Số phận cười nhạo David Moyes: Everton top 4, Man United đứng 12

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Với chiến thắng đầy kịch tính 3-2 khi đón tiếp Newcastle đêm qua, CLB cũ của David Moyes đã vươn lên đứng thứ 4 trên BXH, bỏ xa Man United 8 bậc!

Cả mùa Hè vừa rồi, Everton chịu “nhục” trước Man United. Sir Alex Ferguson về hưu và HLV tài năng David Moyes chỉ như chim muốn xổ lồng Goodison Park đến với Old Trafford. Sau khi mất David Moyes, Everton tiếp tục bị Quỷ đỏ “hút máu” bằng cách hỏi mua Fellaini và Leighton Baines. Dù cố gắng chống cự, CLB vùng Merseyside vẫn để mất tiền vệ người Bỉ, Fellaini, vào tay Man United...

 	Mất Fellaini vào tay Man United nhưng Everton lại đang chơi hay nhờ Lukaku tỏa sáng

Mất Fellaini vào tay Man United nhưng Everton lại đang chơi hay nhờ Lukaku tỏa sáng

Với chừng ấy thiệt hại, thật khó tin tân HLV Roberto Martínez có thể đưa Everton lên đứng thứ 4 trên BXH đêm qua, sau chiến thắng đầy kịch tính 3-2 trước Newcastle. Trải qua chuỗi 3 trận đều hòa trước các CLB được đánh giá yếu hơn hồi đầu mùa như Norwich, West Brom và Cardiff City, nửa xanh vùng Merseyside đã tiến bộ rất nhanh, đoạt 3 chiến thắng liên tiếp trước Chelsea, West Ham và đêm qua là Newcastle.

 	Everton đang bất bại tại Premier League

Everton đang bất bại tại Premier League

Vươn lên đứng thứ 4 trên BXH, Everton giờ đây phải... mua một chiếc ống nhòm để nhìn thấy “kẻ đáng ghét” Man United của David Moyes hiện đang đứng tận vị trí thứ... 12. Thật trớ trêu khi gần như mọi tinh hoa của mình, Everton đều phải dâng hiến cho Man United, thế nhưng đội chủ sân Goodison Park lại đang bay rất cao, còn CLB mới của David Moyes...

 	David Moyes hẳn đang rất

David Moyes hẳn đang rất "đau" khi CLB cũ vươn lên thứ 4 còn Man United rớt xuống 12

Có lẽ dù nằm mơ tới những điều tệ hại nhất khi sang Man United, David Moyes cũng không thể tưởng tượng ra điều này. Một sự trêu đùa không hề nhẹ của số phận và Everton như đang đứng đó, ngạo mạn cười khẩy trước quyết định ra đi và quay trở lại “hút máu” của chiến lược gia người Scotland. Đau đấy, nhưng thôi âu cũng chỉ mới khởi đầu mùa giải. Đường còn dài và cơ hội để David Moyes đảo ngược tất cả vẫn còn nhiều. Hy vọng khi Premier League 2013/14 hạ màn, Moyes có thể để mọi thử trở về đúng trật tự, Man United trong top 2 và bỏ xa Everton!

 	CĐV nhí của Newcastle buồn vì CLB con cưng thất bại

CĐV nhí của Newcastle buồn vì CLB con cưng thất bại

Xem clip trận này

 

ĐH thi đấu:

EVERTON (4-4-1-1) Howard 6; Baines 7, Distin 7, Jagielka 7, Coleman 7; Mirallas 8 (Deulofeu 73, 6), McCarthy 7, Barry 8, Osman 7 (Stones 90); Barkley 8 (Naismith 88); Lukaku 9.

NEWCASTLE UNITED: (4-3-3): Krul 5; Debuchy 5, Yanga-Mbiwa 4 (Williamson 45, 6), Coloccini 4, Santon 4; Anita 5 (Cisse 69, 5), Tiote 5, Sissoko 5; Gouffran 6, Remy 6, Ben Arfa 5 (Cabaye 45, 7).

Danh sách ghi bàn:

Everton: Lukaku 5’& 37’, Barkley 25’.

Newcastle United: Cabaye 51’, Remy 89’.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại