HLV Miura buồn rười rượi sau thất bại

Đoàn Dự |

Chiến lược gia người Nhật bước vào phòng họp báo sau trận với khuôn mặt vô cùng buồn bã.

Cần phải biết, HLV Miura đã nhiều lần thừa nhận mong muốn lớn nhất trong sự nghiệp của ông chính là dẫn dắt một đội bóng nào đó, ở đây cụ thể là U23 Việt Nam, thắng Nhật Bản.

Trong trận đấu vừa rồi, các học trò của HLV Miura thực tế đã có không ít cơ hội để chọc thủng lưới U23 Nhật nhưng không thành công và phải trả giá bằng bàn thua ở cuối trận.

“U23 Nhật Bản vẫn cách U23 Việt Nam khá xa và họ chiến thắng là xứng đáng. Tôi đã lường trước có thể thua 0-2 thậm chí 0-10, vì thế kết quả vẫn là chấp nhận được.

U23 Việt Nam đã chơi rất vất vả, nhưng quan trọng là tất cả đều nỗ lực hết mình” – HLV Miura chia sẻ.

Thất bại tiếc nuối khi cũng có những cơ hội, song HLV Miura lập tức hướng các học trò tới trận chiến còn lại với Macao.

“Chúng tôi cần nỗ lực hết sức ở trận đấu với Macao. U23 Việt Nam không chỉ cần 6 điểm, mà còn cần thắng thật đậm U23 Macao.

Hôm nay U23 Macao cũng đã chơi tốt trước U23 Malaysia và rõ ràng không phải đối thủ dễ chơi với Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, nhưng còn phụ thuộc vào các bảng đấu khác”.

Trong khi đó, hậu vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cũng vô cùng tiếc nuối.

“Em cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nhưng Nhật Bản không chỉ là địch thủ mạnh nhất bảng I, mà còn mạnh nhất khu vực.

Qua trận đấu này, chúng em rút ra được nhiều kinh nghiệm. Hôm nay U23 Việt Nam đã thi đấu với 200% sức lực tới những giây cuối cùng”.

Về trận đấu tới với Macao, Ngọc Hải khẳng định sẽ cùng đồng đội sớm quên đi Nhật Bản để tiến về phía trước.

“Chúng em cần quên đi thất bại để tập trung trận gặp Macao và cố gắng chiến thắng. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hơn nữa để giành vé tới Qatar năm sau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại