


Anh chàng sành điệu, bụi bặm này luôn rất lịch lãm, ga lăng trước phụ nữ.

Anh chàng sành điệu, bụi bặm này luôn rất lịch lãm, ga lăng trước phụ nữ.

Tuy nhiên, dù bụi bặm trong ăn mặc, có một điều Bá Phú không bao giờ thay đổi, đó là sự lịch thiệp, ga lăng trước phụ nữ.

“Mẹ dạy rằng đi đâu cũng không được để con gái trả tiền. Điều đó nghe chỉ như câu truyện đơn giản nhưng dạy mình phải quan tâm, chăm sóc phụ nữ.

Em luôn muốn đối xử phụ nữ theo cách tôn trọng họ nhất. Tất nhiên là cố gắng thôi, vì em không giỏi nói, nhất là trước con gái mà chỉ muốn hành động.

Đó là những điều rất đơn giản, thường ngày như mở cửa, kéo ghế, dắt xe, đi giày cho họ hay buộc dây giày, xách túi - dù đó là túi nữ mình cầm thì rất kì.

Rồi xách đồ cho mọi người, những công việc rất nhỏ nhưng mình luôn làm và phải làm một cách thật sự thoải mái.

Đôi khi vô thức 1 tý không làm những điều ấy cho chị em phụ nữ thì em thấy rất xấu hổ”.

Có một sự trùng hợp khá đáng ngạc nhiên là Bá Phú rất thích Công Vinh. Lý do Bá Phú thích CV9 không hẳn nằm ở vấn đề bóng đá, mà bởi nghị lực sống cực kỳ mãnh liệt của tiền đạo xứ Nghệ.

Giống Công Vinh, Bá Phú không hẳn trải qua một tuổi thơ êm đềm, nhưng cả hai chàng trai này đều đã vượt qua được những khó khăn, để đạt tới các thành công nhất định.

Ở riêng khoản “soái ca”, thì đúng là Bá Phú cũng như Công Vinh đều đã và đang gây ấn tượng mạnh với mọi người khi luôn luôn tôn trọng, cưng chiều phụ nữ, đặc biệt những người mình yêu thương, hết lòng.

“Cá nhân em rất thích Công Vinh, 1 người rất đáng nể. Công Vinh có tuổi thơ trắc trở, nên càng tôn trọng anh ấy. Em luôn thích con người vươn lên từ khó khăn".


Thích Inter Milan vì thấy... khổ quá, Inter giờ đây thắng cũng không cảm thấy quá vui, còn thua cũng không quá buồn do thăng trầm quá nhiều.

"Thích Inter Milan vì thấy... khổ quá, Inter giờ đây thắng cũng không cảm thấy quá vui, còn thua cũng không quá buồn do thăng trầm quá nhiều".

Màn "chém gió" của BLV Tạ Biên Cương ở trận U23 Việt Nam 5-1 U23 Malaysia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại