Người phụ nữ rơi lệ vì Công Phượng

Thu Minh |

Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Xem đến đoạn thằng Phượng chạy lên khán đài ôm bố hắn, nước mắt tôi tự dưng trào ra, không thể nào kìm nén sự sung sướng”.

Biết tin con trai cùng đồng đội vào thi đấu trận chung kết gặp U19 Hàn Quốc, vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (bố mẹ Công Phượng) rất phấn khởi.

Hai ông bà đều muốn có mặt trên sân Thống Nhất để cổ vũ chàng thủ quân của U21 HAGL. Nhưng do công việc gia đình, chỉ mình ông Bảy khăn gói vào TP.HCM.

“Ở nhà còn trâu bò, lợn gà phải có người cho ăn, rồi đồng ruộng, vườn tược đi hết không có ai chăm nom. Nên tôi phải ở nhà để bố hắn đi”, bà Nguyễn Thị Hoa cho biết.

Khoảnh khắc xúc động của 2 cha con Công Phượng trên khán đài. Ảnh: Vietnamnet
Khoảnh khắc xúc động của 2 cha con Công Phượng trên khán đài. Ảnh: Vietnamnet

Không giống với giải U19 Đông Nam Á năm 2014 tổ chức tại Hà Nội, lần này phụ huynh của các cầu thủ không được đội bóng phố núi đài thọ toàn bộ chi phí di chuyển, ăn ở.

Khoản tiền ông Bảy phải bỏ ra để vào TP.HCM cổ vũ con bằng thu nhập của đôi vợ chồng làm nông ở quê trong cả tháng. Nhưng bà Hoa không hề đắn đo:

“Làm cha mẹ ai cũng vì con vì cháu, được nhìn thấy con như vậy thì dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền tôi và bố hắn cũng không tiếc”.

Mẹ Công Phượng tiếp tục tâm sự: “Khi nhìn thấy Công Phượng ôm chầm lấy bố hắn, tôi vui sướng không sao kể xiết, nước mắt cứ tuôn ra không thể nào kìm nén được”.

Có lẽ cũng vì cảm nhận được tình cảm vô bờ và sự hy sinh lớn lao cha mẹ dành cho mình nên sau khi ghi được bàn thắng thứ 2, Công Phượng đã chạy thẳng lên khán đài để ôm chầm lấy bố.

Bình thường, dù có ghi bàn thắng đẹp thế nào, có ý nghĩa quan trọng bao nhiêu, anh cũng ít khi thể hiện cảm xúc vỡ òa đến vậy.

Bà Nguyễn Thị Hoa chưa bao giờ bỏ sót trận đấu nào của con trai. Ảnh: Zing
Bà Nguyễn Thị Hoa chưa bao giờ bỏ sót trận đấu nào của con trai. Ảnh: Zing

Khát khao được nhìn thấy chồng con nhưng do ở nhà không có internet nên bà Nguyễn Thị Hoa cũng chỉ được chứng kiến khoảnh khắc xúc động ngắn ngủi trên tivi, mà không thấy những bức ảnh của ông Nguyễn Công Bảy và Công Phượng sau đó.

Mẹ chàng thủ quân U21 HAGL tiếc nuối tâm sự: “Chắc phải chờ bố hắn về tôi mới được xem ảnh ăn mừng của 2 cha con”.

Với phong độ ấn tượng tại giải U21 quốc tế 2015, Công Phượng ẵm trọn các danh hiệu cá nhân là: Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới (5 bàn thắng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại