HAGL mạnh đến đâu?

Hồng Phúc |

Rất nhiều mỹ từ được dành cho HAGL sau khi họ hạ gục á quân Thai League ba bàn không gỡ, nhưng liệu đội bóng phố Núi đã xứng đáng với những lời khen?

Không lạ

Cái danh á quân Thai League khiến nhiều người hâm mộ lầm tưởng về đối thủ HAGL vừa thắng vang dội chiều 24/12.

Thực chất, những cầu thủ đối đầu với đại diện Việt Nam đều là những cầu thủ trẻ, thậm chí đang trong giai đoạn đào tạo ở Học viện Chonburi.

Không có danh sách cụ thể của đội bóng Thái Lan nhưng cứ nhìn vào... sân thi đấu là đủ hiểu đẳng cấp của đối thủ HAGL.

Mặt sân nhấp nhô, cỏ mọc không đều, và hoàn toàn không có khán đài dành cho CĐV. Dĩ nhiên đó không thể là nơi dành cho những ngôi sao nhận lương hàng trăm triệu đồng/tháng của đội bóng này thi đấu.

Nếu ai còn giữ niềm tin vào việc các ngôi sao Chonburi hạ cố “lội ruộng” chiến đấu cùng quân bầu Đức thì cần xem lại những bức ảnh chụp cầu thủ hai đội.

Đa số các cầu thủ Chonburi mặt non choẹt và mặc số áo rất to - số áo dành cho cầu thủ trẻ.

Vậy là rõ. Đội bóng mang danh á quân Thai League chạm trán với HAGL chiều 24/12 không phải Chonburi xịn, mà chỉ là trẻ Chonburi.

Thắng Thái Lan dù ở bất kỳ cấp độ nào, theo lời bầu Đức, đều sướng. Nhưng thắng trẻ Chonburi, với quân của bầu Đức, thì cái sướng cũng giảm đi ít nhiều.

Công Phượng đi bóng giữa hàng thủ Chonburi.

Công Phượng đi bóng giữa hàng thủ Chonburi.

Bởi chính lứa Công Phượng, trong màu áo U19 Việt Nam, đã từng vượt qua U19 Thái Lan ở vòng chung kết U19 Đông Nam Á cách đây một năm.

Gần hơn, trong màu áo U19 HAGL ở giải U21 quốc tế, Công Phượng cùng các đồng đội còn thắng U21 Thái Lan với tỷ số đậm đà 3-0.

Trẻ Chonburi dẫu mạnh cũng không thể so sánh với tuyển trẻ của cả Thái Lan. Lứa Công Phượng từng thắng cả U19 lẫn U21 Thái Lan, bây giờ thắng thêm Chonburi thì đâu có gì lạ?

Tham vọng nào?

Bầu Đức từng đặt rất nhiều hy vọng vào chuyến tập huấn Thái Lan. Ông thậm chí còn tuyên bố thẳng thừng rằng, chi phí cho chuyến du đấu này chính là tiền HAGL “tiết kiệm” khi không phải lót tay cho các ngôi sao.

HAGL nói không với bom tấn chuyển nhượng, và tin tưởng hoàn toàn vào lứa Công Phượng tại V-League 2015. Họ chơi một canh bạc tất tay khi dốc toàn lực đầu tư cho “gà nhà”.

Tuy nhiên, hiệu quả của cách làm này đang bị đặt một dấu hỏi to đùng bởi ngoài chuyện được đi đây đó, các cầu thủ hầu như không tích lũy thêm được kinh nghiệm gì.

Rayong, đội thua HAGL 2-3 ở trận đấu đầu tiên trên đất Thái, là CLB vừa bị xuống hạng. Chonburi chiều 24/12, thực chất chỉ có hư danh.

Mục tiêu cọ xát, học hỏi mà thầy Giôm đề ra trước ngày lên đường, hình như vẫn chưa được thực hiện.

Chính HLV trưởng Chonburi, ông Jadet Meelarp đã nhắc HAGL về điều ấy.

Trên trang chủ của á quân Thai League, chiến lược gia 42 tuổi cho biết: “Chúng tôi không lo lắng về kết quả trận đấu, bởi chúng tôi muốn thử nghiệm và kiểm tra khả năng cầu thủ trước mùa giải mới, đặc biệt là cầu thủ trẻ”.

Nói trắng ra, Chonburi chỉ coi HAGL là bài kiểm tra cho cầu thủ trẻ không hơn không kém. Đối thủ như vậy mà HAGL lại coi là thước đo năng lực và kiểm tra tham vọng trước mùa giải mới, e là hơi quá tầm.

Trong quá khứ, Công Phượng cùng các đồng đội từng thắng trẻ Arsenal với cách biệt ba bàn. Để rồi sau đó, người ta mới ngã ngửa rằng đối thủ ấy, ngoài chiếc áo tập Arsenal ra chẳng có tí gì dính dáng đến đội bóng nước Anh.

Chonburi, đáng tiếc, cũng cho người hâm mộ cảm giác tương tự!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại