“Người anh bị hắt hủi” giải cứu HAGL là ai?

Đoàn Dự |

Trong một tối, đã có 2 người anh từng bị hắt hủi tỏa sáng để cứu HAGL khỏi nguy cơ xuống hạng. Hoàng Thiên là cái tên khá quen thuộc, còn Bùi Trần Vũ là ai?

Cách đây ít phút, Bùi Trần Vũ có pha đá phạt vô cùng hiểm hóc, ấn định chiến thắng quan trọng 2-1 cho HAGL trước Đồng Nai.

Đồng Nai 1-2 HAGL

Với nhiều NHM theo dõi CLB Phố Núi ở V-League 2015, Trần Vũ là cái tên khá mới mẻ, vì anh đã bị “hắt hủi” khá lâu bởi bầu Đức và HLV Graechen.

Trần Vũ thuộc lứa tài năng trẻ sáng giá của HAGL (cùng với những Thái Học, Út Cường, Duy Thanh…) trước khi Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lộ diện.

Trong màu áo U21 HAGL, Trần Vũ từng thi đấu sáng chói, để rồi được đôn lên đội 1 vào năm 2012 và trở thành học trò cưng của chiến lược gia người Hàn Quốc, Choi Yoon Gyum.

Nhưng khi ông Choi Yoon Gyum bị sa thải cuối mùa 2014, Trần Vũ chỉ may mắn không như nhiều đồng đội khác bị chấm dứt hợp đồng. Còn thực tế tại HAGL, tài năng này trở thành lựa chọn thứ 2, 3 của Greachen cho một suất trong hàng tiền vệ.

Bị hắt hủi vì các đàn em không làm Trần Vũ, cũng như Hoàng Thiên, nản lòng hay chán ghét đội bóng. Tiền vệ này vẫn ngày đêm chăm chỉ tập luyện, chờ cơ hội được thể hiện bản thân.

Trong trận HAGL thắng Bình Dương 2-1, chính Bùi Trần Vũ là người góp công lớn kiến tạo cho Thanh Tùng lập cú đúp. Và trước Đồng Nai, anh lại tỏa sáng với việc trực tiếp ghi bàn.

HAGL đang rất may mắn khi họ vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ lại nhiều tài năng như Trần Vũ, Hoàng Thiên sau cơn bão sa thải nhân sự.

Nếu biết tận dụng tốt các nhân tố này, lớp trẻ của Công Phượng hoàn toàn có thể được trao thêm cơ hội là V-League 2016.

Khi đó, một chính sách hợp lý hơn về phối hợp giữa lớp đàn anh với đàn em khả năng sẽ tạo nên HAGL đáng sợ thật sự!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại