Ngọc Hải gửi gắm giấc mơ cho lứa Công Phượng

Thừa Phong |

Đội trưởng U23 Việt Nam sẽ không thể tham dự kỳ SEA Games nào nữa trong sự nghiệp.

Sau thất bại trước U23 Myanmar, Ngọc Hải là người đau đớn nhất. Anh khóc ngay trên sân và thậm chí còn không đứng vững được vì quá xúc động.

Đội trưởng của U23 Việt Nam đã chơi một giải đấu cực tốt, công thủ vẹn toàn. Đáng tiếc, mọi nỗ lực cuả anh không đưa được đoàn quân áo đỏ tới kết thúc có hậu.

Trở về nơi đóng quân hôm qua, Ngọc Hải đã bày tỏ mong muốn trao lại giấc mơ “vàng” cho lứa Công Phượng, Duy Mạnh, Văn Toàn, Minh Long.

Cùng với một vài đồng đội như Huy Hùng, Mạc Hồng Quân, đây là lần cuối Ngọc Hải dự một kỳ SEA Games.

Ngọc Hải đau đớn sau thất bại
Ngọc Hải đau đớn sau thất bại

Anh hi vọng những đàn em sẽ làm tốt hơn, giành được chiếc HCV để xóa đi nỗi buồn trên đất Singapore.

Ngọc Hải cũng nhắc nhở rằng thất bại trước Myanmar chỉ có một phần nhỏ do thiếu may mắn, còn nguyên chính là U23 Việt Nam vẫn chưa đủ bản lĩnh và cần phải phấn đấu thật nhiều.

Hiểu được ước muốn của người đội trưởng, những Công Phượng, Văn Toàn đều thể hiện quyết tâm hiện thực hóa giấc mơ “vàng”.

2 năm nữa, khi những cầu thủ thất bại trước Myanmar trưởng thành, cộng thêm sự trở lại của nhiều trụ cột, bóng đá Việt Nam có lí do để chờ đợi vào chiếc huy chương cao quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại