Quốc Vượng sẵn sàng giúp 9 cầu thủ "nhúng chàm" của V. Ninh Bình

Đoàn Dự |

Cựu ngôi sao một thời của bóng đá Việt Nam – Quốc Vượng, luôn dõi theo và thấu hiểu sự khó khăn của 9 cầu thủ V. Ninh Bình vừa bị trừng phạt.

9 cầu thủ V. Ninh Bình gồm Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú, Lê Quang Hùng, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng đã bị cấm tham gia vĩnh viễn các giải do VFF tổ chức.

Điều này đồng nghĩa sự nghiệp bóng đá của họ coi như đã chấm dứt.

“Bản thân mình từng trải qua giai đoạn như thế, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa là phải ở trong môi trường trại giam nên hiểu cảm giác của mọi người bây giờ.

Khi niềm đam mê không được theo đuổi nữa, mình chỉ xin khuyên như thế này:

'Dù sao bóng đá cũng chỉ là một phần của cuộc sống, mọi người phải lạc quan hơn, trong hoàn cảnh nào cũng phải lạc quan lên!'" – Quốc Vượng nhắn nhủ.

Mất nghiệp bóng đá khi còn rất trẻ và phải ở trong trại giam nên quá trình trở lại cuộc sống, tìm tới các công việc khác rất khó khăn với Quốc Vượng. Tuy nhiên cựu danh thủ này chia sẻ, nhờ vợ con, anh đã vượt qua được tất cả.

“Mình có một cái đích để hướng tới, đó là vợ con. Và vì thế, lúc nào mình cũng tự nhủ phải nỗ lực, phải lạc quan hơn”.

Gia đình đã giúp Quốc Vượng vượt qua được tất cả

Gia đình đã giúp Quốc Vượng vượt qua được tất cả

Hết làm nghề bốc vác nặng nhọc, Quốc Vượng chuyển sang kinh doanh giầy dép và giờ là kinh doanh rượu. Mỗi bước đi mới của cựu cầu thủ này đều có sự khởi sắc trông thấy.

Không dám nhận mình đã là một “ông chủ nhỏ” để có thể giúp đỡ các hậu bối lầm lỡ về tài chính hay công việc, Quốc Vượng khẳng định mình sẽ luôn sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần, là nơi tâm sự, chia sẻ kinh nghiệm.

“Nếu có cơ hội để giúp đỡ các đàn em, về tâm lý hay tư vấn gì đó thì mình luôn sẵn sàng, không những anh em cầu thủ, đồng nghiệp mà tất cả mọi người cũng thế. Có thể giúp cuộc sống của họ tốt đẹp hơn thì mình chẳng quản ngại”.

Quốc Vượng từng phải lao động chân tay nặng nhọc

Quốc Vượng từng phải lao động chân tay nặng nhọc

Ngoài nỗi lo về công việc, cuộc sống thì chắc hẳn lúc này, 9 cầu thủ lầm lỡ của V. Ninh Bình đang rất buồn khi không thể cùng sống với đam mê bóng đá. Có lẽ, nhìn vào đàn anh Quốc Vượng, họ có thể tự tìm ra cách cho riêng mình.

“Để theo đuổi nghiệp bóng đá thì phải bước lên đỉnh cao. Tuy nhiên khi vì lý do này, lý do kia không được chơi nữa, tùy mỗi người có cách khác nhau để thỏa mãn đam mê.

Với mình mỗi chiều được ra sân vờn bóng cũng là một cảm giác hạnh phúc, dù nó không như khi được chơi tại V-League hay SEA Games.

Lúc trẻ mình đam mê bóng đá, giờ cũng san sẻ bớt đam mê sang gia đình, vợ con và cảm thấy tốt hơn là chỉ nghĩ tới sân cỏ.

Dành đam mê cho gia đình, rồi chơi với con, cho công việc, đó là cách giúp mình vơi bớt trống vắng khi không được thi đấu chuyên nghiệp.

Đã theo nghiệp bóng đá thì hẳn nhiên là ngấm vào máu. Nhưng khi không thể nữa thì vẫn có nhiều thứ tốt đẹp để mình san sẻ niềm đam mê”.

Vượng đang cố gắng phấn đầu từng ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra, anh cũng tiếp tục chơi bóng phủi để được sống với đam mê

Vượng đang cố gắng phấn đầu từng ngày để cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngoài ra, anh cũng tiếp tục chơi bóng phủi để được sống với đam mê

Trong năm 2014 vừa rồi, Quốc Vượng có tham gia sân chơi phủi Hà Nội với FC Văn Minh. Dù anh không chơi chuyên nghiệp, nhưng sự trở lại của Vượng vẫn rất được chào đón và yêu mến.

Dù lầm lỗi và không đá bóng nữa nhưng là một con người tốt, bạn vẫn sẽ luôn được NHM bao dung, tha thứ và yêu thương trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại