Công Phượng, Tuấn Anh đón Tết thế nào?

Lupo (tổng hợp) |

Bên cạnh việc trở về sum họp với gia đình, Tết còn là quãng thời gian nghỉ ngơi quý giá cho các cầu thủ.

Với Đông Triều, năm vừa qua buồn vui lẫn lộn. Với phong độ tốt trong tập luyện và thi đấu, anh đã khẳng định được vị trí ở U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng khiến Đông Triều phải vắng mặt ở giải đấu quan trọng nhất trong năm là VCK U19 châu Á. Trung vệ này cũng chưa đóng góp được nhiều cho HAGL tại V-League.

Về Quảng Nam ăn Tết, Đông Triều tìm lại thú vui tắm sông. Theo lời của anh, tắm sông xem như là một cách rũ bỏ mọi xui xẻo của năm cũ.

Đông Triều tắm sông để giải đen

Đông Triều tắm sông để "giải đen"

Đông Triều rất hi vọng sẽ sớm bình phục hoàn toàn để sát cánh cùng đồng đội.

Cũng về quê dịp Tết này, Văn Toàn thích thú khi được gói bánh chưng cùng gia đình. Đây là lần đầu tiên tiền đạo trẻ được gói bánh, anh định sẽ mang vào tặng các đồng đội khi trở lại phố Núi.

Văn Toàn gói bánh chưng

Văn Toàn gói bánh chưng

Ngoài ra, đêm 30 Tết Văn Toàn còn giao lưu và gửi lời chúc đến các fan trên mạng xã hội.

Bạn thân của Văn Toàn là Công Phượng thì rất chú trọng giữ gìn sức khỏe trong dịp Tết. Bố của Phượng kể: "Mỗi buổi chiều ở quê nó thường đạp xe với xô nước đầy buộc đằng sau từ nhà lên đầu xã.

Sau đó Phượng tới sân nhà văn hóa để chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Hôm nào nhà bận nhiều việc không đi được thì con chạy vài vòng ở dốc đồi quanh nhà".

Ăn Tết xong, Công Phượng sẽ lên tuyển U23 Việt Nam theo triệu tập của HLV Miura. Hi vọng anh sẽ có được phong độ tốt nhất.

Tết này gia đình Công Phượng có nhà mới (ảnh: Zing)

Tết này gia đình Công Phượng có nhà mới (ảnh: Zing)

Trong khi đồng đội nô nức về quê thì Tuấn Anh lại đón giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ của HAGL vào đây thăm người thân và giải quyết công việc rồi mới về Thái Bình.

Tuy nhiên không khí Tết ở gia đình Tuấn Anh vẫn rất vui vẻ. Bố me anh quyết định mổ lợn để đãi bạn bè, người thân vào những ngày xuân Ất Mùi.

Tuấn Anh và gia đình

Tuấn Anh và gia đình

“Làm cha mẹ nhìn thấy con cái về mới thấy Tết được. Chờ Tuấn Anh về, ăn Tết muộn chút cũng không sao, cả nhà sum vầy ấm áp, vui vẻ là tốt rồi”, mẹ Tuấn Anh chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại