HAGL sẽ được cứu bởi "người tí hon"?

Nguyễn Hưng |

Trong trận đấu quyết định với Đồng Nai, HAGL cần một "ngòi nổ" đủ sắc sảo để kết liễu đối phương.

Không phải Moussa Sanogo, tiền đạo mới trở lại sau án treo giò. Cũng chẳng phải Văn Toàn, Hoàng Thiên hay Frankilin, người được chờ đợi ở đây chính là Hoàng Thanh Tùng.

Là một trong những cầu thủ tài năng bậc nhất khóa II học viện HAGL Arsenal JMG, Thanh Tùng từng được ví như "người tí hon" vì quá thấp bé nhẹ cân.

Tương tự như các đồng đội, Thanh Tùng gặp khó khi bước chân vào V-League. Kỹ thuật, tốc độ không thể khỏa lấp điểm yếu thể lực và kinh nghiệm của anh.

Phải tới lượt về, tiền vệ này mới bắt đầu tỏa sáng.

Chính Tùng “ Cóc” lập cú đúp vào lưới đương kim vô địch B.Bình Dương, giúp đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm trong một trận cầu quà cảm.

Clip Thanh Tùng lập cú đúp hạ gục B.Bình Dương:

Cũng lại là anh ghi bàn gỡ hòa trong trận cầu nhiều cảm xúc với Cần Thơ cách đây vài tuần, níu giữ cơ hội trụ hạng cho HAGL.

Được nghỉ ngơi dưỡng sức ở vòng 22, Thanh Tùng dự báo sẽ đem đến nhiều đột biến cho đội bóng phố Núi trong trận chung kết ngược với Đồng Nai cuối tuần này.

Nếu chơi đúng phong độ “tiểu Công Phượng” hoàn toàn có thể xé lưới Đồng Nai, giúp đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn giành trọn 3 điểm, qua đó có được quyền tự quyết trong tay.

Trong màu áo U19 Việt Nam trước đây, Thanh Tùng rất có duyên với các giải đấu chính thức. Anh đã ghi cả 2 bàn thắng cho đoàn quân của HLV Graechen tại VCK U19 châu Á 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại