HAGL bỏ sở trường, lấy sở đoản

Tùy Phong |

Một lần nữa HAGL phải chia điểm với một đối thủ bị đánh giá là trung bình yếu tại mặt bằng V-League 2015 như QNK Quảng Nam. Trước đó, họ cũng đã để Đồng Tháp, rồi Đồng Nai lấy mất 4 điểm tổng cộng tại Pleiku và thậm chí còn thua đội bét bảng XSKT Cần Thơ 1-3 trong lần xuôi sông nước Cửu Long.

“Những đứa trẻ của bầu Đức” tiếp tục thử lòng kiên nhẫn của ông chủ và của cả những người yêu mến họ.

Thực tế là đội bóng của bầu Đức xứng đáng có nhiều hơn 1 điểm ở trận này mà không cần đến cú sút phạt hàng rào đẹp mắt của trung vệ Đông Triều về cuối trận, nếu tuyến đầu dứt điểm tốt hơn.

Gieo thế nào, gặt thế ấy?

Như thường lệ, cầu thủ đáng chú ý nhất là Công Phượng đã có hơn 90 phút thi đấu đầy nỗ lực. Anh đột phá, kiến tạo cho hết Thanh Tùng, rồi Văn Toàn và cũng đã vài lần thử vận may.

Nhưng, không một cái tên nào vừa nhắc (kể cả Phượng) thành công, dù hàng phòng ngự QNK Quảng Nam không phải không để lộ những khoảng trống. Hình ảnh của Văn Toàn có lẽ phản ánh đúng nhất bộ mặt của HAGL ở mùa giải năm nay.

Toàn rất nhanh trong di chuyển không bóng, bứt tốc đoạn ngắn và cũng thừa kỹ thuật xoay trở trong không gian hẹp, nhưng lại cực kỳ vô duyên trước cầu môn đối phương, thậm chí không biết sút bóng.

Cách đây hơn một năm, thời điểm sau vòng loại U19 châu Á, Công Phượng cũng gần như đánh mất kỹ năng dứt điểm cầu môn khi quá lạm dụng kỹ thuật.

Có ý kiến cho rằng việc các cầu thủ HAGL từ nhỏ đã tập các bài phối hợp nhóm trong không gian hẹp đến độ bội thực nhìn thì đẹp mắt, nhưng lại thiếu hiệu quả.

Họ quá lạm dụng và quên mất công đoạn quan trọng cuối cùng: Đưa bóng vào lưới!

Chưa đến 1/3 số lượng các bàn thắng ghi được kể từ đầu mùa kết thúc bằng các miếng phối hợp phần nào nói lên điều này (số còn lại đến từ các cú sút xa, penalty, sút phạt hàng rào…).

Trách tại… con đường

10 phút cuối “trận cầu 6 điểm” với QNK Quảng Nam, HLV Graechen tiếp tục phải sử dụng món sở đoản: Câu bổng vào giữa để hy vọng cái đầu nhô cao của các ngoại binh (chiều qua là trung vệ Franklin được đôn lên) sẽ giải quyết bàn thắng.

Mà cũng chẳng riêng HAGL thời Graechen mới dùng món này, mà ngày sau thế hệ “dream team” sau 2005, đội bóng phố núi đã liên tục chơi món “nhồi” và “húc” rồi.

Chiến dịch sắm sao tiếp tục được duy trì cho đến thời Thonglao, Lee Nguyễn, Evaldo…, nhưng đã không bao giờ họ đòi lại được vương miện.

Và như một thói quen, HAGL liên tục tậu về các trung vệ cao to, từ nội binh (Văn Pho), đến ngoại (Franklin) hoặc nhập tịch cho ngoại binh (Đoàn Văn Nirut, Đoàn Marcelo và Nguyễn Hoàng Helio…) chỉ để phục vụ tiêu chí “câu bổng vào giữa”.

Hôm qua, HAGL lại dùng bài đá với những con người mới. Vừa muốn chơi đẹp vừa hiệu quả đã bất thành, nay dùng "võ cùn" cũng không mở ra những hy vọng mới. HAGL nom thật giống ngày xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại