HAGL tập huấn Thái Lan: Rèn cho chân cứng, đầu vững

Bàn Thành |

Sau khi đặt chân đến Thái Lan vào hôm qua (18.12), đội HAGL đã di chuyển đến tỉnh Chonburi để bắt đầu chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày.

Trong thời gian ở Chonburi, thầy trò HLV Guillaume Graechen sẽ có 3 trận đấu tập với các đội ở Thai League.

Chonburi là tỉnh nằm ở đông nam Thái Lan, giáp biển, cách Bangkok gần 200km và là nơi có thành phố du lịch Pattaya nổi tiếng.

Chonburi cũng là nơi mà Học viện Thailand JMG mở lớp vào năm 2005 và đóng cửa vào năm 2012. Cựu tiền đạo của HAGL là Kiatisak khi chuyển nghề huấn luyện đã có thời gian làm HLV trưởng Chonburi FC vào năm 2009.

Chính vì môi trường khí hậu thoáng đãng, cơ sở vật chất cũng như mối quan hệ tốt ở Chonburi nên bầu Đức đã quyết định cho HAGL tập huấn ở nơi này.

Trước khi lên đường sang Thái Lan, HAGL đã ký hợp đồng sơ bộ với 2 ngoại binh là trung vệ Morec Mitija (Slovenia) và tiền đạo Darko Lukanovic (Thụy Điển gốc Nam Tư).

Mặc dù 2 ngoại binh này đã trên 30 tuổi, không còn quá sung mãn về thể lực nhưng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của họ ở châu Âu sẽ bổ sung được cho các cầu thủ trẻ Học viện HAGL JMG mới đôn lên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…

Hai yếu tố khác khiến HAGL quyết định ký hợp đồng với 2 ngoại binh này vì thời gian để thử việc không còn nhiều trong khi chất lượng cầu thủ ngoại mới do môi giới đưa tới cũng khó hơn được nữa.

HAGL tập buổi đầu khi đến Chonburi vào chiều 18.12 (ảnh Tùng Lê-Zing)

HAGL tập buổi đầu khi đến Chonburi vào chiều 18.12 (ảnh Tùng Lê-Zing)

Bên cạnh đó tiền lương cũng là vấn đề cần cân nhắc vì thông tin bên lề cho biết bầu Đức chỉ chi khoảng 5.000 USD/tháng đổ lại để trả tiền lương cho ngoại binh chứ khó trả cao hơn.

Trong 10 ngày ở Chonburi, theo lịch đã lên từ trước, HAGL đá 3 trận với các đội bóng ở Thai Premier League mà trận đầu tiên gặp PTT Raynon vào ngày 20.12. PTT Raynon là đội bóng đứng hạng 17 Thai League mùa 2014 nên nhận suất rớt hạng.

Trận thứ hai, HAGL gặp Chonburi FC là đội bóng rất mạnh với nhiều tuyển thủ QG Thái Lan vào ngày 24.12 và trận cuối đá với Saphanburi vào ngày 27.12 trước khi lên đường về nước vào ngày 28.12.

Hiện tại tiền vệ Tuấn Anh đang bị chấn thương nhẹ nên không đá trận PTT Raynon vào ngày mai.

Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu của HLV Graechen hiện nay là cho 2 ngoại binh Morec và Darko thi đấu để họ hòa nhập, thích nghi nhanh hơn với lối đá của HAGL.

Nhìn chung lực lượng hiện tại của HAGL vẫn còn khá mỏng, nhất là ở vị trí trung vệ khi Đông Triều bị chấn thương ở gân kheo (đùi sau) hay tái đi tái lại, nên HLV Graechen vẫn tìm kiếm một trung vệ nội khác.

Ở giải Tứ hùng Pleiku hồi đầu tháng 12 rồi, HAGL đá tương đối ổn song họ vẫn còn non nớt so với các đội bóng từng trải, già dặn hơn.

Chính vì chuyến tập huấn sang Thái Lan, HAGL đá với các đối thủ ở Thai League có chuyên môn, thể lực cao hơn các CLB như Cần Thơ, Sana Khánh Hòa để cho các cầu thủ chịu đựng được mức độ va chạm mạnh hơn nữa.

Do lực lượng còn khiêm tốn và kinh nghiệm trận mạc mỏng, bầu Đức không đặt thành tích gì cho HLV Graechen ở V.League 2015 ngoài việc cố gắng trụ lại giải VĐQG trong mùa bóng đầu tiên lứa Công Phượng, Tuấn Anh thi đấu ở giải chuyên nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại