Tiền đạo chơi tệ, U19 Việt Nam mất điểm cay đắng

Lupo |

Trong một ngày "đen đủi", U19 Việt Nam đã không thể một lần chọc thủng lưới đối thủ.

Với quyết tâm “đánh phủ đầu”, U19 Việt Nam là những người nhập cuộc chủ động hơn. Ngay phút đầu tiên, Đức Chinh đã được trao cơ hội trước khung thành U19 Malaysia.

Trong khoảng 10 phút liên tiếp, đoàn quân áo đỏ chơi ép sân. Nhưng người Malaysia không dễ bị bắt nạt. Họ bình tĩnh chống lại áp lực từ phía U19 Việt Nam và sớm lấy lại thế trận.

Đức Chinh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong trận đấu hôm nay (ảnh: Zing).

U19 Malaysia không nao núng trước các pha lên bóng của U19 Việt Nam (ảnh: Zing).

Tốc độ trận đấu sau đó tiếp tục được duy trì ở mức cao. Cả hai đội đều ưa thích sử dụng những đường bóng dài để rút ngắn thời gian triển khai tấn công.

Tuy nhiên, lối đá đơn giản này thường bị hàng thủ hóa giải không quá khó khăn.

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Anh Tuấn đưa Quang Hải vào sân. Ông cũng chỉ đạo các học trò tăng cường sự đa dạng trong lối chơi.

Nhờ đó, U19 Việt Nam có được khá nhiều cơ hội dứt điểm. Chỉ tiếc rằng Đức Chinh trong một ngày quá đen đủi đã không một lần thành công.

Clip các pha bỏ lỡ của Đức Chinh:

Bên phía U19 Malaysia cũng tạo được vài tình huống sóng gió, đáng chú ý nhất là cú đá trúng cột dọc ở phút 54.

Hai đội rời sân với kết quả chung cuộc 0-0. U19 Việt Nam chắc chắn rất nuối tiếc những tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ.

Nhưng dù sao, màn trình diễn của đoàn quân áo đỏ đã tốt hơn rất nhiều so với ngày ra quân và HLV Hoàng Anh Tuấn có quyền hi vọng vào các học trò.

Đội hình ra sân:

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Tiến Dụng, Trọng Đại, Văn Hào, Trọng Huy, Thanh Hậu, Duy Khánh, Lâm Thuận, Thế Tài, Đức Chinh.

U19 Malaysia: Hafiz, Ibrahim, Ismail, Saipul, Firdaus Chew, Mohana Raj, Ashraf Abdullah, Jun Jin, Safari, Ramadhan Jalil, Adnan.

Xếp hạng tạm thời bảng B giải U19 Đông Nam Á:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại