HLV Miura - “Võ sĩ đạo” mặc áo sơ mi trắng

Mạnh Duy |

Nếu bóng đá Việt Nam phải chọn ra một tập thể của năm 2014 thì đó chắc chắn là đội U19, còn nếu chọn “nhân vật của năm” có lẽ HLV Toshiya Miura không có đối thủ.

Ngày 10-5-2014, vị huấn luyện viên (HLV) 51 tuổi ra mắt giới truyền thông Việt Nam. Tại cuộc họp báo, ông chỉ nói hai điều ấn tượng khi bị đặt dấu hỏi về khả năng.

Thứ nhất, ở Nhật Bản ông nằm trong danh sách 10 HLV dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất với trên 400 cuộc thư hùng. Thứ hai, ông muốn thắng trong mọi trận đấu mà mình dẫn dắt.

Miura - người đàn ông của hành động

Khi HLV Miura nói ra điều ấy, nhiều người cũng không mấy ấn tượng bởi bóng đá Việt Nam cũng đã quá quen với những lời hứa hay những giấc mơ không thể trở thành sự thực.

Suốt quá trình dài sau khi tiếp nhận “ghế nóng”, ông Miura gần như không nói gì về những khó khăn. Ông thường chỉ khen gợi các tuyển thủ Việt Nam và nói đến tiềm năng của họ.

Nhiều người lo cho ông bởi không biết một nhà cầm quân chưa hề có kinh nghiệm dẫn dắt tuyển Quốc gia sẽ xoay sở ra sao với những cầu thủ mới và còn rất trẻ của mình.

Người ta thấy HLV Miura sớm đề xuất một HLV thể lực cho tuyển Việt Nam khi ông nhận ra điểm yếu cốt tử của bộ mặt bóng đá nước nhà nằm ở thể lực chứ không phải vấn đề tư tưởng hay tinh thần, sự nhiệt huyết như nhiều người vẫn hồ nghi.

Trước đây cũng đã có nhiều HLV ngoại đến Việt Nam đặt ra nhiệm vụ “nhồi thể lực” nhưng chưa một người chọn thể lực là khâu đột phá thành công.

HLV Miura vẫn bị hồ nghi cho đến ngay trước thềm Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2014. Người ta không tin chỉ sau 5 tháng ông có thể thay đổi điểm yếu bấy lâu nay của tuyển Việt Nam.

Ông Miura chưa bao giờ hứa sẽ giúp tuyển Việt Nam trở nên mạnh mẽ hơn về thể chất và truyền sức mạnh vào những đôi chân luôn bị hụt hơi trước những đối thủ có sức vóc nhưng cuối cùng ông làm được.

Ở AFF Cup, HLV Miura có hai lần tuyên bố đánh bại đối thủ, đó là lời tuyên bố sẽ thắng đậm và chơi tốt trước Philippines và một chiến thắng trên đất Malaysia.

Cả hai lần ông Miura nói những điều ấy, nhiều người lo lắng và hồi hộp cho ông nhưng ở người đàn ông có dáng mảnh khảnh này, có một điều gần như đã trở thành triết lý sống- đã không nói thì thôi, đã nói là phải làm được.

Khí chất “võ sĩ đạo”

Sau những trận đấu ở vòng bảng, HLV Miura bước ra từ phòng họp báo và thường dừng lại trò chuyện với những đồng hương người Nhật Bản.

Đó có thể là những phóng viên Nhật sang Việt Nam đưa tin về AFF Cup, cũng có thể là những chuyên viên từ các thương hiệu của Nhật Bản tài trợ cho giải đấu này.

Ông Miura là HLV ngoại người châu Á đâu tiên của Đội tuyển Việt Nam

Ông Miura là HLV ngoại người châu Á đâu tiên của đội tuyển Việt Nam

Có một nhận xét rất hay về HLV Miura được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hùng Dũng nhắc đến:

“Tôi luôn có cảm nhận HLV Miura ý thức rất rõ về “thương hiệu Nhật Bản”, ông ý thức mình cũng là một “thương hiệu quốc gia” và luôn nỗ lực, tận tụy đối đa để bảo vệ thương hiệu của mình và đất nước mình”.

Còn ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia thì nhận xét: “Khác với vẻ bề ngoài nhỏ bé, thậm chí có phần yếu mềm, HLV Miura tạo cho tôi một ấn tượng đặc biệt về tinh thần Nhật Bản, tinh thần của những võ sĩ đạo với tư tưởng tiến công, sẵn sàng tử vì đạo”.

Ông Hiển tin rằng HLV Miura là một sự lựa chọn thông minh và có cả phần may mắn của VFF.

Ngay sau màn trình diễn ở vòng bảng của tuyển Việt Nam, ông Hiển tin rằng dù có vào đến chung kết hay không, bóng đá Việt Nam nên đặt trọn niềm tin ở nhà cầm quân luôn khiêm nhường trong lời nói nhưng bước đầu lại đạt hiệu quả cao trong công việc.

Những gì ông Miura làm được cho đội Olympic (vào tứ kết bóng đá nam Á vận hội 17) và đưa đội tuyển quốc gia trở lại vị thế của “ông lớn” bóng đá khu vực mới chỉ là sự khởi đầu sau 6 tháng làm việc của nhà cầm quân này.

Bóng đá Việt Nam đang “bay” cùng ông Miura nhưng bay cao đến đâu thì còn tuỳ thuộc vào việc VFF có giúp người đàn ông Nhật Bản này phát huy hết khả năng hay không.

Trước đây VFF chưa từng sử dụng HLV ngoại người châu Á. Ông Miura là một trường hợp ngoại lệ nhưng có vẻ như VFF đã “lãi to” khi đặt niềm tin vào “đồ Nhật”.

HLV thường xuất hiện trong khu kỹ thuật trong các trận đấu của tuyển Việt Nam với chiếc áo sơ mi ôm sát. Ông lịch thiệp và khiêm nhường giống một quý ông trong các buổi họp báo bất kể tuyển Việt Nam thua trận hay thắng to.

Trong chiếc sơ mi trắng, HLV Miura khi thì giống một quý ông lịch thiệp, khi lại như một thầy giáo đầy sự tận tuỵ cần mẫn.

Nhưng trên tất cả, người đàn ông Nhật Bản ấy mang được tinh thần võ sĩ đạo và thổi được tinh thần ấy vào đội tuyển bóng đá Việt Nam, biến những học trò của ông thành những chiến binh mang lời thề - chiến đấu và chiến thắng vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại